Khu nội trú tiền tỷ cho học sinh được sử dụng để... trồng mía

Trung Thi

(Dân trí) - Gần 17 năm trước, tỉnh Phú Yên chi hơn 3 tỷ đồng xây khu nội trú để cho học sinh xa nhà ở, học tập. Tuy nhiên, do vị trí công trình xa khu dân cư nên người ở dần thưa thớt rồi bỏ hoang.

Bạn đọc Dân trí phản ánh, tại huyện miền núi Sông Hinh, tỉnh Phú Yên có một khu nội trú được xây dựng kiên cố nhưng bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí. Khu nội trú này được xây dựng để phục vụ cho học sinh Trường THPT Nguyễn Du (thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, khu nội trú trên nằm ở vùng "không một bóng người", cách trung tâm thị trấn Hai Riêng gần 3km. Nơi ở cho học sinh vùng cao nay hoang hóa, hư hỏng xuống cấp. Nhiều vật dụng, trang thiết bị tại đây bị đập phá, mất cắp, vắng người trông coi.

Khu nội trú tiền tỷ cho học sinh… bị lãng quên (Video: Trung Thi).

Thông tin từ huyện Sông Hinh, năm 2008, khu nội trú dành cho học sinh Trường THPT Nguyễn Du được khởi công xây dựng với kinh phí hơn 3 tỷ đồng. Dự án nằm trong khu đất rộng 1,4ha, quy mô 3 tầng với 24 phòng ở kiên cố, đầy đủ tiện nghi.

Mục tiêu của dự án nhằm cho con em vùng cao đến ở khi phải học xa nhà. Tuy nhiên, công trình tiền tỷ đi vào hoạt động được một thời gian ngắn rồi bỏ hoang.

Ông Nguyễn Đoàn, nguyên hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du, cho biết, sau 1 năm xây dựng, năm 2009 dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ban đầu, nhiều học sinh đã chuyển đến khu nội trú sinh sống. Tuy nhiên, do khoảng cách di chuyển xa, lại thiếu các tiện ích liền kề nên người ở dần thưa thớt.

Khu nội trú tiền tỷ cho học sinh được sử dụng để... trồng mía - 1

Khu nội trú được xây dựng cách xa khu dân cư (Ảnh: Trung Thi).

"Ban đầu đường vào đây còn lầy lội lắm, 2 năm sau khi khu nội trú đi vào hoạt động nhà nước mới làm đường bê tông. Tuy đường sá thuận lợi hơn, nhưng ở đây xa khu dân cư, giờ giấc lại nghiêm nên học sinh không muốn ở", ông Đoàn cho hay.

Cũng theo nguyên hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du, khu nội trú do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư. Việc chọn nơi xây dựng do Sở và UBND huyện Sông Hinh bàn bạc đi đến thống nhất.

"Họ nói trong thị trấn Hai Riêng không có đất nên xây ở ngoài này", ông Đoàn nhớ lại.

Khu nội trú tiền tỷ cho học sinh được sử dụng để... trồng mía - 2

Công trình tiền tỷ xuống cấp, cây cối mọc um tùm sau nhiều năm không sử dụng (Ảnh: Trung Thi).

Ông Nguyễn Thanh Lam, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Hinh, cho biết, vào năm 2016, khu nội trú được Sở Giáo dục và Đào tạo bàn giao lại cho UBND huyện Sông Hinh. Huyện tiếp tục giao cho phòng quản lý.

Theo ông Lam, khi bàn giao đơn vị này chỉ nhận sổ đỏ thể hiện diện tích của khu nội trú, còn những thông tin khác như tổng kinh phí xây dựng, các công trình phục vụ thì ông không nắm rõ.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Hinh cho rằng, lực lượng của đơn vị "mỏng" nên không thể quản lý, bảo vệ công trình. Do đó, tại khu nội trú từng xảy ra vụ trộm cắp tài sản, một số đối tượng đã bị công an bắt giữ, xử lý.

Khu nội trú tiền tỷ cho học sinh được sử dụng để... trồng mía - 3

Trang thiết bị trong khu nội trú bị hư hỏng, mất cắp (Ảnh: Trung Thi).

Ngoài ra, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Hinh cũng "tạo điều kiện" để cho một nhân viên bảo vệ của đơn vị trồng mía trên đất công.

"Do anh này không có lương nên phòng tạo điều kiện để nhân viên trồng mía. Khi nào huyện cần thì nhân viên bảo vệ sẽ dọn dẹp, trả lại đất", ông Lam cho hay.

Ông Đinh Ngọc Dạn, Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh, cho biết, đang xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy để tìm hướng sớm xử lý dứt điểm vấn đề tồn tại ở khu nội trú Trường THPT Nguyễn Du.