Bạc Liêu:

Học sinh phải nghỉ học vì... đường xấu

(Dân trí) - Hơn 10 năm nay, nhiều hộ dân ở 2 xã Long Điền Đông và Long Điền Đông A đi lại khổ sở vì đường xá lầy lội, còn các em học sinh thậm chí đã phải nghỉ học vì sợ té ngã.

Điệp khúc… chờ đợi 

Theo đơn của các hộ dân sống ở ấp I, ấp Hiệp Điền (xã Long Điền Đông A) và ở ấp Bửu Đông, ấp Vĩnh Điền (xã Long Điền Đông) gửi cho báo Dân trí trình bày cho biết: năm 1999, Nhà nước triển khai thổi đất bùn từ dưới sông lên đất ruộng tuyến từ Xóm Long đến cống Cái Cùng để làm lộ. “Nghe nói làm lộ người dân mừng lắm, chúng tôi ai cũng đồng ý và không đòi bồi thường gì nhưng khi thổi xong thì chẳng thấy ai ngó ngàng tới nữa”- đại diện một hộ dân cho biết. 

Đến năm 2003 thì Nhà nước lại có kế hoạch cuốc đất ruộng để làm con lộ đất hoàn chỉnh nhưng cuốc xong rồi cũng… để đó. Lần này, hàng trăm hộ dân lại được một phen… mừng hụt. 
 
Học sinh phải nghỉ học vì... đường xấu - 1

Nhiều năm nay các em học sinh nhỏ phải vất vả để đến trường chỉ vì chờ làm con lộ.

Từ đó đến nay, hàng trăm hộ dân sống ven tuyến lộ dài trên 10km chỉ biết chờ đợi và nhiều lần gửi đơn lên chính quyền địa phương xã nhưng câu trả lời nhận được chỉ là: còn chờ nguồn vốn của Trung ương, nguồn vốn của tỉnh, của huyện. Bà T.T.H (đại diện các hộ dân ký vào đơn) cho biết: “Nếu địa phương cứ nói như thế thì chúng tôi còn biết tin ai và chờ đến bao giờ nữa đây”. 

Dân đi lại khó khăn…còn học sinh thì nghỉ học 

Ngày 27/10, PV Dân trí có mặt tại tuyến lộ này ghi nhận cho thấy, đó là một tuyến lộ khá rộng và hai bên lộ có rất đông nhà dân cũng như có trường học. Nền lộ sình bùn và dường như bị băm nát bởi việc đi lại của người dân.  

Theo bà  T.T.H (một người dân ở ấp Hiệp Điền) ngao ngán nói: “Có những chỗ khi trời mưa xuống bị lún tới đầu gối do trước đây nhà nước cho thổi bùn non từ sông lên. Người lớn còn đi té lên té xuống chứ nói chi đến mấy cháu nhỏ”. 

Điều đáng nói là việc đi lại của các cháu học sinh như là một nỗi ám ảnh. Theo ghi nhận của PV Dân trí, đầu tuyến lộ này có điểm trường Hiệp Điền A thuộc Trường Tiểu học Long Điền Đông C với hàng trăm học sinh đi học 2 buổi sáng chiều. Khi PV xuống hiện trường cũng là lúc các em học sinh lớp 1 tan trường. Nhìn các em học sinh mang cặp sau lưng trông khá nặng, các em gái thì xắn quần lên khỏi đầu gối, các em nam thì cởi quần dài đeo trên cổ, 1 tay cầm dép còn tay kia thì trực hờ để chống đỡ khi bị té. 
 
Học sinh phải nghỉ học vì... đường xấu - 2

Nhiều em được cha mẹ, ông bà cõng từ trường về nhà 

Một chuyện nghe qua mà chúng tôi buồn hơn nữa đó là có nhiều gia đình đã phải cho con nghỉ học. Bà Đ.H.T (59 tuổi, một người dân) cho biết, nhà bà H. ở Hiệp Điền có 2 cháu đều đã cho nghỉ học cả tuần nay. Nhiều gia đình khác cũng quyết cho con nghỉ học chứ không thể để con em của mình đi học trên con lộ này.  

Một tuyến lộ chiến lược của tỉnh… 

Trao đổi với PV Dân trí về những bức xúc mà người dân sống ở tuyến lộ trên phản ánh, ông Lê Minh Hận - Chủ tịch UBND xã Long Điền Đông A cho biết, trong các cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp xúc người dân thì lãnh đạo xã đã nhận được rất nhiều bức xúc nhưng thời gian qua việc chưa triển khai làm lộ cũng có nhiều nguyên nhân.  

Theo ông Hận, nguyên nhân chủ yếu là chưa có vốn. Đây là tuyến lộ chiến lược của tỉnh và tỉnh cũng đã có chủ trương làm lộ theo nguồn vốn trái phiếu của Chính phủ. “Tuyến lộ do Sở GTVT tỉnh quán lý, hiện mặt bằng đã xong và huyện cũng đã cho thuê người thiết kế giám sát, lúc này chỉ còn chờ ngồn vốn gửi xuống là cho triển khai ngay. Chúng tôi dự kiến có thể đến đầu năm 2011 sẽ làm”- ông Hận nói.  

Qua phản ánh này, chúng tôi mong rằng nguồn vốn mà vị lãnh đạo xã nói đến sẽ được gửi về sớm để con lộ nhanh chóng được làm. Người dân sẽ khỏi phải chờ và các em học sinh có điều kiện đến trường hơn.

Huỳnh Hải