Hành động nhân ái của Hoa hậu Vân Anh thực sự lay động lòng người

“Sau giờ nghỉ trưa tại văn phòng. Một người đồng nghiệp đã gửi tôi đọc bài viết về việc làm nhân ái của Hoa hậu Lisa Vân Anh, sau lưng tôi tiếng sụt sịt của cô bạn đồng nghiệp... tôi bắt đầu đọc và thấy sống mũi cay cay...”, bạn Khánh Hòa chia sẻ.

Nguyen Thanh Hai - nthai18@yahoo.com

 

Cảm phục Hoa hậu Vân Anh. Đọc tin và cảm động vô cùng.. ước gì các bạn trẻ bây giờ ai cũng được như Vân Anh. Nếu liên hệ được, tôi muốn làm người đỡ dđầu cho cháu Diễm để cháu có điều kiện ăn học thành người.

 

Thái Hạnh XD - TH9_2201@yahoo.com

 

Đọc bài này xong mình rất xúc động, mình không thể nghĩ một cô hoa hậu suốt ngày sống trong sung sướng lại có thể có những hành động đáng ghi nhận như thế. Mình mong sẽ có nhiều người như thế. Cảm ơn hoa hậu Vân Anh, chúc bạn luôn luôn thành công!

 

Hoàng Long - long_hoangpham@yahoo.com

 

Tôi chưa từng và rất ngại viết lời bình luận trên web nhưng sau khi đọc bài này và cảm nhận được tình cảm cao đẹp của HH, tôi thấy mình cần phải viết vài dòng suy nghĩ của mình. Bạn thật xứng đáng với danh hiệu đang có. Chúc bạn luôn vui khỏe và thành công hơn trong cuộc sống và công việc.

 

Kaby - kaby@yahoo.com

 

Sống là để yêu thương. Yêu thương là để gió cuốn đi. Gió cuốn đi mang theo tình người để ôm ấp hồn người, chị chính là một trong những cơn gió ấy... hãy mãi cuốn đi nhé

 

vu duy luong- vuduyluong9731@gmail.com

 

Đọc bài báo mà khóe mắt cay cay, trái tim như thấy đồng cảm với hoa hậu, thấu hiểu phần nào nỗi đau của người dân vùng lũ.

 

Kai Nguyen - nguyen_vandung19@yahoo.com

 

Thật là xúc động với tấm lòng của HH Vân Anh. Hiếm có người đẹp nào dám rời xa thành phố đầy tiện nghi để đến giúp đỡ những người dân chịu thiên tai như vậy. Quả là 1 hình ảnh đẹp. Càng đáng khâm phục hơn với quãng đường mà Vân Anh đã vượt qua. Bế trên tay 1 bé gái lội bùn 10km quả là điều phi thường...

 

Sanu- sanuhcm@yahoo.com.vn

 

Một trái tim nhân ái , một tấm lòng nhân hậu , em là một Hoa Hâu thực sự trong lòng mọi người . Sống biết sẻ chia với mọi người , cuộc sống trở nên thú vị hơn . Xin chúc em sức khỏe.

 

tran ngoc sang - minhsang.kdka@gmail.com

 

Là một người con miền trung, hơn ai hết chúng tôi hiểu tấm lòng của những người nhân ái. Cảm ơn bạn, những sẻ chia cảm thông của bạn với đồng bào chúng tôi. Mong rằng bạn sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa. Xin gửi tới Lisa Vân Anh lời chúc sức khỏe, thành công.

 

Hoàng Anh - hoanganh@yahoo.com

 

Em xứng đáng với hai từ "hoa hậu". Em đẹp và có tấm lòng nhân hậu của người con gái Việt Nam. Đọc bài viết này mà cảm thấy rất xúc động, vì tấm lòng của em, vì hoàn cảnh của những em nhỏ trong mưa bão.

 

Quoc Loi - loivnniit@gmail.com

 

Tôi là đàn ông nhưng tôi đã khóc khi đọc xong bài. Cảm ơn hoa hậu Vân Anh, tôi mong rằng bạn luôn nghĩ về đồng bào nghèo khổ lũ lụt ở nước ta. Chúc bạn mãi mãi thành công trong sự nghiệp.

 

Hitler - nguoigiau8888@yahoo.com

 

Thật xúc động, đọc những dòng này tôi cũng không cầm nối nước mắt. Đúng là xem thời sự trên tivi không thể nào có được những cảm nhận chân thực như thế. Thật may mắn vì vẫn có những tấm lòng nhân ái đến vậy và cũng thật đáng buồn khi những phần quà không thể đến đúng địa chỉ thực sự cần thiết do tính ích kỷ của một số cá nhân. Cuối tuần công ty tôi cũng có đoàn đi cứu trợ Hà Tĩnh, tôi sẽ cố gắng thu xếp đi cùng đoàn để trải nghiệm và đảm bảo các phần quà đến được tận tay đồng bào.

 

khuyem - meokhuyen@yaho.com

 

Thật xúc động khi đọc bài viết này.Tấm lòng của Vân Anh chắc chắn sẽ sưởi ấm những con người bất hạnh nơi mảnh đất miền Trung khắc nghiệt.Cảm ơn bạn,dù sống ở nước ngoài nhưng tấm lòng vẫn hướng về quê hương.Chúc bạn thật nhiều sức khỏe để tiếp tục hành trình kết nối những yêu thương.