Hà Nội: Ám ảnh “hung thần” thường trực trong nội đô

(Dân trí) - Trên một số tuyến phố được coi là “thủ phủ” về hàng sắt thép tại Hà Nội như Đê La Thành, Giảng Võ, hàng ngày lượng hàng trung chuyển qua đây là rất lớn. Chính vì vậy, việc bắt gặp những “hung thần” chở tôn, thép cồng kềnh không phải quá khó. Những “hung thần” này vào giờ cao điểm thực sự là nỗi ám ảnh với nhiều người dân.

Hà Nội: Ám ảnh “hung thần” thường trực trong nội đô

Thay vì thuê những chiếc xe tải cỡ nhỏ để vận chuyển, việc vận chuyển phần nhiều đều được giao cho những xe ba gác túc trực thường xuyên và có cả xe máy cũ nát để di chuyển cho nhanh.

Sau những vụ tai nạn thương tâm từng gây chấn động dư luận, hiện nay, có một số cửa hàng đã dùng vải dù, túi bóng bọc sơ sài các phần sắt, thép nhọn thò ra ngoài đường nhưng đa phần mũi thép nhọn, góc tôn sắc lẻm vẫn thản nhiên luồn lách qua các phương tiện giao thông khác trên đường.

Lý giải về việc vẫn sử dụng các phương tiện như xe ba gác hay xe máy cũ nát để vận chuyển, một số chủ hàng tại Đê La Thành cho biết, biết có thể bị xử phạt vì chở đồ cồng kềnh nguy hiểm nhưng vì “miếng cơm manh áo” và bên cạnh đó để rút ngắn số lần vận chuyển cho khách hàng với giá thành rẻ hơn nên vẫn sử dụng các phương tiện này.

Trong khi đó, một số chủ xe chuyên chở các mặt hàng tôn, thép bằng xe ba gác và các loại xe đã quá cũ nát lại lý giải đơn giản rằng, có cầu thì ắt có cung, vì “mưu sinh” nên họ vẫn di chuyển hàng ngày tới mọi ngõ ngách ở Hà Nội, nếu có bị xử phạt thì cũng đành phải chịu, công việc thì vẫn phải làm…

Xuân Ngọc