Gương mặt phái đẹp trên chính trường Thái Lan

(Dân trí) - Sau thảm họa động đất và sóng thần tại Nhật Bản, một lần nữa chúng tôi ngạc nhiên trước sự quan tâm đặc biệt của bạn đọc VN với một sự kiện quốc tế. Lần này là lời chúc mừng Thái Lan có nữ Thủ tướng đầu tiên với những hy vọng mới.

Gương mặt phái đẹp trên chính trường Thái Lan - 1

Bà Yingluck Shinawatra (áo tím) trong vòng vây của giới báo chí tại Bangkok (ảnh: AP)
 

Niềm vui nhân đôi

 

Đã từ lâu, xứ sở Chùa Vàng  nổi tiếng là một trong những thiên đường du lịch trên thế giới, cũng là một điểm đến quen thuộc với bao du  khách VN. Đã đến đây, lữ khách thật khó quên kiểu chào duyên dáng chắp hai tay hình búp sen trước ngực cùng nụ tươi tắn, niềm nở rất cuốn hút của các cô gái Thái uyển chuyển trong những bộ trang phục lụa truyền thống…

 

Vài tuần trước bầu cử, tôi vừa có chuyến đi sang Thái Lan nhưng là tới khu vực vùng biển phía nam. Hơi ngạc nhiên một chút khi thấy không khí vận động bầu cử ở đây không náo nhiệt như tại thủ đô Bangkok.

 

Điểm xuyết bên những con đường ven biển rợp bóng cây, với hàng dù đủ màu được cắm viền theo bờ cát vàng mịn mượt nổi bật trên làn nước xanh thẫm màu lục ngọc, cũng có những pano ápphích quảng bá cho các ứng cử viên ở khu vực này, nhưng không nhiều lắm.

 

Không khí chỉ sôi động lên vào dịp cuối tuần, khi thỉnh thoảng lại có đoàn xe cắm cờ hoa bên cạnh ảnh các ứng viên, nổi nhạc vui nhộn chạy chầm chậm qua các con phố, khu chợ đêm, các nhà hàng và khách sạn chật ních du khách nước ngoài.

 

Tôi có vài người bạn là phóng viên Thái Lan. Mỗi lần đất nước này có biến động, tôi thường liên lạc nhờ họ viết hộ cho tờ báo của mình vài bài “tại chỗ”. Lần này, trao đổi với họ qua email, tôi luôn nhận thấy một cái tên mới nhưng thực ra không quá xa lạ với dư luận cả trong nước Thái Lan và nước ngoài.

 

Cả hai cô bạn đồng nghiệp người Thái của tôi làm cho Bangkok Post và Nation đều lưu ý rằng: Hãy chú ý tới cô em út của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, bởi nhiều khả năng người đẹp này sẽ tại nên một cú đột phá mang tính lịch sử cho Thái Lan.

 

Và quả nhiên, tiên lượng của nhiều nhà phân tích về khả năng Thái Lan có nữ Thủ tướng đầu tiên đã thành sự thực, khi hình ảnh nữ doanh nhân thành đạt, trẻ trung, xinh đẹp và rất ăn hình Yingluck Shinawatra xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông Thái Lan và quốc tế cả trước, trong và ngay sau cuộc tổng tuyển cử ngày 3/7.

 

Ngay sau khi kết quả sơ bộ bầu cử được công bố sáng 4/7, ý kiến của đông đảo bạn đọc VN đều “gặp nhau ở một điểm” như Lý Thành Công tc_laocai@yahoo.co.in viết:

 

Chúc mừng tân Thủ tướng Thái Lan. Chúc mừng đất nước các bạn có nữ thủ tướng đầu tiên, chúc Thái Lan sớm ổn định chính trị sau cuộc tổng tuyển cử dân chủ này”.

 

Trần Thị Hằng tranhang20488@yahoo.com nhận xét:

 

Đúng vậy! Cạnh tranh như thế này rất dân chủ, rất hay... Chúc mừng nữ Thủ tướng đầu tiên của Thái Lan!”

 

Trước những dự đoán xa hơn của không ít nhà phân tích về khả năng có thể lặp lại kịch bản đảo chính, nếu đảng đối lập Puea Thai (Vì người Thái) của bà Yingluck Shinawatra dành chiến thắng, nickname Saigon nhamayanhoi@gmail.com nêu rõ:

 

Xin chúc mừng người dân Thái Lan đã có một tân Thủ tướng do dân bầu lên sau bao bất ổn chính trị… Không bao giờ nên có một sự can thiệp nào, dù là của quân đội hay cảnh sát sau bầu cử, vì đó sẽ là một sai lầm và không trước thì sau cũng sẽ bị xã hội loại bỏ...”
 
Gương mặt phái đẹp trên chính trường Thái Lan - 2

...và giữa những người ủng hộ (ảnh: nationmultimedia.com)

 

Dấu ấn Thái Lan

 

Cùng chia vui với cuộc bầu cử thành công của nước bạn láng giềng Thái Lan, người dân VN  cũng dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho đất nước của những nụ cười này.

 

Một đất nước như thế, chắc chắn sẽ trở nên cường thịnh trong thời gian không xa. Chúc mừng tân nữ thủ tướng Thái Lan, hy vọng bà sẽ vững tay chèo để lèo lái con thuyền đất nước” - Hunguyen123 hunguyenpvi@yahoo.com bày tỏ niềm tin.

 

Chúc mừng tân Thủ tướng Thái Lan. Chúc mừng nhân dân Thái Lan. Chúc cho đất nước các bạn luôn ổn định và phát triển” - Tran Thi Huong Lan huonglan@yahoo.com chia sẻ

 

Như vậy, Puea Thai đã trở thành đảng lớn nhất trong Hạ viện Thái Lan và giành được quyền thành lập chính phủ mới - dự kiến sẽ ra mắt ngày 3/9.

 

So với thời cách đây gần 20 năm, khi tôi lần đầu tiên trên đường đi học có transit qua Bangkok, Thái Lan đã phát triển rất nhanh. Song điều để lại ấn tượng sâu sắc hơn cả với những người nước ngoài như tôi, có lẽ không chỉ bởi đà phát triển của Thái Lan, mà chính là từ những nét rất đặc biệt của đất nước láng giềng khá gần gũi với VN chúng ta này.

 

Gạo Thái thơm ngon. Hoa trái của xứ bạn hầu như loại nào cũng nhìn vừa đẹp, ăn cũng rất ngon. Các loại hình dịch vụ đều giá tương đối mềm, nhưng chất lượng không vì vậy mà giảm sút…
 
Riêng về lĩnh vực hàng không, chỉ qua lần đầu được đi máy bay của Air Thai, tôi đã rất có cảm tình. Sau này mỗi lần đi xa, nếu được lựa chọn tôi đều đề nghị được đi với Air Thai, bởi bước chân lên máy bay của họ hầu như ai ai cũng cảm thấy bầu không khí gần gũi, ấm áp như đã ở chính nhà mình vậy.

 

Những cái đó toát lên từ chất lượng dịch vụ cùng phong cách rất chuyên nghiệp, hết sức thân thiện và chu đáo của đội ngũ tiếp viên. Những bông phong lan tím được cài tặng mỗi khi khách rời máy bay, tôi đều ép vào sổ tay, lưu giữ rất lâu như những kỷ niệm quý giá về đất nước và con người xứ bạn.

 

Và tôi cũng đã bao lần như nín thở, dõi theo từng biến chuyển tưởng chừng như long trời lở đất cứ xảy ra liên tiếp ở đất nước mà người dân hầu như ai cũng rất hiền hòa này. Nào là sóng thần gần như xóa sổ cả những khu du lịch, nghỉ dưỡng ven biển nổi tiếng. Nào là những cuộc đảo chính và âm mưu đảo chính, gây ra những xáo trộn liên tiếp trên chính trường. Nào là nổ súng, đánh bom, đối đầu áo đỏ - áo vàng, biểu tình rầm rộ, vây hãm trụ sở Quốc hội, chiếm sân bay. Nào là cảnh máu đổ trên cả những đường phố trung tâm Bangkok…

 

Vì vậy, thật dễ hiểu khi nhiều bạn đọc VN cùng chia sẻ ước muốn với người dân Thái Lan, rằng cuộc bầu cử dân chủ này sẽ chấm dứt giai đoạn biến động gây nên những rạn nứt và chia rẽ sâu sắc ở xứ Chùa Vàng.

 

Đây cũng là điều mà bà Yingluck Shinawatra đã nhấn mạnh trong phát biểu ngay sau khi giành chiến thắng, rằng "sẽ làm hết sức mình để thực hiện cam kết với đất nước”.

 

Vâng, dù bà Yingluck còn được cho là ít kinh nghiệm hoạt động chính trị, cũng như còn bị lo ngại chỉ là “cánh tay nối dài” của ông Thaksin, nhưng bà vẫn là một nhân tố mới được đa số cử tri Thái Lan là những người dân nghèo ở vùng nông thôn và thành thị gửi gắm niềm tin thông qua lá phiếu của mình.
 
Tôi cũng muốn nhắc lại một câu nói lạc quan mà bản thân đã ưa thích từ lâu và tự rút ra như một phương châm sống cho mình. Đó tên gọi của một vở kịch rất được yêu thích một thời trên sâu khấu VN "Hãy tin ở hoa hồng!"!!! 

 

Khánh Tùng