Hà Nội:

Gửi hàng chục lá đơn kêu cứu, người dân vẫn chưa được về nhà

(Dân trí) - Hơn 1 tháng sau vụ va chạm có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản ở Đường Ngang chợ Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, chị Nguyễn Thị Bích Ngân vẫn chưa được nhận lại chìa khóa để về nhà dù có đầy đủ giấy tờ hợp pháp.

Như thông tin đã đưa, ngày 16/9/2012, chị Nguyễn Bích Ngân trú tại số 7 nhà A2 tập thể Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội gửi đơn kêu cứu đến báo Dân trí phản ánh: Ngày 28/1/2012, chị Ngân ký hợp đồng mua lại căn nhà 20m2 tại số 4 Đường Ngang chợ Nguyễn Công Trứ của ông Cao Duy Thành và vợ Nguyễn Thị Phương với giá 2,5 tỷ đồng. Chị Ngân còn lưu giữ đầy đủ những giấy tờ chứng minh là chủ sở hữu hợp pháp ngôi nhà. Ngoài hợp đồng chuyển nhượng đất ký ngày 28/1/2012 với chủ cũ Nguyễn Thị Phương, chị Ngân còn lưu hợp đồng chuyển nhượng đất giữa người chủ ban đầu Đào Nguyên Anh cho chị Phương vào ngày 3/10/2011, tập biên lai gốc tiền thuế đất đóng từ năm 1995 qua các đời chủ nhân.
 
Đã hơn 1 tháng trôi qua chị Ngân vẫn chưa được về lại ngôi nhà của mình
Đã hơn 1 tháng trôi qua chị Ngân vẫn chưa được về lại ngôi nhà của mình

Do chưa có nhu cầu ở, chị Ngân cho con trai chủ cũ là Cao Duy Chiến thuê lại mở cửa hiệu cắt tóc. Ngày 1/7/2012, Chiến trả lại nhà cho chị Ngân với lý do vắng khách. Trước khi trả nhà, giữa 2 bên đều ký giấy biên nhận rõ ràng việc Chiến thuê và trả lại nhà.

Ít ngày sau khi nhận lại nhà, gia đình chủ cũ (Nguyễn Thị Phương) tại số 3 Đường Ngang chợ Nguyễn Công Trứ bị nhiều đối tượng đến đòi nợ, tụ tập gây mất an ninh trật tự khu vực. Lo ngại vấn đề an ninh an toàn, vợ chồng chị Ngân đã báo cáo sự việc lên Công an phường Phố Huế vào ngày 12/7/2012. Chị Ngân cũng nộp đầy đủ bản sao giấy tờ có liên quan đến quyền sở hữu ngôi nhà cho Công an phường để Công an phường có cơ sở áp dụng những biện pháp bảo vệ tài sản cho gia đình. Chiều 12/7/2012, đại diện Công an phường Phố Huế thông báo gia đình chị Ngân tiến hành thay khóa mới để đảm bảo an toàn tài sản.

Tháng 8/2012, chị Ngân sửa chữa và lắp đặt một số đồ đạc trong nhà nhưng chưa dọn về. Ngày 14/9/2012, chị Ngân nhận được tin có người tên Cương (em trai chủ cũ Nguyễn Thị Phương) đã phá khóa cửa nhà số 4 Đường Ngang chợ Nguyễn Công Trứ. Chị Ngân đã gọi Cảnh sát 113, Công an phường đề nghị xuống kiểm tra cùng gia đình. Dưới sự chứng kiến của Cảnh sát 113, Công an phường Phố Huế, chị Ngân phát hiện trong nhà bị tháo một số đồ đạc. Chính người tên Cương đã thừa nhận việc phá khóa, với lý do “đây là nhà của tôi”. Gia đình chị Ngân có đề nghị lập biên bản sự việc, nhưng đại diện Công an phường không lập biên bản.
 
Hợp đồng chuyển nhượng nhà của chị Ngân ký với chị Phương
Hợp đồng chuyển nhượng nhà của chị Ngân ký với chị Phương

Đến ngày 15/9/2012, cửa nhà chị Nguyễn Bích Ngân lại bị một số đối tượng dùng sơn đỏ viết dòng chữ “Nhà của bố C - mày kiện ai đi”, đồng thời tự ý thay bằng khóa mới khiến gia đình chị Ngân không vào được nhà. Toàn bộ những sự việc xảy ra đều được chị Ngân báo lên Công an phường Phố Huế.

Sau khi xảy ra sự việc, chị Nguyễn Bích Ngân đã làm đơn tố cáo dấu hiệu hủy hoại và chiếm đoạt tài sản của nhóm đối tượng lạ mặt tại nhà số 4 Đường Ngang chợ Nguyễn Công Trứ mà chị Ngân đang là chủ sở hữu lên Công an TP. Hà Nội, Giám đốc Công an TP. Hà Nội, Chánh Thanh tra Công an TP. Hà Nội, PC45, PC44 Hà Nội, Công an quận Hai Bà Trưng, Công an phường Phố Huế.

Ngày 20/9/2012, chị Ngân đã từ chối nhận giấy mời làm việc của Công an quận Hai Bà Trưng vì nội dung nêu trong thư mời nêu “Lý do làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản của vợ chồng Phương - Thành”. Sau khi chị Ngân phản ứng, ngày 21/9/2012, Công an quận Hai Bà Trưng đã điều chỉnh lại giấy báo lên làm việc với nội dung: “làm rõ việc chị (Nguyễn Bích Ngân) tố cáo bị chiếm đoạt tài sản ở ki ốt số 4 Đường Ngang chợ xanh Nguyễn Công Trứ”. Mặc dù nhận giấy báo, nhưng chị Ngân cho rằng việc dùng từ “ki ốt” với số 4 Đường Ngang chợ Nguyễn Công Trứ là không chính xác, bởi đây là dãy nhà xây kiên cố cao tầng được các hộ gia đình sử dụng suốt nhiều năm qua.
 
Đơn tố cáo lần 3 của chị Nguyễn Bích Ngân gửi đến báo Dân trí
Đơn tố cáo lần 3 của chị Nguyễn Bích Ngân gửi đến báo Dân trí

Ngày 20/9/2012, gia đình chị Ngân nhận được văn bản số 412/ ĐTH của Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng do Thượng tá Vũ Thái Hưng ký thông báo việc tiếp nhận giải quyết đơn tố cáo của chị Nguyễn Bích Ngân về những dấu hiệu hủy hoại và chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Khắc Cương tại nhà số 4 Đường Ngang chợ Nguyễn Công Trứ.

Đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ lúc gửi đơn đi cầu cứu các cơ quan bảo vệ pháp luật, đến hôm nay (18/10/2012), chị Nguyễn Bích Ngân vẫn chưa được nhận lại chìa khóa ngôi nhà số 4 Dãy Ngang chợ Nguyễn Công Trứ, chưa thể quay trở về ngôi nhà, mặc dù Công an quận Hai Bà Trưng và phường Phố Huế đều có đầy đủ hồ sơ liên quan đến hợp đồng mua bán đất của chị Ngân với chủ cũ là Nguyễn Thị Phương.

Trong lá đơn tố cáo lần 3 gửi đến báo Dân trí, chị Nguyễn Bích Ngân đề nghị Công an TP. Hà Nội, Công an quận Hai Bà Trưng sớm vào cuộc làm rõ vụ việc, để gia đình chị quay về ngôi nhà số 4 Đường Ngang chợ Nguyễn Công Trứ. Ngoài ra, chị Ngân đề nghị xử lý đúng pháp luật nhóm đối tượng liên quan đến vụ việc có dấu hiệu hủy hoại và chiếm đoạt tài sản ở ngôi nhà chị Ngân mua từ tháng 1/2012.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Ban Bạn đọc