Gia Lai: Công trường "đá tặc" náo động "vang trời", chính quyền không hay biết?

(Dân trí) - Các đối tượng “ngang nhiên” điều các máy móc hạng nặng để mở “công trường” khai thác đá “khủng” tại khu vực làng Ring, (xã Hbông, huyện Chư Sê, Gia Lai). Những quả núi lớn bị xới tung để tìm đá, xe tải nối đuôi nhau vận chuyển mà không bị cơ quan chức năng nào xử lý.

Ai tiếp tay cho “đá tặc” ngang nhiên hoạt động

Theo phản ánh của người dân, tại Khu vực núi làng Ring (xã H’Bông, huyện Chư Sê) có nhiều doanh nghiệp, cá nhân thường xuyên đưa máy móc vào xới tung ngọn núi nhằm mục đích khai thác đá trái phép. Hoạt động này diễn ra ban ngày trong một thời gian dài nhưng chính quyền không xử lý…

Gia Lai: Công trường đá tặc náo động vang trời, chính quyền không hay biết? - 1
Công trường "đá tặc" ngang nhiên hoạt động trái phép

Trong vai một người dân đi làm rẫy, phóng viên đã tìm cách tiếp cận với công trường đá tặc trên núi H’Bông. Ngay từ đèo Chư Sê xuống khoảng 6 km, chúng tôi đã thấy một “công trường” khai thác đá trái phép đang hoạt động rầm rộ. Để vào được công trường này, chúng tôi chỉ cần theo dấu lún sâu của các xe tải hạng nặng chở đá ra vào. Khi thấy người lạ đi vào, các đối tượng không hề tỏ vẻ lo sợ mà vẫn ngang nhiên hoạt động, cười nói…

Gia Lai: Công trường đá tặc náo động vang trời, chính quyền không hay biết? - 2
Dù biết người lạ, nhưng "đá tặc" vẫn ngang nhiên khai thác rầm rộ

Tại “công trường” tại khu vực suối Ke, chúng tôi đã chứng kiến đang có 2 máy xúc liên tục hoạt động. Quanh chiếc máy xúc cảnh ngỗn ngang những viên đá cục có đường kính “khủng”. Diện tích bị đào bới lên đến hàng trăm mét vuông, chiều sâu gần chục mét dưới so với bề mặt đất. Nhìn qua diện tích bị đào xới có thể nhận định đã có hàng ngàn khối đá bị khai thác và vận chuyển đi tiêu thụ.

Gia Lai: Công trường đá tặc náo động vang trời, chính quyền không hay biết? - 3
Cảnh ngỗn ngang những tảng đá bị bới từ trong quả đồi làng Ring

Tiếp tục di chuyển về hướng dòng suối Ke khoảng 3 km, chúng tôi tiếp tục chứng một công trường khai thác đá khác nằm giữa quả đồi mênh mông. Tại khu vực thứ 2 này cũng có những viên đá lớn đang được máy múc cẩu lên xe rồi chuyển thẳng ra đường QL25.

Gia Lai: Công trường đá tặc náo động vang trời, chính quyền không hay biết? - 4
Xe tải nối đuôi nhau vận chuyển đá ra Trung tâm xã H'Bông rồi nhập vào một xưởng đá nằm bên QL25

Để biết được số đá khủng này về đâu và ai là người bảo kê, phóng viên đã bí mật theo những chiếc xe tải đi về kho.Theo quan sát, chiếc xe tải ì ạch vận chuyển đá từ khu mỏ đá rồi ngang nhiên nhập vào đường QL 25 theo hướng về trung tâm xã Hbông. Chạy khoảng 5km thì chiếc xe rẽ vào Nhà máy chế biến đá của Công ty TNHH Quân Khang nằm ngay trên QL 25 (xã H’Bông). Chỉ sau khoảng 15 phút xuống hàng, chiếc xe này lại tiếp tục quay đầu lại bãi khai thác cũ để vận chuyển chuyến mới. Từng xe cứ nối đuôi nhau khai thác và vận chuyển nhưng không bị một cơ quan nào kiểm tra, xử lý…

Báo chính quyền, hiện trường lập tức bị xáo trộn

Ngay sau khi ghi lại hành trình khai thác và tiêu thụ, phóng viên đã trực tiếp liên hệ với chính quyền xã H’Bông để báo tình trạng khai thác trái phép. Trao đổi với chúng tôi, Ông Nguyễn Hữu Tỵ (Chủ tịch UBND xã H’Bông, huyện Chư Sê) cho biết: “Công ty TNHH Quân Khang chỉ có giấy phép chế biến, không được quyền khai thác đá. Vị trí mà phóng viên phát hiện, UBND xã H’bông đã lập biên bản xử phạt 4 triệu đồng với ông Diệp Trần Duy Bình (SN 1978, trú tại làng Ring, xã Hbông, huyện Chư Sê) người điều khiển máy xúc làm thuê cho công ty này vào ngày 29/11”.

Gia Lai: Công trường đá tặc náo động vang trời, chính quyền không hay biết? - 5
Hình ảnh công trường "đá tặc" hoạt động rầm rộ, chính quyền không biết ?

Sau đó, lãnh đạo xã cùng đoàn chức năng đã trực tiếp vào hiện trường khai thác đá. Nhưng lúc này chiếc máy đào tại điểm đầu tiên đã ngừng hoạt động, đang chạy cách hiện trường khai thác khoảng 50m.

Cách khoảng 400m, chiếc xe tải BKS 81C-166.02 đã dừng lại nằm trên đường vận chuyển, trên thùng xe chứa đầy những cục đá lớn, nhưng tài xế rời khỏi xe. Tại vị trí khai thác, 2 máy múc lúc trước phóng viên ghi nhận đang hoạt động thì giờ đã rời đi cách vị trí khai thác chỉ vài trăm mét. 

Gia Lai: Công trường đá tặc náo động vang trời, chính quyền không hay biết? - 6
Sau khi phóng viên làm việc với xã, hiện trường bị xáo trộn nhiều máy múc xe tải chạy trốn khỏi hiện trường

Một cán bộ địa chính xã H’bông cho biết: “2 chiếc máy xúc này đã từng bị tạm giữ ngày 22/11 khi phát hiện ông Diệp Trần Duy Bình vi phạm. Sau khi ông Bình nộp phạt thì 2 phương tiện này đã được trả lại. Mặc dù 2 chiếc xe này đã rời khỏi điểm khai thác, nhưng dựa trên những hình ảnh 2 máy múc này đã khai thác trước đó do phóng viên ghi nhận thì cán bộ xã sẽ lập biên bản tạm giữ”. 

Gia Lai: Công trường đá tặc náo động vang trời, chính quyền không hay biết? - 7
Cảnh chiếc xe đá khai thác chạy ngang nhiên vào một xưởng đá trên QL25

Kết thúc buổi kiểm tra, lực lượng chức năng xã H'bông đã lập 2 biên bản vi phạm với hành vi khai thác đá trái phép tại 2 vị trí trên. Điều thắc mắc, khi phóng viên bí mật quay và ghi lại cảnh vận chuyển thì mọi chuyện đều diễn ra bình thường. Nhưng phóng viên liên hệ với xã và làm việc khoảng 15 phút , quay lại hiện trường thì các đối tượng đã tháo chạy, đang tẩu tán hiện trường…

Phạm Hoàng