Ninh Bình:

Du lịch nghỉ dưỡng thiếu an toàn

(Dân trí) - Trở về sau 2 ngày “du lịch nghỉ dưỡng”, chị Lê Thị Tuyết Mai và gia đình (Quán Thánh- Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng vì vụ đắm thuyền tại khu du lịch Tràng An (Ninh Bình).

Du lịch nghỉ dưỡng thiếu an toàn

Nhân dịp lễ 30/4 được nghỉ dài ngày, vợ chồng chị Lê Thị Tuyết Mai lên kế hoạch tổ chức cho cả gia đình bên nội đi nghỉ dưỡng tại Tràng An – Bái Đính. Cả gia đình chị Mai có 6 người, gồm ông nội (gần 80 tuổi), 3 người lớn, hai cháu nhỏ đang học cấp 2. Ngay từ khi chuẩn bị xuống thuyền, chị Mai đã thắc mắc với quản lý tour về việc dồn 6 người lên một thuyền nhỏ, đại diện công ty tỏ ra khó chịu: “Phải 6 người trở lên mới cho thuyền rời bến, anh chị không đi thì thôi”. Cả thuyền của chị và những thuyền của các đoàn du lịch khác đều không được trang bị áo phao theo quy định.

Du lịch nghỉ dưỡng thiếu an toàn

Lúc 10 giờ 30 phút ngày 29/4, khi thuyền chở gia đình chị Mai vừa rời bến được 100m thì bị đắm, nước ngập tới đầu gối rồi ụp cả thuyền. May mắn cả ông nội, hai cháu nhỏ đều biết bơi nên tự bơi và được thuyền của một đoàn du lịch người cao tuổi vớt lên. Còn chị Mai- vốn là bệnh nhân tim mạch, lại vừa trải qua ca mổ sản khoa và không biết bơi, bị thuyền ụp toàn bộ lên người. Trong lúc hoảng loạn và tuyệt vọng, chị Mai được chồng cứu thoát và đưa lên một thuyền khác.

Trong suốt quá trình thuyền bị đắm, chị Mai bức xúc cho biết, không có một động thái nào của cứu hộ khu du lịch hoặc khu du lịch Tràng An không có người cứu hộ? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai cháu nhỏ gia đình chị Mai cũng không biết bơi, và thuyền bị đắm trong khi di chuyển cách bờ xa hơn hoặc đang ở trong động?

Du lịch để thư thái hay để phiền toái

Sau khi tai nạn xảy ra, gia đình chị Mai phải tự xoay xở. Suốt một tiếng đồng hồ, họ phải ngồi bên vệ đường, tìm cách hong khô quần áo và trấn tĩnh để chờ đại diện công ty du lịch Xuân Trường tới giải quyết sự việc trong cái nắng oi ả đầu hè. Tất cả đồ đạc mang theo bao gồm máy quay, máy ảnh, ipad, ipod, máy chống đông máu, 3 chiếc điện thoại di động (tất cả đều được mua đầu năm 2012) đều không thể sử dụng.

Chị Mai bức xúc kể lại: “Lúc đó, cả gia đình tôi đều hoảng loạn và ngay lập tức muốn trở về nhà. Toàn bộ chuyến đi và phòng book tại Resort Canh gà cũng hủy. Tôi vô cùng hoảng sợ và đến giờ vẫn gặp ác mộng khi nghĩ tới thời điểm lúc cả chiếc thuyền chìm dần và lật úp lên người tôi. Các con và cháu tôi nếu không biết bơi thì chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra? Ngay tại thời điểm thuyền của tôi bị đắm, có rất đông các thuyền khác, trên thuyền cũng có trên 6 người, trong đó có thuyền có tới 4 trẻ con. Du lịch tâm linh mà thiếu an toàn như vậy thì thất đức quá.”

Được biết, theo quy định an toàn giao thông đường thủy, chủ phương tiện giao thông đường thủy không được phép chở quá số người, và có đủ dụng cụ cứu sinh tương ứng với số người. Tuy nhiên, tại Tràng An, đa số thuyền đều không đáp ứng được các yêu cầu này, đặc biệt trong những mùa cao điểm.
Vũ Văn Tiến