Đẹp và chưa đẹp trong dịp Quốc tế Thiếu nhi
Một số phụ huynh tranh nhau những quả bóng bay ngay trước mắt các em, khi ban tổ chức Ngày hội Thiếu nhi tại công viên Lê Văn Tám, TPHCM vừa tuyên bố không sử dụng nữa.
Nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6, nhiều hoạt động vui chơi dành cho các em diễn ra thật sôi động như: Vui hè 2009 tại Nhà thiếu nhi thành phố, trao giải Búp bê dễ thương, chương trình đồng hành cùng FAHASA, Ngày hội Thiếu nhi tại công viên Lê Văn Tám.
Ngày Hội thiếu nhi thật rộn ràng với nhiều tiết mục hấp dẫn, những trò chơi vui nhộn và nhất là sự góp mặt của các em nhỏ. Các em hầu hết được phụ huynh dẫn đến tham dự, một số ít đi cùng lớp, cùng trường.

Cảnh giành giật bóng bay không hay trước mắt em nhỏ
Tuy nhiên, thật tiếc là vẫn còn vài “mảng tối” trong bức tranh nhiều màu sắc làm niềm vui của các bé không trọn vẹn. Điển hình là thắc mắc của một bé trai khi được phát tờ bướm giới thiệu sữa mà không hiểu mình cầm nó với mục đích gì. Ngoài ra, một số phụ huynh còn tranh nhau những quả bóng bay ngay trước mắt các em, khi ban tổ chức Ngày hội Thiếu nhi tại công viên Lê Văn Tám vừa tuyên bố không sử dụng nữa.
Để đem đến cho các em một ngày vui trọn vẹn, chắc hẳn là mong muốn của tất cả mọi người. Nhưng những hành động của người lớn sẽ tác động không ít đến tình cảm và suy nghĩ của trẻ. Hãy làm những gì có thể để dành những điều tốt đẹp nhất cho trẻ thơ.
Diễm Trang