Đắk Lắk:

Đêm mất ngủ, ngày chịu ô nhiễm từ lò mổ lợn

(Dân trí) - Đến hẹn lại lên, cứ 3h30’, thôn Tân Quảng, xã EaTóh, huyện Krông Năng lại bị dựng dậy bởi tiếng lợn kêu, xen lẫn tiếng gầm rú của xe máy phát ra từ lò mổ.

Hoạt động của lò mổ gây ảnh hưởng đến nhiều hộ dân trong khu vực
Hoạt động của lò mổ gây ảnh hưởng đến nhiều hộ dân trong khu vực
 
Lọt thỏm giữa khu dân cư thuộc thôn Tân Quảng, xã EaTóh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk là điểm mổ lợn của một hộ gia đình. Lò mổ là 1 gian lán xập xệ rộng chừng 15m2 được chia thành 2 ô nhốt lợn sống chờ mổ, phía sau là một ao tù bốc mùi hôi thối, sát ô chứa lợn sống là một khoảnh nhỏ được láng xi măng qua loa.
 
Theo nhiều người dân sống xung quanh cho biết, mỗi ngày có hàng chục con lợn nhập vào điểm giết mổ này nhưng không hề được đóng dấu kiểm dịch hay phiếu xét nghiệm của cơ quan thú y, xuất xứ nguồn lợn này từ đâu, có ốm hay mắc bệnh dịch gì thì ngoài chủ giết mổ ra, chẳng ai xác định được. Tính trung bình mổi ngày có hàng trăm kg thịt lợn từ điểm giết mổ này được tung ra thị trường.
 
Hoạt động của lò mổ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
Hoạt động của lò mổ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, người dân thôn thôn Tân Quảng, xã EaTóh, huyện Krông Năng đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra hoạt động của lò mổ để đảm bảo sức khỏe, vệ sinh cho khu vực.

Trần Mai