Bạc Liêu:

Đêm kiểm tra phòng dịch ở địa bàn giáp ranh "vùng đỏ" Sóc Trăng

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Là địa bàn nguy cơ cao của tỉnh Bạc Liêu khi huyện Vĩnh Lợi giáp ranh vùng nóng của tỉnh Sóc Trăng, khiến lực lượng chức năng đứng ngồi không yên bởi liên tục phát hiện người lạ lọt vào địa bàn.

Xã Châu Hưng A của huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) được đánh giá là địa bàn nguy cơ cao duy nhất của tỉnh này, nên "nóng" hơn những xã khác trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua.

Xã giáp ranh với thị trấn Phú Lộc (huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng), nơi đang là "vùng đỏ" của tỉnh Sóc Trăng. Chính vì thế, ngành chức năng địa phương đã phải siết chặt địa bàn trên tinh thần "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Mới đây, chỉ trong khoảng 4 ngày, có ít nhất 4 người từ huyện Thạnh Trị "lén" qua xã với nhiều lý do, có người nói qua bên này thăm ruộng, có người thì nói đi… xem bói.

Theo chân đoàn kiểm tra

Một tối cuối tuần, trời mưa nhỏ, 2 chiếc xe công vụ của lực lượng chức năng huyện Vĩnh Lợi từ quốc lộ 1 rẽ vào tuyến đê Nàng Rền đi vào địa bàn xã Châu Hưng A. "Ngồi yên sao được khi tình hình dịch còn phức tạp, cần phải luôn sát sao địa bàn, đó là nhiệm vụ mà tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt", ông Từ Minh Phúc, Chủ tịch huyện Vĩnh Lợi, tâm tư.

Con đường đê sâu hun hút, ít nhà dân, vắng lặng đến nỗi từ bên trong xe ô tô có thể nghe cả tiếng dế kêu rõ mồn một. 

Đêm kiểm tra phòng dịch ở địa bàn giáp ranh vùng đỏ Sóc Trăng - 1

Một chiếc xe ô tô bị phát hiện lưu thông trong đêm vào thời điểm giãn cách xã hội. 

Gần 19h, bất ngờ xuất hiện phía trước một chiếc xe ô tô 16 chỗ ngồi đang chạy từ ngoài vào, có vẻ cũng rất vội vã. Ngay tức thì, tài xế ô tô chở Chủ tịch huyện vọt lên phía trước, liền đó xe công an huyện cũng tăng tốc theo rồi ra hiệu cho xe ô tô 16 chỗ dừng lại bên đường.

Trong xe 16 chỗ khá trống, chỉ vài người phụ nữ đang ngồi trên 2 dãy ghế, tài xế mở cửa bước xuống. Thượng tá Lê Văn Hận, Phó trưởng Công an huyện Vĩnh Lợi, yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ để kiểm tra.

Đêm kiểm tra phòng dịch ở địa bàn giáp ranh vùng đỏ Sóc Trăng - 2

Công an địa phương kiểm tra giấy tờ tài xế chở người đi trong đêm.

Tài xế tên P.D.K. vừa trình giấy vừa cho biết lý do mình là lái xe của một công ty thủy sản, đang trên đường chở các công nhân từ công ty về nhà. Trong ánh đèn pin, cán bộ công an huyện rọi vào số giấy tờ từ tài xế đưa rồi kiểm từng người trên xe, đảm bảo rằng những người này ra ngoài đúng quy định.

Sau khi kiểm giấy tờ hợp lệ, đoàn kiểm tra cho xe đi, ông Từ Minh Phúc không quên căn dặn: "Anh nhớ đi tuyến đường và chở đúng người đã đăng ký nhé. Nói bà con không chủ quan, cần thực hiện tốt quy định phòng, chống dịch để đảm bảo an toàn cho mình và cho cộng đồng".

Đêm kiểm tra phòng dịch ở địa bàn giáp ranh vùng đỏ Sóc Trăng - 3

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi căn dặn lực lượng trực chốt không được lơ là.

Sau khi cho xe ô tô 16 chỗ rời đi, đoàn kiểm tra tiếp tục đi trên tuyến đê Nàng Rền thêm một đoạn nữa rồi rẽ xuống một con đường nhỏ vừa đủ xe 4 bánh chạy vào, để ghé chốt kiểm soát ấp Nhà Dài A, giáp với thị trấn Phú Lộc của tỉnh Sóc Trăng.

Chốt kiểm soát sáng đèn, có 2 cán bộ đang ngồi trực chiến. Đêm tĩnh lặng, Phó Công an huyện Vĩnh Lợi rọi đèn pin về phía xa dọc theo con sông giáp ranh 2 địa phương cũng tối mịt. "Do trời tối nên tầm này bà con bên kia cũng không qua lại", ông Nguyễn Hòa (56 tuổi) trực chốt từ 18h đến 6h hôm sau, cho biết.

Đêm kiểm tra phòng dịch ở địa bàn giáp ranh vùng đỏ Sóc Trăng - 4

Ông Nguyễn Hòa trực chốt, thường phải quan sát tình hình ranh con sông giữa tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng.

Ông Hòa nói thêm, bà con ở giáp ranh dù tuyến sông dài và nhà dân thưa thớt nhưng họ cũng rất có ý thức trong phòng, chống dịch. Khi thấy có người lạ vào địa bàn là họ báo ngay cho lực lượng trực chốt để kịp thời xử lý.

Thấy yên tâm phần nào nhưng đoàn kiểm tra cũng dặn dò anh em trực chốt không nên lơ là, phải lấy tinh thần sẵn sàng, cố gắng chia nhau thời gian để thức trực, đảm bảo chốt luôn sáng đèn, cũng như tăng cường hơn nữa tuyên truyền đến người dân về công tác phòng dịch.

Đêm kiểm tra phòng dịch ở địa bàn giáp ranh vùng đỏ Sóc Trăng - 5

Đoàn kiểm tra giữa đêm len lỏi vào con đường nhỏ giáp ranh với tỉnh Sóc Trăng.

Rời chốt kiểm soát ấp Nhà Dài A, đoàn kiểm tra đi tiếp đến chốt ấp Nhà Dài B, cách đó hơn 2km. Tới chốt, đoàn chức năng của huyện và xã xuống xe đi bộ một đoạn khoảng 100 m vào điểm giáp ranh 2 địa bàn. Ngay điểm giáp ranh có ánh sáng đèn dưới sông không quá sáng nhưng cũng đủ để thấy có 2 chiếc ghe chở lúa đang làm việc.

Một số người đang vác từng bao lúa từ chiếc ghe nhỏ sang ghe lớn. Theo lãnh đạo xã Châu Hưng A, đây là yêu cầu của địa phương khi các ghe mua lúa từ ngoài tỉnh vào. Số người vác lúa hầu hết là nhân công ở địa phương. Tuy nhiên, có một số người không đeo đúng khẩu trang khi phòng dịch.

Đêm kiểm tra phòng dịch ở địa bàn giáp ranh vùng đỏ Sóc Trăng - 6

Lực lượng chức năng phát hiện các ghe mua bán lúa và nhắc nhở yêu cầu thực hiện nghiêm quy định phòng dịch của địa phương.

Qua hỏi một số thông tin từ các nhân công, có vẻ lo lắng khi việc giãn cách, phòng dịch chưa triệt để. Ông đề nghị xã nắm danh sách các nhân công để khi cần thiết thì xử lý y tế nhanh nhất có thể.

"Huyện luôn tạo điều kiện để ghe từ tỉnh ngoài vào mua lúa của bà con, do đó đề nghị bà con hết sức cẩn thận. Anh em làm việc mưu sinh thì ủng hộ nhưng cần tuyên truyền sát, xịt khuẩn đảm bảo an toàn, không thì nguy cơ mầm bệnh rất cao. Lỡ như có mắc bệnh thì còn gia đình, người thân cũng ảnh hưởng. Mong bà con ngoài tỉnh hết sức chia sẻ với địa phương trong phòng dịch", ông Từ Minh Phúc, Chủ tịch huyện Vĩnh Lợi nói.

Đêm kiểm tra phòng dịch ở địa bàn giáp ranh vùng đỏ Sóc Trăng - 7

Ông Dương Toàn Văn cho biết trực suốt đêm để đảm bảo phòng dịch hiệu quả ở địa bàn giáp ranh.

Đến chốt kiểm soát ấp Chắc Đốt giáp ranh với tỉnh Sóc Trăng cũng đã gần 20h. Ông Dương Toàn Văn (52 tuổi) đang trực chốt cho biết, địa bàn này bình thường có nhiều người qua lại nên anh em ở chốt không dám lơ là, để mất cảnh giác.

Tại chốt này, chỉ một bước là đã qua bên kia tỉnh bạn nên cũng có chút khó khăn về việc kiểm soát.

Khảo sát địa bàn, người đứng đầu chính quyền huyện Vĩnh Lợi cùng lãnh đạo Công an huyện đề nghị xã rào chắn đoạn cần thiết để hạn chế người qua lại, "lọt" vào xã. Đoàn kiểm tra cũng động viên anh em ở chốt cần quyết liệt, chủ động hơn, cố gắng làm sao giữ vững địa bàn của mình trước nguy cơ xâm nhập của dịch bệnh.