Gia Lai:

Đề nghị điều tra "Bi kịch mất nhà của cụ già mù chữ"

(Dân trí)- Sau nhiều năm khiếu kiện để mong lấy lại được căn nhà tổ tiên thừa kế cho gia đình, đến nay dù đã tuổi cao, bệnh nặng nhưng bà Nhàn và các con mình vẫn chưa đạt có nhà ở, khiến bà luôn sống trong dằn vặt, đau đớn.

Như Dân trí đã phản ánh, sau khi bị Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Đăk Pơ, Gia Lai cưỡng chế, bán đấu giá căn nhà và mảnh đất liền kề (tổng diện tích gần 4.500m2) một cách trái với quy định của pháp luật. Hơn 3 năm nay, bà Trần Thị Nhàn (SN 1941, trú thôn Tân Bình, Tân An, Đăk Pơ) cùng những người con của mình đã làm đơn khiếu kiện gửi đi khắp nơi, với mục đích lấy lại căn nhà của gia đình mình. Nhưng đến bây giờ, gia đình bà vẫn chưa tìm được một đáp án thỏa đáng, trong khi sức khỏe của bà Nhàn đang ngày một yếu dần.

Bà Nhàn cho biết, căn nhà mà gia đình bà bị mang ra bán đấu giá không chỉ là chỗ nương tựa của bà và con, cháu. Mà nó còn là nhà từ đường của đại gia đình bà, là tài sản do tổ tiên nhiều đời để lại, và đó cũng là nơi thờ cúng tổ tiên và chồng bà từ xưa tới nay. Chính vì vậy, việc mất đi căn nhà và mảnh đất của cha ông để lại đã khiến bà rất đau khổ, ân hận và day dứt, vì bà cho rằng chính bà là “tội đồ” của tổ tiên. Những suy nghĩ này lúc nào cũng ám ảnh, luẩn quẩn trong đầu khiến bệnh của bà Nhàn càng nặng, sức khỏe ngày càng yếu.

“Nhà đất là do cha ông để lại để thờ cúng, là nơi các con, cháu tôi tụ tập về mỗi ngày giỗ, Tết. Vậy mà tôi là dâu con lại để mất nhà, mất chỗ thờ cúng lâu năm của tổ tiên, chồng và đứa con đã mất của tôi, mất luôn chỗ ở của mẹ con tôi. Mấy năm nay, cứ đến ngày giỗ là mẹ con tôi lại phải di chuyển hết nơi này đến nhà khác để làm đám giỗ, mà không biết tổ tiên có về được không. Rồi vợ chồng thằng con tôi và tôi bây giờ không có nhà ở, khiến lòng tôi đau như cắt, lương tâm tôi lúc nào cũng dằn vặt, chẳng biết tổ tiên có tha thứ cho tôi không? Tôi đã già yếu, sống không còn được bao lâu nữa nhưng cứ sợ chết đi không dám gặp mặt tổ tiên”, bà Nhàn đau khổ nói.

Chuyện bà già mù chữ mất nhà: Đến bao giờ mới được giải quyết?
Cho rằng mình là "tội đồ" của tổ tiên vì đã làm mất nhà từ đường nên nhiều tháng nay sức khỏe của bà Nhàn rất kém, hầu như chỉ nằm một chỗ

Trước sự việc trên, vì quá thương mẹ và các em nên chị Diệp Thị Lan (SN 1968), con gái bà Nhàn sau khi được sự ủy quyền của mẹ mình và các em trong gia đình đã nhiều lần làm đơn khiếu nại, gửi hồ sơ đến Cục THADS tỉnh Gia Lai để mong lấy lại được căn nhà mình một cách hợp pháp nhất. Nhưng nhiều năm nay phải vất vả ngược xuôi mang hồ sơ đi kêu cứu, mà sự việc vẫn rơi vào im lặng.

Chị Lan cho biết, bản thân chị lấy chồng tận Quy Nhơn, Bình Định. Nhưng nhìn cảnh gia đình mình phải đau khổ vì mất nhà, mất nơi thờ phụng tổ tiên lâu năm khiến chị cũng rất buồn lòng. Vì vậy, nhiều lần chị đã cất công ngược xuôi từ Bình Định lên Gia Lai để tìm lại công lý cho gia đình mình, lấy lại ngôi nhà của tổ tiên để lại. Nhưng mỗi lần đi là mỗi lần chị phải chờ đợi, và kết quả là sự thất vọng: “Mỗi lần tôi lên Chi cục THADS tỉnh Gia Lai để nộp đơn khiếu kiện việc ông Đoàn Ngọc Thạch- Chi cục trưởng THADS huyện Đăk Pơ đã cưỡng chế, bán đấu giá ngôi nhà của gia đình tôi một cách trái với quy định của pháp luật; để mong được mua lại căn nhà của gia đình mình một cách hợp pháp, thì được Chi cục THADS tỉnh Gia Lai hứa sẽ giải quyết sự việc cho gia đình tôi. Nhưng đã 3 năm nay, lời hứa đó vẫn chưa hề được thực hiện”, chị Lan buồn nói.

Trước việc khiếu kiện kéo dài của gia đình chị Lan, gần đây nhất, Chi cục THADS tỉnh Gia Lai lại gửi giấy mời cho chị Diệp Thị Lan, với nội dung hẹn chị vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 3/8/2012, đến Cục THADS tỉnh Gia Lai (phòng tiếp dân của Cục) để tham gia đối thoại, giải quyết đơn khiếu nại của bà Lan đối với chấp hành viên Chi cục THADS huyện Đăk Pơ, Gia Lai.

Theo lịch hẹn, chị Lan đã có mặt và tham gia đối thoại với ông Phạm Văn Đề- Trưởng phòng Kiểm tra- Giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc Cục THADS tỉnh Gia Lai. Tại đây, ông Đề cho chị biết, toàn bộ hồ sơ khiếu nại của chị gửi ra Tổng cục THADS đã được chuyển về Cục THADS tỉnh Gia Lai, nên Cục THADS tỉnh Gia Lai đã đủ thầm quyền giải quyết sự việc của gia đình chị…

Thông báo trên của ông Đề đã khiến chị Lan khá hoài nghi, bởi năm ngoái, chị cũng đã được Cục THADS tỉnh hứa giải quyết việc của gia đình mình nhưng vẫn bặt vô âm tín. Nhưng rồi cách đây vài tháng, ông Cao Minh Hoàng Tùng- quyền Cục trưởng Cục THADS tỉnh Gia Lai lại cho chị biết, việc khiếu kiện đòi mua lại nhà của gia đình chị Cục không đủ thầm quyền giải quyết vì thuộc ngoài Tổng cục. Nên ông Tùng yêu cầu chị Lan và gia đình về làm lại đơn khiếu kiện khác, với nội dung khác…

Các đoạn video kêu cứu của chị Diệp Thị Lan tại Cục THADS tỉnh Gia Lai sau 3 năm đi tìm công lý cho gia đình mình chưa xong

Những lời giải thích trên của 2 cán bộ Cục THADS tỉnh Gia Lai đã làm chị Lan mất lòng tin, rơi vào bế tắc vì chị cho rằng, lần nào chị lên Cục cũng đều được nghe những lý do khác nhau, cùng với những lời hứa sẽ giải quyết việc của gia đình mình: “Năm ngoái tôi lên đây cũng được nghe hứa sẽ giải quyết sự việc của gia đình tôi, để chúng tôi lấy lại nhà của mình, năm nay mấy lần cũng vậy… Nhưng chờ hoài, chờ mãi mà chúng tôi vẫn không thấy động tĩnh gì, đến cuối tháng 9 này là Cục đã làm tổng kết hết năm, vậy sự việc của gia đình tôi lại kéo dài thêm bao nhiêu năm nữa? Khiến tôi cảm thấy bị mất lòng tin vào các cán bộ của Cục, và như là bị lừa, thật sự tôi thấy bế tắc”, chị Lan bày tỏ.

Không kiềm chế được sự bức xúc của mình, chị Lan vừa ra về vừa kêu khóc: “Nhà tôi đã mất mấy năm nay, mẹ tôi ốm sắp chết không có nhà cửa. Bàn thờ tổ tiên nhà tôi, tượng Phật,… nhà tôi đang thờ cũng bị Chi cục THADS Đăk Pơ dọn đổ hết vào bao rác… xin hãy cứu giúp gia đình tôi với”.

Trước sự việc trên, trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Đề cho biết: “Lý do bà Lan kêu khóc ngoài sân của Cục tôi không biết. Bà (Lan- PV) có đơn khiếu nại gửi lên đây, nhiều đơn lắm, nhiều nơi cũng đã chuyển đơn của bà đến đây. Viện kiểm sát tỉnh gửi trực tiếp đến cục lần 4, Viện thực hành công tố và Kiểm sát xét xử tại Đà Nẵng chuyển đến cục ngày 24/7/2012…”.

Khi nhắc đến việc giải quyết việc khiếu kiện của bà Lan thì ông Đề cho biết, hiện Cục đang tiến hành giải quyết, và cách giải quyết như thế nào thì vẫn còn bí mật. Khi nào có kết quả, Cục sẽ thông tin cho chúng tôi biết.
 
Trước sự việc trên, đề nghị Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vào cuộc điều tra, giải quyết vụ việc trên để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình bà Nhàn, đồng thời xem xét, xử lý các cán bộ để xảy ra sai sót trong vụ việc trên.

Bài, ảnh: Thiên Thư