Hà Nội:

Công trình xây dựng sai phép vẫn "ung dung" hoàn thiện

(Dân trí) – Một công trình xây dựng sai phép nghiêm trọng đang diễn ra tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ từ nhiều tháng qua nhưng không được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm đã gây nên sự bức xúc trong dư luận.

 
Công trình xây dựng sai phép vẫn ung dung hoàn thiện
Phần sàn bê tông lấn chiếm đua ra ngõ 168 Thụy Khuê
 
Báo Điện tử Dân trí nhận được đơn kiến nghị của bà Dương Thị Hà, trú tại số nhà 3A, ngõ 168, phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội phản ánh việc gia đình ông Trương Ngọc Long và bà Nguyễn Thị Bích Liên đang tiến hành xây dựng nhà ở tại số 12, ngõ 168, phố Thụy Khuê (đường vành đai Hồ Tây) đã có hành vi xây dựng sai phép, lấn chiếm khoảng không của ngõ đi chung, xây dựng vượt quá diện tích được cấp phép…
 
Theo Qui hoạch kiến trúc ven Hồ Tây, các công trình xây dựng chỉ được phép xây dựng không quá 12 mét. Theo như ông Ngô Đức Thành, Phó Chủ tịch UBND phường Thụy Khuê cho biết: Trong giấy phép xây dựng (tạm cấp) của gia đình ông Long, công trình này chỉ được xây 3 tầng với chiều cao là 10,8 mét. Vậy mà giờ đây ông Long đã xây dựng đến tầng thứ 7, chiều cao khoảng 20 mét (bao gồm 1 tầng hầm + 2 tầng lửng + 4 tầng trên) và vẫn để sắt chờ để xây dựng tiếp, tổng diện tích xây dựng đã vượt quá giấy phép rất nhiều.
Công trình xây dựng sai phép vẫn ung dung hoàn thiện
Công trình vi phạm nghiêm trọng giấy phép xây dựng vẫn "ung dung" hoàn thiện

Trước sự phản đối của người dân khu phố, ngày 15/8/2011, ông Ngô Đức Thành, Phó Chủ tịch UBND phường Thụy khuê đã có Biên Bản kết luận về việc xây dựng sai phép này, yêu cầu ông Long phải cắt bỏ toàn bộ ban công, không lấn chiếm đất công và khoảng không của ngõ 168 Thụy Khuê.

Nhưng điều trớ trêu là cho đến nay, ông Long không những không chấp hành yêu cầu trên mà còn đổ thêm sàn bê tông ở các tầng còn lại, lấn chiếm khoảng không ngõ 168 phố Thụy Khuê, tiến hành xây dựng tường ngăn ở phần ban công để làm phòng ở.

Ngoài ra trong quá trình xây dựng, chủ đầu tư công trình trên đã để bê tông, gạch vỡ, cát, sỏi bắn sang nhà bà Hà gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình bà Hà.
 
Công trình xây dựng sai phép vẫn ung dung hoàn thiện
Văn bản chỉ đạo của Ban tiếp công dân Thành phố Hà Nội

Điều đáng nói là mặc dù người dân đã nhiều lần gửi đơn khiếu kiện, tố cáo lên UBND phường Thụy Khuê, UBND quận Tây Hồ, thậm chí đã nhiều lần bà Hà lên gặp trực tiếp lãnh đạo phường và quận để phản ánh về việc làm vi phạm pháp luật này nhưng cũng chỉ nhận được những lời hứa quá quen thuộc là… sẽ "xem xét và xử lý", giống như bao nhiêu lần lãnh đạo phường từng hứa trước đây.

Trước một công trình vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng vẫn ngang nhiện tồn tại, và tiếp tục thi công ngày đêm, nhưng không bị chính quyền sở tại xử lý… khiến cho đông đảo cử tri phường Thụy Khuê bức xúc và đặt ra nhiều nghi vấn về sự “thờ ơ” một cách khó hiểu của UBND phường Thụy Khuê và UBND quận Tây Hồ trong vụ việc này.
 

Kiến nghị xử lý sai phạm chỉ dừng lại trên giấy

“Liên quan đến vụ việc trên, ngày 6/9/2011, UBND phường Thụy Khuê có báo cáo số 107/BC-UBND (TTXD) gửi UBND quận Tây Hồ kiến nghị UBND quận Tây Hồ sớm ban hành quyết định cưỡng chế công trình xây dựng do ông Trương Ngọc Long làm chủ đầu tư tại số 12, ngõ 168 phố Thụy Khuê. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay, UBND phường Thụy Khuê vẫn chưa nhận được quyết định cưỡng chế đối với công trình xây dựng trên”- Công văn số 229/UBND-TTXD của UBND phường Thụy Khuê nhấn mạnh.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến