Tiêu điểm 3, 2009
Côn đồ học đường
Bị thầy giáo gọi thầy Tổng phụ trách đến mời ra khỏi lớp, cậu ta phản ứng bằng cách rút dây nịt quất vào đầu, vào mặt thầy giáo cho đến khi thầy ngất xỉu mới thôi.
Một học sinh lớp 7 của Trường THCS An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đánh thầy gục ngay trên bục giảng. Vụ việc không chỉ gây sốc mạnh trong ngành giáo dục mà chấn động xã hội. Theo tường thuật của báo chí, cậu học sinh côn đồ này đánh cờ trong giờ học, la ó ồn ào như ngoài chợ. Bị thầy giáo gọi thầy Tổng phụ trách đến mời ra khỏi lớp, cậu ta phản ứng bằng cách rút dây nịt quất vào đầu, vào mặt thầy giáo cho đến khi thầy ngất xỉu mới thôi.
Các vụ việc học trò hành hung thầy tại trường xảy ra khá phổ biến. Có vụ học sinh truy đuổi thầy ngay trong trường nhưng không ai dám can ngăn. Những cậu học trò dám làm điều đó là những kẻ quá hư hỏng, nên các học sinh khác cũng như thầy cô giáo đều sợ bị trả thù. Chính vì như thế nên chúng chẳng sợ ai, coi người khác như cỏ rác. Ngay như trường hợp cậu học sinh lớp 7 rút nịt đánh thầy giáo vừa kể trên, tại sao cả lớp không có bạn nào dám xông vào cứu thầy, các thầy cô khác chạy đến cũng chỉ đứng nhìn không ai dám động tay động chân với cậu học trò côn đồ này, đến nỗi người bị đánh phải ngã ra ngất xỉu. Nếu như có một học sinh dũng cảm, xông vào vật cổ tên côn đồ ra để cứu thầy thì câu chuyện sẽ khác.
Một điều còn đáng sợ hơn, đó là nhiều trường hợp học sinh đánh thầy cô giáo được sự ủng hộ của cha mẹ. Có những phụ huynh chỉ nghe thầy cô phạt con mình, đã lôi cả nhà đến để “tính sổ” với thầy cô. Có trường hợp phụ huynh đánh thầy giáo, bắt quỳ xin tha. Cha mẹ hung hãn như vậy nên con cái được nước coi trời bằng vung, đánh bạn, đánh thầy, phá trường. Những gia đình có lối giáo dục bạo lực và hận thù đó, chắc chắn con cái sẽ khó trở thành người tử tế mà dễ dàng trở thành những phần tử gây nguy hiểm cho xã hội.
Cho nên đối với những học sinh có hành động côn đồ, dám đánh thầy giáo ngay tại bục giảng, tại trường học thì không thể nói chuyện giáo dục lễ nghĩa suông được, mà phải nghiêm trị bằng pháp luật. Cha mẹ của chúng không dạy được thì có công an, trại giam sẽ dạy chúng. Nếu như không xử lý nghiêm bằng pháp luật, những tên côn đồ học đường sẽ tiếp tục là những tên côn đồ đường phố, và chắc chắn sẽ còn nhiều người bị chúng hành hung, thậm chí tước đoạt mạng sống. Ngăn chặn cái ác có khi bằng những bài học đạo đức trong nhà trường, nhưng cũng có khi bằng bài học thê thảm trong nhà giam.
Lê Chân Nhân