Bảo mẫu ngoài luồng

Cô bảo mẫu tắm “đòn xăngtan” cho cháu bé bị tù 2 năm, kể cũng đáng, bác nhỉ?

- Đáng thì đáng rồi, nhưng cô này gọi là bảo mẫu thì hơi bị oan. Có phải trường mầm non trong hệ thống giáo dục đâu; chẳng ai đào tạo, chẳng ai cho phép, trông thuê cho công nhân.

- Ý bác là vấn đề phải đặt ra với các doanh nghiệp chứ không phải ngành giáo dục.

- Đúng quá còn gì. CNLĐ đi làm thuê, phải thuê nhà trọ, đào đâu ra nhà trẻ, cũng làm gì có chủ trọ nào kinh doanh nhà trẻ.

- Khi quy hoạch nhà cho công nhân, chính quyền phải nghĩ đến tổng thể…

- Thôi đi chú, bao nhiêu khu đô thị mới, hỏi có khu nào đồng bộ tổng thể?

- Họ quảng cáo còn có bể bơi, phòng tập, siêu thị, trường quốc tế.

- Thứ cao cấp đó đâu có dành cho CNLĐ. CNLĐ nếu có đi qua cũng chỉ đứng “mút ngón tay” nhìn hiệu cao lâu thôi. Đã từ lâu, nay mới rục rịch xây nhà xã hội cho công nhân thuê. Ở Hà Nội có dự án 15 tầng sắp xây cho CNLĐ thuê những căn hộ nhỏ, chưa nghe nói khu này có nhà trẻ. TPHCM đã có 6 nhà lưu trú cho CNLĐ, đang động thổ 6 nhà nữa. Tất cả đều tính toán cho CNLĐ độc thân, mấy người chung một phòng, tức là cũng chưa có quy hoạch nhà trẻ.

- Còn QĐ 66 của Thủ tướng, NĐ 18 của Bộ Xây dựng có nhắc tới xây nhà trẻ, đảm bảo đời sống văn hoá, tinh thần, an sinh xã hội cho CNLĐ thì sao?

- QĐ, NĐ hay gì đó chỉ là định hướng, bao giờ có dự án mới chắc.

- Vậy trước mắt trông chờ vào các chủ doanh nghiệp.

- Đúng ra là trông chờ vào cái tâm của người lãnh đạo.

- Nếu các ông chủ, các đồng chí lãnh đạo còn để tâm vào chuyện kinh doanh là chính thì sao?

- Thế mà cũng phải hỏi, đành bế con nhờ các cô bảo mẫu ngoài luồng “giáo dục” theo phương châm “Yêu cho roi cho vọt”.

Lý Sinh Sự