Băn khoăn về thân phận của bé Hảo

Mấy hôm trước, đọc báo thấy thông tin là công an đã xác định được bé Hảo chính là con đẻ của bà Mỳ, người đã hành hạ bé một cách tàn độc, thực sự tôi rất bất ngờ.

Không biết mọi người nghĩ thế nào chứ với riêng bản thân, tôi không tin tưởng lắm vào kết quả điều tra của đó. (Xin lỗi các đồng chí CA đã làm việc hết mình, nhưng tôi nghi ngờ tính chính xác của kết luận này). Tại sao?

Nếu đặt mình vào vị trí của bà Mỳ thì phần lớn ai cũng sẽ hiểu rằng không một người mẹ nào lại có thể đang tâm hành hạ chính đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra như vậy, cho dù đó có là đứa con ngoài giá thú đi chăng nữa. Có ai lật ngược lại câu hỏi: Tại sao cũng là con mà 3 đứa trẻ lớn hơn kia không bị hành hạ mà bà ta lại hành hạ đứa con út, đứa con bé bỏng nhất? Người mẹ dù tức giận hay nóng nảy có thể đánh con nhưng không ai có thể hành hạ con theo kiểu tra tấn thời Trung cổ như vậy.

Bài viết tranh luận của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn

Còn nữa, bé Trang mà mọi người vẫn cho là chị của bé Hảo có quan hệ như thế nào đối với bà Mỳ và ông Tước? Tại sao CA lại không điều tra để tiếp tục làm rõ nhân thân của bé Trang để tìm ra nguồn gốc thân phận thực sự của bé?

Chưa hết, lại có hai người đến nhận là ông bà nội của bé Hảo. Thông tin này rất quan trọng và rất nên lưu ý. Tại sao cơ quan điều tra không đặt ra giả thiết: Có thể bé Hảo bị bắt cóc? Hoặc có thể bé là nạn nhân của một vụ mua bán trẻ em với mục đích xấu… Việc một người dân khẳng định bé Hảo rất giống với em bé được kéo trên xe lăn đi ăn xin ở chợ Phước Long và chi tiết bé Hảo chìa tay xin tiền là những điều cơ quan điều tra cũng nên lưu ý.

Theo tôi, để cho chính xác, tốt nhất cơ quan điều tra nên làm xét nghiệm ADN để xác định chính xác nhân thân của bé Hảo. CA Bình Phước không nên vì đã công bố kết luận trên báo chí mà bỏ qua một số nhân chứng quan trọng, những đầu mối có thể đưa đến một kết luận khác (ví dụ như vậy), giúp tìm thêm được những kẻ đã hành hạ bé Hảo trước đây và quãng thời gian lưu lạc đầy đau khổ của bé.

Về giải pháp đối với bé Hảo sau khi xuất viện, tôi cho rằng việc tỉnh Bình Phước dự định chăm nuôi cho cháu có thể đúng, nhưng không hợp lý lắm. Tại sao? Đưa bé Hảo vào trung tâm có thể bé sẽ được chăm sóc đầy đủ hơn về mặt vật chất nhưng về góc độ tinh thần thì không hoàn toàn hợp lý. Bởi vì, chắc ai cũng biết là bé đã từng bị hành hạ rất dã man và đã từng rất thiếu thốn về mặt tình cảm, tình yêu thương của cha mẹ. Nếu đưa bé vào trung tâm, liệu có chắc chắn rằng bé có thể quên được những tháng ngày khủng khiếp đó không?

Theo tôi, tỉnh Bình Phước nên xem xét lại quyết định của mình và nên tìm một gia đình thực sự có lòng thiện tâm, hiểu biết về tâm lý đón bé về nuôi, chăm sóc và dạy dỗ để bé có điều kiện phát triển cả thể chất và tâm hồn. Bé cần một mái ấm gia đình với tình yêu thương hơn là một chỗ ở an toàn đơn thuần chỉ là ăn no và mặc ấm. Sẽ tốt hơn nếu bé có được một gia đình như gia đình mới của bé Thiện Nhân bây giờ.

Mấy ý kiến nhỏ của tôi như vậy rất mong được lưu tâm.

Thảo Hương (Hà Nội) 


LTS Dân trí - Việc tìm hiểu cặn kỹ về thân phận của bé Hảo với những chứng cứ đáng tin cậy là cơ sở pháp lý để kết luận chắc chắn người gây ra tội ác có phải đích thực là mẹ cháu hay chỉ là kẻ chuyên chăn dắt trẻ con làm tấm “bình phong” để đi ăn xin hoặc làm những chuyện bất chính khác. Từ đó có hình phạt và biện pháp xử lý thích đáng đối với kẻ gây tội.

Hơn nữa, việc tìm hiểu kỹ về thân phận bé Hảo xem còn ông bà hay anh em ruột thịt nào không là điều hết sức cần thiết để lập hồ sơ lý lịch cho bé và chọn người (hay tổ chức nuôi dưỡng trẻ em) có đủ sự tin cậy để gửi gắm công việc nuôi dưỡng, dạy dỗ,  bảo đảm quyền lợi vật chất và tinh thần cho bé Hảo được chăm lo chu đáo, bù đắp lại những đau thương, mất mát để bé  có thể phát triển bình thường như mọi trẻ em khác. Đấy là nguyện vọng tha thiết của rất nhiều người đã viết thư gửi đến Diễn đàn Dân trí.

Mong rằng các cơ quan có trách nhiệm lưu ý đến nguyện vọng chính đáng đó và đấy cũng là cách thể hiện đúng lương tâm của mình đối với một trẻ thơ không may gặp cảnh ngộ hoạn nạn làm mọi người phải rơi nước mắt.