Bài 13:

Bạn đọc Dân trí ngóng đợi kết quả giải cứu 12 hộ dân sau “tối hậu thư” của UBND TP Hà Nội

(Dân trí) - Vụ việc 12 hộ dân sống ngập trong cảnh ô nhiễm, xú uế kéo dài tại 146 phố Quán Thánh đã được UBND TP. Hà Nội ra “tối hậu thư” chỉ đạo quận Ba Đình và Sở Xây dựng xác định rõ nguyên nhân, khẩn trương “giải cứu” người dân trước ngày 30/4. Bạn đọc Dân trí bày tỏ nhiều chia sẻ, ngóng đợi kết quả cuối cùng sự việc.


12 hộ dân sinh sống tại số nhà 146 Quán Thánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội nhiều lần gửi đơn kêu cứu đến báo Dân trí phản ánh: Từ tháng 7/2013 đến nay, họ phải sống trong cảnh ngập ngụa ô nhiễm nghiêm trọng do đường thoát nước thải sinh hoạt có nhiều chục năm của khu dân cư chảy ra hệ thống thoát nước ở phố Đặng Dung có dấu hiệu bị chặn lại.

Sau nhiều lần UBND quận Ba Đình không giải quyết dứt điểm vụ việc, đại diện cụm dân cư số nhà 146 Quán Thánh tiếp tục gửi đơn kêu cứu đến TP. Hà Nội và các cơ quan Trung ương. Để giải thoát người dân khỏi tình trạng ô nhiễm kéo dài, ngày 6/4/2015, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Nguyễn Quốc Hùng đã ban hành văn bản chỉ đạo UBND quận Ba Đình và Sở Xây dựng khẩn trương giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm, tránh để kéo dài phát sinh phức tạp.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội giao UBND quận Ba Đình chủ trì, phối hợp cùng Sở Xây dựng khẩn trương kiểm tra, giải quyết dứt điểm vụ việc, không để kéo dài, phức tạp; báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/4/2015.

Trước chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, nhiều bạn đọc báo Dân trí bày tỏ mong đợi kết quả giải cứu người dân.

Trong đó, bạn đọc vui mừng hoan nghênh chỉ đạo của UBND TP Hà Nội trước khổ cực mà 12 hộ dân phải gánh chịu suốt nhiều năm.

Bạn đọc Yenvu tran (tvy14114@gmail.com): “Hoan hô chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Thành phố. Phải nghiêm trị những hành vi côn đồ chống người thi hành công vụ thì mới giải quyết dứt điểm được vụ việc 146 Quán thánh, giữ nghiêm được kỷ cương phép nước và lòng tin vào pháp luật của đông đảo người dân ở hai phố Quan thánh, Đặng dung chúng tôi. Pháp luật phải được thượng tôn !”. 

Bạn đọc Nguyễn Dân Tiên (dantien.nguyen@gmail.com): “Việc này lãnh đạo TP Hà Nội phải chỉ đạo kiên quyết, đây là việc cần làm ngay đừng để người dân phải khổ nữa, việc nhỏ mà còn như vậy? liệu đây có là vùng cấm?”.

Bạn đọc Trần Thị Nhung (ttnhung02@yahoo.com): “TP Hà Nội chỉ đạo rất sáng suốt, trước hết cần tìm ra nguyên nhân rồi mới lên phương án "giải cứu". Chẳng lẽ UBND quận Ba Đình và các cơ quan chức năng không đủ trình độ truy tìm nguyên nhân dẫn đến dồn ứ nước thải gần 2 năm qua ở nhà 146 Quán Thánh?”.

Bạn đọc Dân trí ngóng đợi kết quả giải cứu 12 hộ dân sau “tối hậu thư” của UBND TP Hà Nội.
Bạn đọc Dân trí ngóng đợi kết quả giải cứu 12 hộ dân sau “tối hậu thư” của UBND TP Hà Nội.
Bạn đọc Dân trí ngóng đợi kết quả giải cứu 12 hộ dân sau “tối hậu thư” của UBND TP Hà Nội.

Bạn đọc Anh Huy Tran (tr.hanh0123@gmail.com): “TP Hà Nội đã chỉ đạo, đến mức này hy vọng Q. Ba Đình sẽ không bỏ quên lời hứa "giải cứu" 12 hộ dân như nhiều lần trước. Việc rất nhỏ, vì sao Q.Ba Đình xử lý khó vậy????”.

Nhiều bạn đọc bày tỏ sự không hài lòng với cách giải cứu người dân quá chậm trễ của chính quyền cấp phường Quán Thánh và quận Ba Đình.

Bạn đọc ngo Lan Huong (n.lanhuong@gmail.com): “TP Hà Nội đã vào cuộc yêu cầu khẩn trương giải quyết quyền lợi cho dân thì Q.Ba Đình phải làm nhanh thôi. Đến nước này mà Phường, Quận còn "bất lực" thì cần phải xem lại năng lực điều hành - quản lý thôi!!!”.

Bạn đọc Yêng (kingarthue@gmail.com): “Bạn ơi, việc cỏn con mà để 2 năm là cũng thành không cỏn con đâu. Bạn nghĩ thử nếu bạn phải sống ở đây thì việc này có cỏn con không. Không có cái nhỏ thì không có cái to đâu”.

Bạn đọc hoàng (hoangngocsh@gmail.com): “PHẢI CHO LÃNH ĐẠO XUỐNG SỐNG CÙNG VỚI DÂN Ở ĐÂY THÌ SẼ GIẢI QUYẾT NHANH NGAY ẤY MÀ!”.

Bạn đọc B. Ngọc (bangoc113@gmail.com): “Nhìn cảnh này thấy bức xúc khủng khiếp. Gần hai năm trời để gần cả trăm con người sống trong cảnh bẩn thỉu, ngập ngụa và chính quyền điạ phương hành xử như không phải chuyện của mình. Thật không hiểu chính quyền địa phương để làm gì? Chả lẽ với những chuyện thế này, với họ chỉ là chuyện không đáng quan tâm hay sao? Không đáng để "vi hành" hay sao?”.

Bạn đọc Lê Văn Phúc (Levanphuc79@gmail.com): “UBND quận Ba Đình cần kiên quyết giải cứu người dân khỏi tình trạng ô nhiễm, không thể ngại việc bị cản trở của những đối tượng tự xưng thương binh mà bất lực đứng nhìn gần trăm con người ngụp lặn trong ô nhiễm. Lãnh đạo các cấp hãy xuống sống thử 1 ngày sẽ thấu hiểu hết nỗi khổ của người dân đang chịu đựng!!!”.

Bạn đọc Phung Linh (p.linh0287@yahoo.com): “Nhìn cảnh nước thải đen đặc, sủi bọt trắng mà thấy xót xa cho người dân. Nếu lãnh đạo phường Quán Thánh và Q. Ba Đình xuống đây sống thử 1 ngày may ra việc giải cứu mới đẩy nhanh được tiến độ???

Bạn đọc Dân trí cũng chỉ ra hướng xử lý giúp chính quyền địa phương trước sự việc.

Bạn đọc Tran vu Yen (tvy14114@gmail.com): “Cách duy nhất là đào khảo sát thực địa khu vực vỉa hè phố Đặng Dung. Cách làm này chắc chắn sẽ làm rõ được sự thật và UBND quận Ba đình , phường Quán thánh đã 3 lấn tổ chức làm nhưng đều bị gia đình anh Minh thuê thương binh chống đối ngăn cản nên thất bại . Nếu muốn lần này là lần cuối cùng, dứt điểm thì phải xử lý nghiêm những hành vi chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng theo đúng chỉ đạo lãnh đạo UBND Thành phố . Ông Chủ tịch UBND quận Ba Đình có làm được điều đó giúp nhân dân không?”.

“Chỉ có một cách duy nhất là làm rõ nguyên nhân gây tắc cống, xử lý nghiêm kẻ cổ tình gây ra và khôi phục trả lại đường cống như cũ thì mới giải quyết triệt để được vụ việc 146 Quán thánh. Hoan hô sự chỉ đạo sáng suốt của lãnh đạo thành phố Hà Nội. Tại sao có những kẻ rất sợ làm rõ nguyên nhân mà chỉ một mực đòi mở một đường cống khác?”, bạn đọc bày tỏ.

Bạn đọc Lê Văn Phúc (Levanphuc79@gmail.com): “UBND quận Ba Đình cần kiên quyết giải cứu người dân khỏi tình trạng ô nhiễm, không thể ngại việc bị cản trở của những đối tượng tự xưng thương binh mà bất lực đứng nhìn gần trăm con người ngụp lặn trong ô nhiễm. Lãnh đạo các cấp hãy xuống sống thử 1 ngày sẽ thấu hiểu hết nỗi khổ của người dân đang chịu đựng!!!”.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc. 

Anh Thế - Ngọc Cương (Tổng hợp)