Hà Nội:

Bài 1: Tranh chấp hàng chục năm, UBND xã Đại Mỗ làm ngơ không giải quyết

(Dân trí) - Sự việc tranh chấp đất tại xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm đã diễn ra hàng chục năm nay, tuy nhiên các cấp chính quyền địa phương tại đây vẫn giải quyết mọi việc rất mơ hồ, nhiều uẩn khúc khiến người dân bức xúc.

Theo nội dung đơn kiến nghị của gia đình ông Nguyễn Quý Tiến, thường trú tại thôn An Thái, xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội phản ánh: Trước đây, ông Nguyễn Quý Ca (là bố ông Tiến) được ban Chủ nhiệm Hợp tác xã Quang Tiến cấp cho 756m2 đất vào tháng 1/1977.  Tuy nhiên, đến ngày 25/12/2002, ông Đỗ Tiến Sơn – Bí thư xã đã ra công văn về việc giải quyết đường tiêu nước trên mảnh đất này và cắt ra 190m2 ra thành đất hoang khi chưa có thoả thuận và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền. Các giấy tờ thu thuế đất đai sau này cũng chỉ ghi và thu thuế phần đất có diện tích 566m2. Gia đình ông Tiến đã làm đơn kiến nghị rất nhiều lần tuy nhiên vẫn không có câu trả lời cụ thể.
Tranh chấp hàng chục năm, UBND xã Đại Mỗ làm ngơ không giải quyết
Mảnh đất của gia đình ông Tiến bị ông Được và ông Mạnh lấn chiếm, rào lại
 
Sau khi có quyết định này, gia đình ông Nguyễn Văn Được và Nguyễn Văn Mạnh đã tổ chức vác cọc, vác gạch sang dựng hàng rào chắn khu đất 190m2 này lại. Gia đình nhà bà Duyên (thường gọi là Đa) ở sát cạnh khu đất không cho nhà ông Tiến xây tường ngăn cách. Điều đáng nói là chính quyền sở tại lại không hề có ý kiến và biện pháp ngăn chặn hành động này. Đến tận năm 9/2/2006, trong công văn trả lời của ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch UBND xã Đại Mỗ xác định phần đất tranh chấp giữa các gia đình là do gia đình ông Tiến đã bỏ hoang từ lâu không sử dụng. Tuy nhiên, gia đình ông Tiến lại khẳng định mảnh đất đó gia đình ông đã cho bà Lộc Hồ ở nhờ và quản lý giúp chứ không phải bỏ hoang hoá như công văn trả lời.

Vào các ngày 16/8/2006 và ngày 13/9/2006, gần 4 năm sau khi sự việc diễn ra, UBND xã mới tiến hành tổ chức hoà giải giữa 2 gia đình, nhưng cả 2 lần, gia đình ông Nguyễn Văn Được và Nguyễn Văn Mạnh đều vắng mặt, UBND xã cũng không có biện pháp giải quyết cụ thể mà chỉ yêu cầu hai gia đình không gây mâu thuẫn.

Tranh chấp hàng chục năm, UBND xã Đại Mỗ làm ngơ không giải quyết
Phần đất mở rộng lối đi của nhà bà Duyên, lấn sang đất đang tranh chấp

Sự việc tiếp tục kéo dài cho đến tháng 10/2011, khi gia đình bà Duyên mở rộng lối đi, lấn gần 3m vào mảnh đất 190m2 đang tranh chấp của ông Tiến. Tiếp đó vào tháng 2/2012, gia đình bà Duyên lại tiếp tục ngang nhiên xây dựng trên mảnh đất đang xảy ra tranh chấp. Đến ngày 5/4/2012, ông Nguyễn Viết Hùng – Phó Chủ tịch phụ trách xây dựng xã hẹn các gia đình lên để giải quyết tranh chấp, trong biên bản làm việc ghi rõ bà Duyên có quyền sử dụng khu đất trên theo giấy tờ sử dụng đất năm 2004 do UBND huyện Từ Liêm cấp, việc ông Trần Văn Huấn (người mua lại mảnh đất của nhà bà Duyên) – xây dựng trên thửa đất 32m2 đã mua lại của nhà bà Duyên là hợp pháp.

Tuy nhiên điều đáng nói ở đây là, trong khoảng thời gian năm 2004, khu đất này vẫn đang diễn ra tranh chấp giữa gia đình bà Duyên và ông Tiến, vậy tại sao UBND huyện Từ  Liêm lại cấp giấy sử dụng đất cho nhà bà Duyên trong thời gian này ?. Theo ông Tiến, gia đình ông cũng đã thắc mắc về vấn đề này ngay trong buổi họp nhưng không được UBND xã ghi vào trong biên bản làm việc. Đồng thời UBND xã Đại Mỗ cũng "phớt lờ" không có câu trả lời dứt điểm cho gia đình ông.

Tranh chấp hàng chục năm, UBND xã Đại Mỗ làm ngơ không giải quyết
Ông Huấn được xây dựng trên phần đất được bà Duyên bán lại 
Có thể thấy, trong vấn đề tranh chấp đất của gia đình ông Nguyễn Quý Tiến, UBND xã Đại Mỗ giải quyết còn nhiều uẩn khúc, dẫn đến tranh chấp kéo dài giữa các bên. Nhiều câu hỏi do cử tri đặt ra đó là: Căn cứ vào đâu UBND xã Đại Mỗ lại ra quyết định cắt 190m2 đất nhà ông Tiến để làm đất hoang hoá?  Việc tranh chấp, lấn chiếm đất của ông Mạnh và ông Được trên mảnh đất nhà ông Tiến sao lại không được chính quyền sở tại xử lý dứt điểm? Tại sao bà Nguyễn Thị Duyên lại được cấp giấy tờ sử dụng đất khi khu đất vẫn đang xảy ra tranh chấp? Những câu hỏi trên chúng tôi xin gửi về UBND huyện Từ Liêm, UBND xã Đại Mỗ để làm sáng tỏ sự việc.
 
Bài, ảnh: Bùi Duy Linh - Nguyễn Đức Anh Vũ