Hà Nội:

Bài 1: Phía sau sự ''ung thư hóa'' của một "lá phổi xanh" giữa thủ đô

(Dân trí) - Từng được kỳ vọng là "lá phổi xanh" giữa thủ đô, dự án “Công viên hồ điều hòa Nhân Chính” được TP Hà Nội phê duyệt, giao cho Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar làm chủ đầu tư. Đến nay, dự án này đã teo tóp, biến dạng bị "xẻ thịt" không thương tiếc.


Là một khu đất khá “đắc địa”nằm trên con đường Hoàng Minh Giám thuộc địa bàn phường Nhân Chính (Thanh Xuân) và phường Trung Hòa (Cầu Giấy), Hà Nội,  dự án “Công viên hồ điều hòa Nhân Chính” được UBND TP. Hà Nội phê và giao cho Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, Không hiểu vì lý do gì mà trong thời gian gần đây, dự án này bỗng dưng “biến” thành bãi gửi xe và hàng loạt sân bóng mini xuất hiện, phá vỡ quy hoạch vốn đã được phê duyệt trước đó.

Dự án Công viên hồ điều hòa bị hàng loạt dịch vụ kinh doanh xẻ thịt nham nhở.
Dự án Công viên hồ điều hòa bị hàng loạt dịch vụ kinh doanh xẻ thịt nham nhở.
Dự án Công viên hồ điều hòa bị hàng loạt dịch vụ kinh doanh "xẻ thịt" nham nhở.

Theo phản ánh của nhiều bạn đọc, PV Dân trí đã vào cuộc tìm hiểu những câu chuyện phía sau của việc biến mất cả một dự án từng được kỳ vọng trở thành "lá phổi xanh" giữa lòng thủ đô.

Với diện tích rộng 13,2356ha, dự án Công viên hồ điều hòa Nhân Chính nằm giữa trung tâm Hà Nội, mặt tiền tiếp giáp với đường Hoàng Minh Giám, giao cắt giữa quận Thanh Xuân và quận Cầu Giấy. Đây là dự án được UBND TP. Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 10/1/2011, giao cho Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar làm chủ đầu tư.

Theo ghi nhận của phóng viên, vài tháng trước đây, khu đất này đã “lên khung” một cách cơ bản theo mô hình của một công viên (đúng nghĩa đen) như trồng cây, lát gạch trên những con đường, thậm chí tạo những hòn non bộ giả... phục vụ lợi ích của người dân trên địa bàn. Tuy nhiên, là chỉ trong vòng có vài tháng gần đây, những hình ảnh sơ bộ của một công viên đã biến mất và thay vào đó là những sân bóng mini, bãi gửi xe...và cho đến nay “công trường” này vẫn diễn ra tấp nập với hàng loạt máy xúc, máy ủi đang thi công để “biến” dự án Công viên hồ điều hòa thành nơi kinh doanh cho một “nhóm lợi ích”.

Dự án lá phổi xanh của thủ đô có nguy cơ bị ung thư
Dự án lá phổi xanh của thủ đô có nguy cơ bị ung thư
Dự án "lá phổi xanh" của thủ đô có nguy cơ bị "ung thư".

Cụ thể hơn qua tìm hiểu của PV khu dự án được xây dựng khoảng gần 10 sân bóng mini, giá thuê sân khoảng 300-400nghìn/1giờ. Ngoài ra các điểm dịch vụ trông giữ xe ngày đêm, điểm bán trà đá, bánh mỳ...với những dịch vụ kinh doanh sai mục đích như trên trung bình 1 tháng các đối tượng này thu nhập lên tới hàng chục triệu đồng.

Hơn nữa, việc các sân bóng, bãi trông giữ xe ô tô ngày và đêm, cùng hàng loạt những dịch vụ ăn theo hoạt động xuốt ngày đêm gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến đời sống của người dân nơi đây.

Lại nằm ở vị trí ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám, nên vào giờ cao điểm xe ô tô ra vào sân bóng, bãi gửi xe gây ách tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn là rất cao.

Là dự án xây dựng công viên hồ điều hòa Nhân chính được UBND TP. Hà Nội phê duyệt từ năm 2011. Tuy nhiên vì sao trong thời điểm hiện tại, khu đất này lại thành hàng loạt sân bóng cho thuê, điểm trong giữ xe ô tô ngày và đêm…? Việc xây dựng hàng loạt các dịch vụ kinh doanh này do cơ quan nào quản lý, cấp giấy phép? Dư luận đặt câu hỏi: Có hay không việc “bật đèn xanh” của chính quyền địa phương cho những hoạt động trái với mục đích ban đầu? 

Đề nghị UBND TP Hà Nội lập đoàn kiểm tra về những dấu hiệu sai phạm của dự án trên.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế - T.Vinh