Tiếp kì án không đăng kí kết hôn tòa xử ly hôn:

Án oan xin gửi Chánh án TAND tối cao

(Dân trí)- Sau gần 30 năm đi tìm công lý, đến nay vụ án của bà Hiền đã kéo thêm 1 thế hệ nữa giúp mẹ đi giải oan sai, nhưng sự việc vẫn chưa được cơ quan nào đứng ra giải quyết thấu đáo.

Như Dân trí đã thông tin, sau khi bị TAND tỉnh Gia Lai- Kon Tum lúc bấy giờ lấy nhà và đất sở hữu của riêng bà Trần Thị Hiền (trú 05 Võ Thị Sáu, TP.Pleiku, Gia Lai) mang chia cho người đàn ông có con chung với mình, từ đó đến nay cuộc sống của bà Hiền triền miên rơi vào sự tủi nhục, đau khổ.

Chưa dừng lại đó, chỉ vì đi tìm công lý cho mình mà bà Hiền đã bị chịu hàm oan với 18 tháng tù giam, còn con cái bà phải trải qua một tuổi thơ đau đớn, buồn tủi. Bản thân bà Hiền nhiều năm nay phải một mình cơ cực làm lụng vất vả nuôi con ăn học sau khi ra tù, không chỉ vậy bà còn bị nhiều bà con hàng xóm, anh em họ hàng hiểu lầm, miệt thị, các con bà dù được học hành với bằng cấp đại học trở lên nhưng lại “dính” lý lịch “đen” là mẹ đi tù. Trong khi đó, đáng ra lý lịch của các con bà phải thật đẹp bởi họ là con cháu của những người có công với cách mạng…

26 năm nay, kể từ ngày bà và người chồng không đăng kí kết hôn được xử ly hôn, với bản án có nhiều “vấn đề”, cũng chừng đó thời gian bà Hiền đi khắp nơi để kêu cứu, xin được minh oan nhưng đều rơi vào vô vọng. Mới đây nhất là vào ngày 22/3, niềm hy vọng của mẹ con như được le lói khi họ theo dõi kì họp Quốc hội và được Chánh án TAND tối cao ông Trương Hòa Bình đã trả lời chất vấn của đại biể Quốc hội rằng “Án oan sai, tiêu cực- còn phần trăm nào tôi xin chịu trách nhiệm!”.

Trước khẳng định chắc nịch trên của Chánh án tòa tối cao, mẹ con bà Hiền vui mừng và nghĩ rằng tài sản của mẹ con bà bị tòa chia sai sắp được lấy lại, án oan của bà sẽ được minh oan, cuối cuộc đời bà sẽ được sống trong thanh thản, nhưng… Đã nhiều tháng trôi qua, lời kêu cứu của bà Hiền một lần nữa lại bị tòa án địa phương làm ngơ.

Bà Hiền cho biết, nhiều năm qua, bà liên tục gửi đơn khiếu nại, đơn kêu cứu đến các cơ quan ban ngành tòa án từ tòa Gia Lai đến TAND tối cao, và chính quyền địa phương tỉnh Gia Lai nhưng chưa được cơ quan nào đứng ra hàm oan cho bà: “Tôi sống mà không được yên bình, không chỉ bị hoàm oan mà tôi còn phải chịu sự tủi nhục, xấu hổ khi bị hàng xóm, anh em họ hàng tưởng tôi đã phạm tội gì tày đình nên mới bị đi tù. Vì vậy, nhiều năm nay tôi không ngừng làm đơn và đi khắp nơi để kêu cứu nhưng chẳng có cơ quan nào đứng ra giải quyết”, bà Hiền tâm sự.

Đặc biệt mới đây nhất, bà Hiền và con trai đã nhiều lần lên TAND tỉnh Gia Lai để xin được sao chụp hồ sơ, chứng cứ liên quan đến vụ án gia đình bà theo quy định của pháp luật, nhưng đều bị cơ quan này từ chối mà không có lý do chính đáng. Không chỉ bà Hiền, mà trước đó, PV đến liên hệ làm việc với ông Đặng Phan Chung- Chánh án TAND tỉnh Gia Lai thì ông này cho rằng ông không có thẩm quyền giải quyết, PV liên hệ với TAND tối cao để làm việc!

Bà Hiền mong mỏi Chánh án TAND tối cao giúp bà được gỡ oan sai như lời ông đã hứa trước Quốc hội
Bà Hiền mong mỏi Chánh án TAND tối cao giúp bà được gỡ oan sai như lời ông đã hứa trước Quốc hội

Liên quan đến vụ việc của bà Hiền, ngoài TAND TP.Pleiku và tỉnh Gia Lai còn có Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Đội Thi hành án thị xã Pleiku lúc bấy giờ, nhưng tất cả các cơ quan trên đều làm ngơ với sự đau khổ, oan ức của bà Hiền. Bà Hiền tâm sự: “Mặc dù rõ ràng là Đội Thi hành án TX.Pleiku đã thi hành án sai, gây thiệt hại cho gia đình tôi, nhưng tôi lên Chi Cục thi hành án tỉnh Gia Lai để xin được đối chất, làm việc với ông Tuấn Cục trưởng nhưng đều bị ông Tuấn từ chối gặp. Khiến tôi rất chán nản, tôi làm vậy cũng vì bao nhiêu lá đơn tôi gửi đi đều không được giải quyết thỏa đáng, không chỉ vậy, ông Tuấn còn bao che cho cấp dưới của mình không những không trả lại phần nhà thi hành án sai của tôi, mà còn yêu cầu tôi phải trả thêm 5 triệu đồng tiền thi hành án nữa. Trong khi đó, số tiền cưỡng chế bán đấu giá nhà của tôi trước đây còn thừa nhưng chẳng biết họ đã làm gì. Cách đây khoảng 2 tháng, Tổng Cục thi hành án cũng đã vào đây để đối thoại với mẹ con tôi, họ có hứa sẽ đền bù 1 phần đã làm sai của mình đối với gia đình tôi  nhưng đến nay chúng tôi vẫn chưa thấy gì”, bà Hiền bức xúc.

“Tôi đã đau khổ quá nhiều rồi, bây giờ con tôi vì thương mẹ, vì danh dự gia đình mà đã nguyện thay mẹ đi tìm công lý. Tôi không muốn nó phải tiếp tục rơi vào hoàn cảnh như tôi nữa, nó còn trẻ, đáng ra nó phải được thảnh thơi làm ăn, được cống hiến sức mình cho đất nước chứ không phải suốt ngày phải lo minh oan cho mẹ. Tôi luôn hy vọng rằng Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình sẽ giúp mẹ con tôi lấy lại được công bằng, giúp tôi được sống những ngày than thản của quãng đời còn lại”, bà Hiền tha thiết cầu xin.

Thiên Thư