Ám ảnh khi đọc bài viết về bé Như Ý

“Tôi bị ám ảnh mấy ngày nay khi đọc bài về bé. Nhìn những vết thương trên da thịt em mà thấy đau đớn và thương em vô cùng. Nhưng ngược lại với người sinh ra em trong lòng tôi sôi sục sự căm phẫn”, ban Phương Hà Email: phuonghl177@gmail.com chia sẻ.

Ám ảnh khi đọc bài viết về bé Như Ý - 1

Bé Như Ý với những vết thương trên người (ảnh Tuổi trẻ)
 
 
Nguyễn Linh Duyên Email:  linhduyen82@yahoo.com

 

Nhìn em bé mình đầy vết bầm tím vẫn cong mông ngủ, mắt nhắm tịt, bàn tay áp vào ngực mẹ... mình thấy thương bé vô cùng! Bé mới được 9 tháng, đâu đã hiểu mình là kết tinh của tình yêu hay là do lỗi lầm, bé vô tội! Bé chỉ cần được ôm mẹ, được ngủ dưới bầu ti mẹ…dù mình bầm dập vết thương!

 

suthat  Email:  suthat9x@gmail.com 

 

Thật buồn khi đọc được những tin tức đau lòng như thế mà nơi xảy ra lại chính trên đất nước mình. Tôi hi vọng pháp luật sẽ trừng trị, răn đe những hành vi này thật nặng. vì họ có còn là con người đâu, ngay đối với con em mình mà họ làm như thế được, mất hết nhân tính rồi còn gì nữa. Tôi cũng mong rằng sẽ không bao giờ thấy tin như thế ở trên đất nước Việt Nam nữa.

 

Lê Vân Anh  Email:  vananitale@yahoo.com.vn 

 

Tôi đau lòng quá khi nhìn thấy hình ảnh bé Như Ý bị hành hạ dã man như vậy. Tất cả chúng ta có lẽ ai cũng rơi nước mắt đau xót khi nhìn thấy những vết thương trên da thịt mỏng manh của bé.

Những người cha mẹ như vậy phải xử lý thật nghiêm, họ mất hết lương tâm khi hành hạ chính giọt máu của mình, mà đó chỉ là một em bé 9 tháng. Xin hãy tìm cho bé một mái ấm mới với những người yêu thương bé thật lòng.

 

Binh Email:  ngocbinhmc@yahoo.com

 

Tôi không phải máu mủ gì của mà khi nhìn hình ảnh cháu tôi đã đau quặn lòng lại, không hiểu một người mẹ mà sao lại đối xử như vậy với con. Hãy để cho cháu có một cuộc sống bình yên, ấm cúng và hạnh phúc. Đó là mong ước của không chỉ riêng tôi, nếu làm được điều gì tôi sẽ làm cho con.

 

Mẹ bé Đăng  Email:  chipdoll@gmail.com 

 

Không hiểu tại sao bây giờ lại có nhiều vụ cha mẹ ngược đãi chính con đẻ của mình đến như vậy. Con sinh ra lành lặn không đau ốm là cả một hạnh phúc rồi. Đằng này bé NY trông bụ bẫm đáng yêu vậy mà nỡ lòng nào đánh đập bé như thế.

Đề nghị cơ quan chức năng tước quyền làm mẹ của bà Lan và xử lý thật nghiêm minh để làm gương cho những kẻ khác. Mình biết trên Webtretho có 1 gia đinh vô sinh muốn nhận bé làm con nuôi, mặc dù biết nhận việc nhận bé rất gian nan vất vả. Xin chúc phúc cho bé sớm tìm được cha mẹ nuôi tốt như gia đình bé Thiện Nhân. Bé Nhân Ái ở trên cao con hãy phù hộ cho bé Như Ý nhé!

 

Lưu ly  Email:  luuly76@yahoo.com 

 

Theo dõi thông tin mấy hôm nay mà tôi thấy vô cùng khinh thường con người đã được làm mẹ đó. Dù là vì bất cứ lý do gì đi nữa thì người phụ nữa tàn nhẫn độc ác này cũng không nên được tha thứ. Tôi cũng có con, thậm chí con tôi chơi đùa bị trầy xước nhẹ hoặc bị con kiến nhỏ cắn, tôi còn thấy đau lòng. Còn bà ta lại nỡ hành hạ chính con ruột của mình và nhẫn tâm nhìn thấy con đau đớn từng phút vì sự hành hạ của những con người mất nhân tính?

 

Mẹ bé Chíp  Email:  huyen1802@gmail.com

 

Tôi thấy thương con gái quá. Bé lớn hơn con gái tôi 2 tháng tuổi mà sao lại phải chịu bất hạnh đến vậy? Nếu pháp luật cho phép và đồng ý với hoàn cảnh của tôi thì cho tôi nuôi bé. Tôi sẽ cho bé tình yêu thương của người mẹ và chồng tôi sẽ cho bé tình thương của người cha mà bé đáng được hưởng. Vợ chồng tôi đều là công chức, hiện tại chưa có nhà và kinh tế cũng không khá giả gì. Nhưng để chăm cho 2 con cuộc sống tốt, chúng tôi sẽ làm tất cả.
 

Lý Minh Hương Email minhhuongly_76@yahoo.com.vn

 

Đọc bài báo mà tôi không thể tin đó là sự thật... Đối với những đứa trẻ dù không phải là con mình còn không ai nỡ đánh đập, huống hồ chi con lại do mình mang nặng đứt ruột sinh ra? Tôi mong rằng pháp luật phải nghiêm trị thích đáng những kẻ này, dù với bất cứ lý do gì cũng không thể biện hộ cho hành động đó.