1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Xét xử vụ "dì ghẻ" Quỳnh Trang: Nghẹn khóc thương cháu bé chết trong cô độc

Hoài Nam

(Dân trí) - Từ quận 4, bà Liên cùng người chị dậy từ 4 giờ sáng đến cổng TAND cấp cao tại TPHCM trong ngày xét xử vụ án "dì ghẻ" Quỳnh Trang đánh chết con riêng của người tình.

Từ sáng sớm 28/4, trước phiên tòa xét xử vụ án "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh chết bé gái 8 tuổi, bà Bích Liên (69 tuổi) cùng người chị lớn hơn 2 tuổi đã có mặt tại cổng TAND cấp cao tại TPHCM. Họ thức dậy từ 4h sáng, nghỉ bán quán ăn để mong có thể tham dự phiên tòa.

Khác với phiên tòa sơ thẩm có nhiều người dân tập trung trước cổng tòa, phiên xử hôm nay, cổng tòa khá vắng vẻ, chỉ lác đác vài người. 

Trên tay hai chị em bà Liên cầm băng rôn ghi dòng chữ mong xử nghiêm bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, là người cha không có tính người để lấy lại công bằng cho bé V.A. Ảnh bé V.A được họ dán lên ngực. 

Xét xử vụ dì ghẻ Quỳnh Trang: Nghẹn khóc thương cháu bé chết trong cô độc - 1

Bà Liên mong lấy lại công bằng cho bé V.A (Ảnh: H.N).

Nhắc đến vụ án làm mình đau đớn lâu nay, bà Liên nghẹn khóc chia sẻ, bé V.A bằng tuổi với đứa cháu của mình. Cứ mỗi lần thấy đứa cháu, bà lại nghĩ ngay đến bé V.A bất hạnh trong vụ việc bị "dì ghẻ" đánh chết. Đứa bé ấy không chỉ bị bạo hành đánh đập ngay trước mặt bố ruột Nguyễn Kim Trung Thái mà ông bố này còn tham gia đánh đập cháu bé. 

Bà Bích Liên cho hay, bà đến đây không chỉ vì xót xa cho bé V.A mà còn muốn lên tiếng kêu gọi bảo vệ những đứa trẻ khác có thể đang phải sống trong cảnh bạo hành. 

"Sự việc bé V.A bị đánh chết là nỗi đau nhưng cũng là lời cảnh tỉnh với tất cả chúng ta trong việc phải bảo vệ trẻ nhỏ", bà Liên nói. 

Đi cùng người em, bà Đặng Thị Lan, 71 tuổi trải lòng, con mình chỉ cần bị té một chút, người làm bố làm mẹ đã đau thắt lòng. Đằng này, bé gái ấy bị đánh đập, bạo hành, tra tấn ngày này qua ngày khác... cho đến chết. 

"Thương nhất là đứa bé ấy bị đánh đập trong cô độc, không có lấy một người để "méc", để chia sẻ... chứ chưa nói đến việc có một ai đó che chở. Cái cảnh cháu lủi thủi, chịu đựng một mình ám ảnh tôi lâu nay. Sao mà có một đứa trẻ bất hạnh đến thế, phúc phận của cháu khổ quá!", bà Lan vừa nói vừa chảy nước mắt. 

Xét xử vụ dì ghẻ Quỳnh Trang: Nghẹn khóc thương cháu bé chết trong cô độc - 2

Hai chị em bà Liên và nhiều người có mặt tại phiên tòa đòi xử nghiêm bị cáo Thái (Ảnh: Hoài Nam).

Người bà, người mẹ này nêu quan điểm, tòa đã phán quyết "dì ghẻ" Quỳnh Trang tội tử hình, Trang sau khi kháng cáo xin "được sống" cũng đã rút đơn kháng cáo chấp nhận án tử hình nhưng còn tội của người cha ruột của cháu bé còn quá nhẹ so với hành vi phạm tội. 

Trong khi, theo bà Lan, nếu một người cha có ý bảo vệ con thì đứa bé không bao giờ bị hành hạ đến mức như vậy. Chưa kể, người cha này còn tham gia đánh đập, chửi mắng con... 

Bà Lan nói, muốn được thấy bản án phù hợp với hành vi, tội ác của người bố Nguyễn Kim Trung Thái đã đẩy đứa con gái ruột vào địa ngục cho đến chết... 

Phía trong phiên tòa, khi Hội đồng xét xử công bố cáo trạng, chất vấn về hành vi tàn độc của bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và cả hành vi tham gia đánh đập cháu bé của Nguyễn Kim Trung Thái... nhiều người có mặt nấc lên từng tiếng. 

Khi tòa cho công chiếu một số đoạn video Nguyễn Võ Quỳnh Trang hành hạ cháu bé, vang lên tiếng chửi bới la hét chói tai của Trang và tiếng khóc lóc, van xin của đứa trẻ.

Đặc biệt, theo Hội đồng xét xử, video cũng thể hiện khi Trang cầm cái cây ngắn không đánh được cháu bé, chính Thái đã rút cái cây cho dài ra để người tình đánh đập con gái.

Trong phòng xét xử, vang lên những tiếng nấc, tiếng thút thít của người tham dự trước hành vi của hai bị cáo và cũng như tình cảnh tội nghiệp, đau đớn của cháu bé. 

Theo hồ sơ vụ án, bé N.T.V.A. là con gái của Thái và chị N.T.H.. Tháng 8/2020, vợ chồng ly hôn, Thái được tòa án giao quyền chăm sóc, nuôi dưỡng con gái.

Tháng 9/2020, Thái chung sống như vợ chồng với Trang tại chung cư Saigon Pearl, quận Bình Thạnh, TPHCM. Thời gian này, bé A. cũng sống chung với cha và Quỳnh Trang.

Xét xử vụ dì ghẻ Quỳnh Trang: Nghẹn khóc thương cháu bé chết trong cô độc - 3

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái tại phiên tòa sáng 28/4 (Ảnh: H.N).

Tháng 10/2021, Trang không có việc làm nên kèm bé A. học online tại nhà. Trang nhiều lần dùng tay, chân, roi, cây gỗ, cây kim loại, đánh đập, hành hạ bé gái. Có lúc Trang không cho bé mặc quần áo; đồng thời đánh, bắt quỳ gối giơ hai tay lên cao; bắt bé chui vào chuồng chó, quỳ gối, vừa quỳ vừa học…

Đỉnh điểm ngày 22/12/2021, Trang tra tấn, hành hạ bé gái bằng nhiều hình thức, nhiều giờ khiến bé gái bất tỉnh. Thấy vậy, Trang gọi điện báo cho Thái.

Khi về nhà, Thái thấy con gái trong tình trạng hôn mê liền sơ cứu và đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng cháu bé không qua khỏi.