1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Bình Định:

Vừa nhận hỗ trợ, người lái xe ôm 75 tuổi góp 200.000 đồng vào Quỹ vắc xin

Doãn Công

(Dân trí) - Dù 2 cha con đang thất nghiệp nhưng sau khi nhận hỗ trợ 1,5 triệu đồng, ông Dũng xin trích lại một phần nhỏ vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 để san sẻ cùng cả nước chung tay đẩy lùi đại dịch.

Cảm động xe ôm 75 tuổi ở Bình Định trích 200 nghìn đồng góp Quỹ vắc xin

Ngày 18/7, một số phường ở TP Quy Nhơn (Bình Định) bắt đầu triển khai chi hỗ trợ lao động tự do gồm xe ôm, xích lô, người bán vé số… gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với mức tiền hỗ trợ 1,5 triệu đồng/trường hợp.

Theo ghi nhận, hầu hết người lao động tự do đều rất phấn khởi khi được quan tâm, hỗ trợ kịp thời.

Vừa nhận hỗ trợ, người lái xe ôm 75 tuổi góp 200.000 đồng vào Quỹ vắc xin  - 1

Khi nhận 1,5 triệu đồng hỗ trợ lao động ảnh hưởng dịch Covid-19, ông Nguyễn Thiều (75 tuổi) - làm nghề chạy xe ôm tự do - đã xin góp lại 200 nghìn đồng vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19.

Tại phường Lý Thường Kiệt, một cụ ông ngoài 70 tuổi sau khi nhận số tiền hỗ trợ 1,5 triệu đồng đã rút trong túi quần ra 200.000 đồng. Số tiền này được chuẩn bị từ nhà với nguyện vọng xin san sẻ một phần để ủng hộ lại Quỹ vắc xin Covid-19 cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, khiến nhiều người cảm phục.

Qua tìm hiểu của PV, người ủng hộ 200.000 đồng là ông Thiều Dũng (75 tuổi, ở khu vực 2, phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn, Bình Định) làm nghề chạy xe ôm tự do.

Hơn 20 năm trước, Thiều Dũng làm nghề thợ may. Nhưng từ ngày vợ mất tới nay, ông chuyển qua chạy xe ôm. Ông có 2 cô con gái đều đã lập gia đình.

Vừa nhận hỗ trợ, người lái xe ôm 75 tuổi góp 200.000 đồng vào Quỹ vắc xin  - 2

Theo ông Dũng, ông xin san sẻ một phần số tiền hỗ trợ với mong muốn cùng bà con cả nước chung tay đẩy lùi Covid-19.

"Con gái đầu thì có việc làm ổn định, nhưng con gái út làm nghề nấu ăn tại các nhà hàng ở Quy Nhơn. Nhưng từ ngày xảy ra dịch Covid-19 đến nay, đứa út cũng thất nghiệp, rồi lại đang mang thai cháu đầu lòng nên về nhà ở cùng tôi. Dịch bệnh, 2 cha con không làm được gì nên chi tiêu ít nhiều gặp khó khăn", ông Dũng cho hay.

Dù ở tuổi 75, ông Thiều Dũng tự thấy còn khỏe nên vẫn chạy xe ôm kiếm sống.

"Còn sức khỏe thì còn làm, ít ra có thể tự nuôi bản thân, sống không phụ thuộc hay để con cháu phải lo lắng. Mình yêu thương con cháu thì con cháu yêu thương lại mình. Cũng như mình san sẻ yêu thương rồi cũng sẽ nhận lại yêu thương thôi", ông Dũng nói.

Chia sẻ về việc xin trích lại một phần nhỏ số tiền để ủng hộ lại Quỹ vắc xin Covid-19, ông Dũng suy nghĩ rằng có những địa phương bùng phát dịch bệnh rất phức tạp. Đời sống người dân, trong đó có rất nhiều lao động làm nghề chạy xe ôm như ông đang gặp khó khăn.

Bản thân ông rất mừng vì hôm nay nhận sự quan tâm hỗ trợ, kịp thời trong lúc gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch.

Và dù bản thân đang khó khăn, nhưng trên tinh thần đồng sức, đồng lòng với Chính phủ đang kêu gọi người dân ủng hộ cho Quỹ vắc xin, ông xin trích lại một phần nhỏ với mong muốn được chung tay cùng cả nước đẩy lùi Covid-19.

Bà Trần Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND phường Lý Thường Kiệt, đánh giá cao hành động của ông Thiều Dũng: Dù hoàn cảnh đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song ông vẫn san sẻ một phần nhỏ trong số tiền nhận được.

"Đây là việc làm đáng được trân trọng và ghi nhận về tinh thần tương thân tương ái của ông Thiều Dũng", bà Hà nói.