Từng kiếm 1,4 tỷ đồng trong 25 ngày, người đàn ông nhận kết thảm vì vợ con

Hạ Di

(Dân trí) - Bán 2 căn nhà để đưa cả gia đình sang Mỹ, ông Chen (quốc tịch Trung Quốc) vì không quen với nếp sống nước ngoài nên đã bị vợ con ruồng bỏ, một mình lủi thủi về nước, nhặt rác kiếm sống qua ngày.

Ở góc phố nhộn nhịp tại Thượng Hải (Trung Quốc), ông Chen, 70 tuổi lang thang khắp nơi, bới các thùng rác để tìm ve chai. Thoạt nhìn, chẳng có ai biết được ông Chen từng có một cuộc sống vô cùng giàu có.

Từng kiếm 1,4 tỷ đồng trong 25 ngày, người đàn ông nhận kết thảm vì vợ con - 1

Ông Chen phải đi nhặt ve chai kiếm sống qua ngày (Ảnh: 163).

Ông Chen là cháu trai của Chen Qubing, nhà thơ hiện đại nổi tiếng ở Trung Quốc. Thời ấy, gia đình ông còn bán cả con phố ở Tô Châu để ủng hộ Chen Qubing làm cách mạng.

Thừa hưởng gen ưu tú từ gia đình, ông Chen luôn ấp ủ rất nhiều mơ ước. Lớn lên, ông kết hôn và có được công việc ổn định.

Năm 1990, ông trở thành chủ của một dự án lớn và có thể kiếm lợi nhuận 400.000 NDT (tương đương hơn 1,4 tỷ đồng) trong vòng 25 ngày. Vào thời điểm ấy, đó là một số tiền "khổng lồ", giúp ông trở thành người giàu có và mua được 2 căn nhà tại thành phố.

Gia đình ông phần lớn đều đã di cư sang Mỹ. Vì thế, năm 2002, ông Chen dù quyến luyến quê hương nhưng vẫn cắn răng bán hết gia tài, hủy các giấy tờ tùy thân ở Trung Quốc để sang Mỹ sinh sống. Bản thân ông hi vọng con trai sẽ được kế thừa nền giáo dục chất lượng cao tại Mỹ.

Tuy nhiên, cuộc sống ở nước ngoài lại không dễ dàng đối với ông. Ông Chen chứng kiến nhiều người già phải sống cô đơn, bất lực khiến cho ông lo lắng bản thân mình sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự khi về già.

Dù sống hơn 11 năm ở Mỹ, ông Chen vẫn không thể hòa nhập được cuộc sống ở nơi này. Năm 2012, ông và vợ ly hôn vì bà không thích hình ảnh kém cỏi của ông khi ở Mỹ. Vì thế, ông đã mua vé máy bay trở về quê hương, tìm lại chính mình.

Từng kiếm 1,4 tỷ đồng trong 25 ngày, người đàn ông nhận kết thảm vì vợ con - 2

Ông Chen từ một người giàu có trở thành người vô gia cư (Ảnh: 163).

Về nước, vì không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào thể hiện là người Trung Quốc nên ông Chen không còn được hưởng chế độ phúc lợi. Ông trở thành một người vô gia cư, mùa đông thì ngủ ở ga xe lửa, mùa hè thì lang thang. Ông thậm chí còn không có đủ tiền mua thức ăn hay quần áo.

Để kiếm sống, ông bới thùng rác để nhặt ve chai. Hôm nào may mắn, ông Chen có thể kiếm 20 NDT/ngày (tương đương khoảng 70.000 đồng), nếu không thì chỉ kiếm được một nửa. Tiền kiếm được chỉ đủ cho ông ăn 3 cái bánh bao hấp trong 1 ngày.

"Con trai tôi đã có gia đình và sự nghiệp trong lĩnh vực phim hoạt hình ở Mỹ. Tôi không liên lạc cho con và con cũng chưa từng liên lạc cho tôi", ông Chen nói.

Theo www.163.com