1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Cụ ông trúng số 155 tỷ đồng, không giúp đỡ gia đình và cái kết nghèo đói

Hạ Di

(Dân trí) - Một người đàn ông U80 ở Anh trúng giải thưởng xổ số trị giá 155 tỷ đồng. Thế nhưng, ông lại được mệnh danh là "người đàn ông xấu tính nhất nước Anh", phải chịu kết cục bị phá sản.

Pete Kyle (70 tuổi) đến từ TP Plymouth (nước Anh). Năm 52 tuổi, ông đã đoán đúng cả 6 số để giành được 5.122.412 bảng Anh (hơn 155 tỷ đồng) trong kỳ quay xổ số ngày 29/1/2005.

Vị cựu xạ thủ pháo binh hoàng gia này đã giành được giải thưởng đáng kinh ngạc và tuyên bố rằng số tiền này sẽ thay đổi cuộc đời ông.

Cụ ông trúng số 155 tỷ đồng, không giúp đỡ gia đình và cái kết nghèo đói - 1

Pete thành tỷ phú nhờ trúng xổ số 5 triệu bảng Anh vào năm 2005 (Ảnh: The Sun).

Đó là một trong những giải thưởng xổ số lớn nhất từ trước đến nay ở Anh. Pete thậm chí còn kiếm được thêm 500 bảng Anh (15 triệu đồng), khi anh ăn mừng chiến thắng giải độc đắc của mình tại Mecca Bingo hai ngày sau đó.

Pete ngay lập tức bắt đầu vung tiền và tự thưởng cho mình một chiếc thuyền đánh cá mới. Ông cũng mua cho mình một chiếc siêu xe, một biệt thự, bên trong lắp đặt một quán bar, phòng bi-da, bể sục và phòng xông hơi ướt.  

Ông cũng chi một số tiền lớn để hai con trai đến thăm Florida, dành một tháng để khám phá những điều thú vị ở SeaWorld và Disney World, còn ông thì đi câu cá ở Marlin.

Kế đó là chuỗi thời gian mà Pete phung phí 4.600 bảng Anh (hơn 143 triệu đồng) mỗi ngày. Pete chi 550.000 bảng cho ngôi nhà ở Derriford, 40.000 bảng cho một chiếc xe Mercedes, 40.000 bảng cho một chiếc Range Rover và 20.000 bảng cho một chiếc xe khác.

Mặc dù trước đó ông hứa sẽ thay đổi cuộc sống của gia đình mình, nhưng hầu như các anh chị em của ông vẫn không được hưởng sự giúp đỡ nào.

Pete sinh ra trong một gia đình 15 người. Ông đã từ chối giúp đỡ các anh chị em - những người đang mắc phải căn bệnh Huntingdon không thể chữa khỏi. Tính cách này của Pete đã khiến ông trở thành "người đàn ông xấu tính nhất nước Anh".

Không lâu sau, tai họa ập đến khiến Pete rỗng túi. Bạn bè của ông cho rằng Pete đã thua lỗ trong nhiều vụ làm ăn. Điều này dẫn đến việc chủ nợ hằng ngày đều đến đòi 370.000 bảng Anh từ Pete.

Cụ ông trúng số 155 tỷ đồng, không giúp đỡ gia đình và cái kết nghèo đói - 2

Vì tiêu xài hoang phí, Pete từ tỷ phú thành người nghèo túng chỉ sau 3 năm (Ảnh: The Sun).

Năm 2008, ngôi nhà khổng lồ mà Pete mua đã bị thu hồi. Ở tuổi 55, ông bị buộc chuyển đến và làm việc tại một khách sạn với giá 15 bảng một đêm ở Plymouth, nằm giữa một cửa hàng tình dục và một tiệm xăm. Từ làm một tỷ phú, Pete đã trở nên nghèo túng và nợ nần chỉ sau 3 năm trúng xổ số.

Pete đã không được nhìn thấy ở khu vực Plymouth kể từ năm 2008 và được cho là đã chuyển đến Tây Ban Nha sinh sống.

Theo www.thesun.co.uk