1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Thầy giáo trẻ ở nhà thuê để dành đất xây lớp, dạy miễn phí trọn đời

Diệp Phan

(Dân trí) - Sau khi mở lớp dạy học online hỗ trợ học sinh củng cố kiến thức đợt nghỉ dịch Covid -19, tháng trước, thầy Ngô Văn Khánh xây phòng học trên mảnh đất của mình, nguyện dạy miễn phí trọn đời.

Lớp học để chứng minh niềm tin về những điều tử tế 

Chiều cuối tháng 3, đám học trò lớp 9 ở nhiều trường cấp hai thuộc TP Dĩ An, Bình Dương kéo nhau về lớp học của thầy Khánh trên đường Nguyễn An Ninh. Cuối hẻm nhỏ là dãy phòng học rộng rãi, thoáng mát, thầy Khánh thuê để dạy miễn phí môn Toán cho hơn 100 học sinh gần 2 tháng nay.

17h30, giờ học bắt đầu, thầy Khánh cầm micro ổn định lớp, tay cầm bút dạ viết bảng ghi đề bài. Học trò xúm nhau tranh luận cách giải phương trình, thầy đứng bên quan sát, giải đáp những thắc mắc của đám trẻ. Không khí buổi học thoải mái, sôi nổi.

Thầy giáo trẻ ở nhà thuê để dành đất xây lớp, dạy miễn phí trọn đời - 1

Thầy Khánh ra đề Toán cho học sinh ở lớp học miễn phí tối 30/3 (Ảnh: Diệp Phan).

Lần đầu đến với lớp học qua lời giới thiệu của bạn cùng trường, Trọng Nghĩa, học sinh lớp 9 trường THCS Đông Hòa cho biết: "Em chưa từng được học ở một lớp miễn phí nào trước đây. Em bất ngờ vì lớp học của thầy Khánh không mất tiền mà còn được ngồi phòng máy lạnh. Ngoài thầy Khánh, ở đây còn có cô giáo trợ giảng nữa". 

Thầy Ngô Văn Khánh quê ở Long Khánh, Đồng Nai. Thời sinh viên, chàng trai theo học ngành cơ khí với mong muốn sau này về nối nghiệp gia đình mở xưởng. Để kiếm thêm thu nhập, Khánh nhận làm gia sư cho học sinh. Từ những buổi dạy kèm như thế, Khánh nhận ra: "Nghề sư phạm chọn mình".

"Hôm nào không được dạy học, hay phải nghỉ Tết một vài ngày, tôi cảm thấy rất khó chịu", thầy Khánh nhớ lại.

Ra trường, chàng trai không theo ngành cơ khí mà học thêm lớp nghiệp vụ sư phạm, nhận thêm nhiều học trò dạy kèm môn Toán. Dù chưa một ngày đứng trên bục giảng ở một ngôi trường nào nhưng thầy được nhiều phụ huynh, học sinh tin tưởng. 

Gắn  với mảnh đất Dĩ An từ thời còn độc thân, thầy Khánh từng nhận được nhiều sự giúp đỡ và ân tình của người dân nơi đây.

"Năm 26 tuổi, tôi bị gãy chân phải ở nhà dài ngày, cứ mỗi bữa lại có 2 -3 vị phụ huynh, học sinh mang đồ ăn đến. Tôi ấp ủ sau này sẽ làm một việc gì đó để tỏ lòng tri ân với vùng đất này", thầy giáo chia sẻ.

Thầy giáo trẻ ở nhà thuê để dành đất xây lớp, dạy miễn phí trọn đời - 2

Thầy giáo hỗ trợ bạn Trọng Nghĩa học sinh trường THCS Đông Hòa, Dĩ An giải bài tập (Ảnh: Diệp Phan).

Dịch Covid -19 khiến cuộc sống đảo lộn nhưng đây cũng là lúc thầy Khánh thực hiện việc trả ơn mảnh đất, con người Dĩ An. Ngoài việc hỗ trợ thức ăn, thuốc men cho học trò, thầy Khánh còn mở lớp học online miễn phí để giúp củng cố kiến thức, bài vở cho học sinh. Tới nay, đã có hơn 1.000 học sinh tham gia lớp học đặc biệt đó. 

Sau dịch, thầy Khánh bất ngờ có một quyết định khiến người thân, đồng nghiệp ai cũng bất ngờ. Đó là dùng mảnh đất 600m2 ở đường Lê Hồng Phong, TP Dĩ An mua được bằng tiền tích cóp hơn 20 năm để xây lớp dạy học miễn phí. 

Ban đầu, vợ thầy Khánh không đồng ý, hỏi chồng tại sao lại làm như thế? Thầy Khánh thuyết phục vợ: "Hai vợ chồng luôn dạy con phải biết yêu thương, chia sẻ và sống tử tế với mọi người. Lớp học miễn phí là ví dụ rõ ràng nhất để các con nhìn vào, học tập, làm theo. Qua đó, chính các con và học sinh sẽ hiểu được tử tế là gì, có niềm tin trên đời này vẫn còn nhiều người làm việc tử tế". 

Nói là làm, thầy Khánh bắt đầu xin giấy phép, thuê thợ thực hiện ngay công trình lớp học 2 tầng, mỗi tầng có 4 phòng học rộng 160m2 trên khuôn viên mảnh đất của mình. Không chờ đến khi lớp học xây xong, khi học sinh chính thức quay trở lại trường học trực tiếp hồi tháng 2, khi dịch Covid-19 tạm lắng, thầy đã chủ động đi tìm học sinh. 

Thầy giáo trẻ ở nhà thuê để dành đất xây lớp, dạy miễn phí trọn đời - 3

Lớp học được trang bị máy lạnh, dạy số lượng không quá 25 em (Ảnh: Diệp Phan).

Cứ mỗi chiều, thầy Khánh và các đồng nghiệp như thầy Trương Xuân Hải (25 tuổi) đến tận cổng một số trường cấp 2, giới thiệu về lớp học miễn phí, đồng thời chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Rất nhanh chóng, lớp học 0 đồng đã có hơn 100 học sinh lớp 9 theo học. 

Thầy Khánh dự định khoảng một tháng nữa sẽ chuyển học sinh sang điểm lớp mới khi công trình hoàn tất. 

"Tôi không đặt điều kiện là chỉ có học sinh nghèo mới được tham gia lớp miễn phí. Hễ em nào muốn học, tôi đều sẵn sàng", thầy Khánh khẳng định.

"Mở lớp miễn phí, dứt khoát không kêu gọi đóng góp, không nhận tiền hỗ trợ"

Để có kinh phí xây lớp, duy trì công việc "bao đồng" này, 20 năm qua, thầy Khánh cũng làm đủ nghề, từ dạy học cho đến kinh doanh như bán thức ăn chăn nuôi, làm trang trại, mở quán cà phê… 

"Trước đây, thầy Khánh mở lớp dạy Toán có thu phí cho nhiều học sinh cấp 3 ở Dĩ An. Nhưng gần hai tháng nay, thầy nhường công việc này lại cho tụi mình, chỉ chuyên tâm dạy các lớp miễn phí", thầy giáo trẻ Trương Xuân Hải nói.

Để hỗ trợ thêm cho mình, thầy Khánh còn mời một số sinh viên ngành Toán về làm trợ giảng, trả lương hàng tháng.

Phạm Hoàng Ngọc, sinh viên năm 2 trường Đại học Tự nhiên kể: "Mình tham gia trợ giảng cho thầy Khánh ở lớp miễn phí từ thứ 2 đến thứ 7. Nhờ đó mà mình được trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng sư phạm. Thầy mở lớp miễn phí nhưng không kêu gọi tụi mình hỗ trợ miễn phí mà vẫn trả lương tháng, giúp bọn mình trang trải chi phí sinh hoạt".

Thầy giáo trẻ ở nhà thuê để dành đất xây lớp, dạy miễn phí trọn đời - 4

Cô giáo Hoàng Ngọc làm trợ giảng hỗ trợ thầy Khánh trong lớp học miễn phí (Ảnh: Diệp Phan).

Ban đầu, khi nghe về việc có mô hình lớp học miễn phí cho học sinh, nhiều phụ huynh tỏ ra nghi ngờ, không tin là sự thật. Nhiều người hỏi thẳng thầy Khánh, liệu thầy có mục đích gì khác đằng sau lớp học miễn phí hay không? Một số phụ huynh cũng tới tận nơi, vào dự giờ, theo dõi hoạt động của lớp một thời gian mới bắt đầu tin tưởng. 

Chị Nguyễn Duyên, 45 tuổi, phụ huynh một học sinh lớp 9 ở phường Đông Hòa cho biết, rất muốn cho con gái học thêm để ôn thi vào lớp 10 nhưng vì dịch bệnh, làm ăn khó khăn chưa có điều kiện cho con học. 

"Nếu cho con học thêm môn Toán ở ngoài, tuần 3 buổi thì cũng mất đến 600.000 đồng. May mắn có lớp học miễn phí của thầy Khánh để con có thể củng cố kiến thức, ôn luyện", chị Duyên chia sẻ, tối 30/3.  

Thầy giáo trẻ ở nhà thuê để dành đất xây lớp, dạy miễn phí trọn đời - 5

Công trình lớp học miễn phí của thầy Khánh đang được xây dựng, dự kiến khoảng 1 tháng nữa sẽ hoàn thành (Ảnh: Diệp Phan).

Sau một thời gian, thấy rõ việc làm của thầy Khánh, nhiều phụ huynh ngỏ ý gửi thêm thầy ít tiền để duy trì lớp học nhưng thầy từ chối. 

"Tôi mở lớp miễn phí mà lại đi nhận tiền là không đúng. Tôi khẳng định, chi phí duy trì lớp học, xây trường đều một mình bỏ tiền túi, không kêu gọi đóng góp, không nhận của ai một đồng nào với lớp học miễn phí này. Có như vậy, mỗi học sinh đến đây mới cảm thấy thoải mái, không vướng bận về chuyện tiền bạc mà chỉ tập trung vào việc học. Đó là môi trường giáo dục mà tôi khao khát thực hiện", thầy Khánh chia sẻ.