1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Tấm lòng những người mẹ đỡ đầu nơi vùng biên

Bình Minh

(Dân trí) - Hai năm nay, những đứa trẻ mồ côi ở vùng biên Mường Lát (Thanh Hóa) đỡ cảnh đói ăn, bỏ học vì có vòng tay nhân ái của những người mẹ đỡ đầu thuộc Hội liên hiệp phụ nữ.

Chị Thao Thị Dua, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Pù Nhi, huyện Mường Lát vượt mấy quanh núi, tới thăm nhà em Hơ Ta Nính (13 tuổi, ở bản Cá Tớp). 4 anh em Nính ở trong căn nhà nhỏ cheo leo trên đồi cao.

Tấm lòng những người mẹ đỡ đầu nơi vùng biên - 1

Những đứa trẻ mồ côi sau khi bố mất, mẹ đi lấy chồng phải tự chăm sóc lẫn nhau.

5 năm trước, bố Nính ăn lá ngón tự tử, bỏ lại 5 mẹ con. Mẹ Nính, không chịu được sự mỉa mai, chê trách của nhà chồng, bỏ lại anh em Nính, đi tận Lào Cai xin việc làm rồi đi thêm bước nữa.

Nính 13 tuổi, anh cả, nhưng lại không được nhanh nhẹn như các bạn cùng trang lứa. Bởi thế mọi việc chăm lo trong nhà dường như một tay em gái Hơ Thị Tho (12 tuổi) lo liệu.

Sau Nính và Tho, còn có 2 em Hơ Thị Xi (8 tuổi) và Hơ Trọng Nghĩa (7 tuổi) đang học Trường Tiểu học Pù Nhi.

Tấm lòng những người mẹ đỡ đầu nơi vùng biên - 2

Người mẹ đỡ đầu bên cạnh những đứa trẻ mồ côi.

Những ngày không còn bố và mẹ bên cạnh, anh em Nính bữa đói, bữa no. 4 đứa trẻ dắt díu lên rừng tìm rau và đào sắn về ăn. Có ngày mưa, lụt, mấy anh em Nính nhịn đói qua bữa. Dù hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn nhưng 4 anh em Nính vẫn ngày ngày đến trường tìm con chữ.

Thương hoàn cảnh các con, Hội LHPN xã Pù Nhi đã nhận đỡ đầu 4 anh em Nính. Vậy là từ ngày có các mẹ, anh em Nính không còn bơ vơ nữa. Bữa ăn đã có cơm, có cá khô, ngày bị ốm có các mẹ ở bên chăm sóc.

Chị Dua cho biết, do đường xa nên mỗi tuần, các mẹ sẽ thay nhau mang thức ăn lên cho 4 anh em Nính một lần.

Tấm lòng những người mẹ đỡ đầu nơi vùng biên - 3

Các mẹ chăm lo cho các con từ miếng cơm đến những chiếc váy áo mặc đến trường.

Theo lịch thì phải 2 hôm nữa, chị Dua mới lên thăm các con và mang đồ ăn đến nhưng nghe dự báo thời tiết sắp có mưa dông, chị Dua sợ đường bị sạt, không đi lại được, các con không có gì ăn nên tranh thủ mang lên sớm để các con không bị đói.

Không chỉ riêng anh em Nính được các mẹ đỡ đầu. Hội LHPN xã đang chăm lo 2 trẻ khác ở bản Pù Ngùa, trong đó một em mồ côi cả cha lẫn mẹ, một em có bố mẹ ly hôn nên ở với ông bà nội; một em ở Pha Đén, mồ côi cha, mẹ đi bước nữa.

Chị Dua cho biết, Hội những bà mẹ đỡ đầu tại Pù Nhi được thành lập vào đầu tháng 12/2021, đến nay đã nhận đỡ đầu 7 trẻ. Hội đã phối hợp với Đồn Biên phòng Tam Chung (Mường Lát) để cùng chung tay chăm sóc các con.

"Các anh ở Đồn Biên phòng cũng dành thời gian thường xuyên qua nhà hướng dẫn các con học tập, dạy các con biết chăm sóc, bảo ban nhau. Ngoài ra Hội cũng kêu gọi các cá nhân có tấm lòng hảo tâm ủng hộ nhu yếu phẩm, cũng như kinh phí để chu cấp cho các con", chị Dua cho biết thêm.

Tấm lòng những người mẹ đỡ đầu nơi vùng biên - 4

Từ ngày có các mẹ đỡ đầu, những đứa trẻ đỡ cảnh thiếu đói, không được đến trường.

Theo chị Dua, hiện nay rà soát của hội phụ nữ cho thấy, toàn xã Pù Nhi có 20 trẻ mồ côi cần được giúp đỡ. Tuy nhiên, cái khó là Hội chưa có nhiều kinh phí để hoạt động, chưa kết nối được với nhiều cá nhân, mạnh thường quân để hỗ trợ các cháu.

"Quỹ hiện tại còn hơn 6 triệu đồng. Không biết với số tiền ít ỏi như vậy, chị em chúng tôi sẽ lo cho các con được đến khi nào", chị Dua lo lắng.

Bà Hà Thị Nhơn, Chủ tịch Hội LHPN huyện Mường Lát cho biết, chương trình "Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương" được phát động đến 100 % Hội LHPN xã trên địa bàn. Theo tìm hiểu của các cấp hội thì ở Mường Lát, rất nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi.

"Cái khó của Hội là nguồn kinh phí để hoạt động. Tôi mong thời gian tới có nhiều mạnh thường quân, nhà hảo tâm biết đến mô hình. Mỗi người san sẻ một chút lòng thành với các em có hoàn cảnh khó khăn, sẽ góp phần kết nối trái tim, giúp các em có động lực vươn lên trong cuộc sống", bà Nhơn mong muốn.

Được biết, với phương châm "ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu", năm 2021, từ chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã hưởng ứng chương trình, phối hợp tổ chức hỗ trợ, cưu mang trẻ mồ côi. Qua khảo sát của các cấp hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, hiện có khoảng hơn 4.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ. Các cấp Hội đã nhận đỡ đầu cho gần 900 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.