1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Nữ anh hùng Nam Bộ với bức ảnh "để đời" cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sơn Nguyễn

(Dân trí) - Trong buổi gặp mặt 75 đại biểu người có công tiêu biểu toàn quốc năm 2022, Anh hùng lực lượng vũ trang Lưu Nguyệt Hồng nhớ như in khoảnh khắc bắt tay, trò chuyện cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đó là lần đầu tiên bà Hồng được gặp trực tiếp cố Tổng Bí thư. Trước đó, vị nữ anh hùng, dù ngưỡng mộ đã lâu, song chỉ được nghe kể về con người, sự nghiệp của người chủ công trong "chiến dịch đốt lò" trên báo đài hoặc nghe người thân, đồng đội thuật lại.

Hồi tưởng lại khoảnh khắc ấy, bà Lưu Nguyệt Hồng kể chi tiết, trong 75 đại biểu tham dự, bà cùng hai đại biểu là Nguyễn Duy Nở (Thanh Hóa) và Trần Văn Khánh (Vũng Tàu) được ban tổ chức chọn lên chia sẻ quá trình hoạt động, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. 

Nữ anh hùng Nam Bộ với bức ảnh để đời cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 1

Bà Hồng bắt tay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông ân cần hỏi thăm sức khỏe (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Được ưu tiên phát biểu đầu tiên, bà Hồng bày tỏ vinh dự, niềm vui khi lần đầu gặp vị lãnh đạo cao nhất. Dù thời gian gặp mặt có hạn, bà vẫn "chớp thời cơ" chia sẻ những lời gan ruột, "khoe" thành tích của mình với "bác Trọng" cùng toàn thể 74 đại biểu có mặt hôm ấy với chất giọng mộc mạc, hào sảng của dân miền Tây sông nước.

"Tham gia chiến trường khốc liệt những năm ấy, chúng tôi từng có những khoảnh khắc lấy vũ khí của địch để đánh địch. Du kích chiến tranh phải dựa vào dân. Một mình tôi đã đánh hư hai khẩu pháo 105 và dựa vào dân, lấy những quả bom hỏng để làm chất nổ đánh địch", bà Hồng kể lại câu chuyện của mình hôm đó.

Nữ du kích Lưu Nguyệt Hồng (quê huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) tham gia kháng chiến từ năm 15 tuổi. Theo báo cáo, bà đã trực tiếp chiến đấu hơn 100 trận lớn nhỏ, bắt sống nhiều tên giặc cầm đầu, thu giữ nhiều vũ khí. 

Với những thành tích đáng nể đó, bà Hồng nhiều phen khiến kẻ địch khiếp vía. Có thời điểm, quân địch treo thưởng cho người bắt được bà tới 200 triệu tiền chính quyền cũ và 1 súng Colt 12 ly.

Nữ anh hùng Nam Bộ với bức ảnh để đời cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 2

Chân dung nữ anh hùng Nam Bộ Lưu Nguyệt Hồng chụp hồi tháng 7/2022 (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Tại buổi gặp gỡ năm 2022, sau khi nghe về những công lao của bà Hồng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới nắm tay, ân cần hỏi thăm sức khỏe nữ du kích đã ở tuổi thất thập và không quên căn dặn bà Hồng luôn nêu cao tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. 

"Sau đó, tôi được phóng viên chụp cho tấm ảnh chung với bác. Khi về, tôi đem ảnh đi in, treo trang trọng trong nhà để đánh dấu kỷ niệm lớn trong cuộc đời. Hàng xóm láng giềng cũng sang hỏi han về chuyến đi, về buổi gặp gỡ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Mọi người hỏi tôi bác Trọng có tặng gì không, tôi bông đùa lại rằng, Bác tặng tôi một cục vàng", bà Hồng nhớ lại. 

Những ngày qua, khi xem thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng nhưng không có hình ảnh ông tiếp nhận, hơn nữa, huân chương lại được trao trong bệnh viện, bà Hồng không khỏi băn khoăn, lo lắng về tình hình sức khỏe của vị lãnh đạo.

Lúc đó, bà chỉ nghĩ "bác đang mệt". Trong gia đình bà Hồng, người thân cũng lo lắng hỏi han rồi tự động viên nhau "bác sẽ sớm phục hồi sức khỏe, tiếp tục trở lại lãnh đạo Đảng, Nhà nước".

Nữ anh hùng Nam Bộ với bức ảnh để đời cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 3

Bà Hồng (ngoài cùng, bên phải) cùng 74 đại biểu người có công tiêu biểu trong cuộc gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2022 (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Ngày hôm sau, bà Hồng sững sờ khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. 

"Tôi ngày đêm theo dõi thông tin về Tổng Bí thư. Khi biết được lịch tổ chức Quốc tang, tôi rất muốn ra Thủ đô đưa tiễn bác nhưng tiếc là sức khỏe không cho phép.

Tấm ảnh hai năm trước chụp chung với bác, tôi phóng to thêm, treo một bức mới trong phòng, coi đó như kỷ niệm cuộc đời. Đó cũng là cách tôi tưởng nhớ vị Tổng Bí thư đáng kính", nữ anh hùng Nam Bộ bùi ngùi.

Nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lưu Nguyệt Hồng, sinh năm 1950 tại xã Vĩnh Quới, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.

Năm 1965, khi mới 15 tuổi, bà đã tham gia cách mạng với nhiệm vụ ban đầu là đội viên du kích thị trấn Ngã Năm, rồi sau đó là Trung đội phó Thị trấn Ngã Năm, Bí thư chi bộ, Hội trưởng Phụ nữ huyện Thạnh Trị.

Nữ anh hùng Nam Bộ đã trực tiếp chiến đấu hơn 100 trận, bắt sống nhiều tên giặc cầm đầu, thu giữ nhiều vũ khí. Cái tên Lưu Nguyệt Hồng thời kỳ đó khiến quân địch khiếp vía, đi đâu nghe có phụ nữ tên Hồng là chúng bắt, đánh đập dã man với phương châm "trăm lần bắt trật cũng có lần bắt trúng". Thậm chí quân địch treo thưởng ai bắt được bà thì thưởng 200 triệu tiền chính quyền cũ và 1 cây súng cối 12 ly.

Năm 2022, trong số hơn 400 đại biểu về tham dự các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tổ chức tại Hà Nội, nữ đại biểu Lưu Nguyệt Hồng vinh dự cùng 75 đại biểu khác được gặp, trò chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.