1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Nơi ươm mầm những "họa sĩ nhí" khuyết tật

Sơn Nguyễn

(Dân trí) - Với những đứa trẻ khuyết tật, kém may mắn, triển lãm tranh "Nét vẽ tuổi thơ" là một dịp hiếm hoi các em được tham gia một sân chơi ý nghĩa đúng dịp 20/11.

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và kỷ niệm 20 năm thành lập, Trung tâm thiếu nhi Mầm sáng tổ chức triển lãm tranh thiếu nhi "Nét vẽ tuổi thơ" lần thứ 3.

Nơi ươm mầm những họa sĩ nhí khuyết tật - 1

Trung tâm thiếu nhi Mầm sáng tổ chức triển lãm tranh thiếu nhi "Nét vẽ tuổi thơ" lần thứ 3 nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Triển lãm là ý tưởng của họa sĩ Bùi Thái Hà - Chủ nhiệm Câu lạc bộ tranh Mầm sáng, sau một thời gian dài giảng dạy tại nhiều câu lạc bộ tranh thiếu nhi, đặc biệt tại các trung tâm bảo trợ trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn.

"Bắt đầu chỉ đơn giản là một lớp học vẽ cho các bạn nhỏ quanh nhà, rồi những sắc màu rực rỡ, hồn nhiên ấy ngày càng lan tỏa, học trò càng ngày càng đông. Mầm Sáng sau đó đã thực sự thành một ngôi nhà đầy ắp niềm vui.

Tôi luôn quan niệm rằng "Hãy để trẻ hào hứng với việc học, việc vẽ một cách tự nhiên nhất, để các em được thể hiện chính mình vì nghệ thuật luôn cần sự khác biệt", cô giáo - họa sỹ Bùi Thị Thái Hà chia sẻ.

Nơi ươm mầm những họa sĩ nhí khuyết tật - 2

Triển lãm tranh "Nét vẽ tuổi thơ" còn trưng bày một số tranh của học sinh khiếm thị và học sinh tự kỷ.

Có mặt tại triển lãm, bà Vũ Thị Minh Hương - Giám đốc Trung tâm Phúc Tuệ chia sẻ, triển lãm tranh thiếu nhi "Nét vẽ tuổi thơ" là một sân chơi bổ ích cho các em nhỏ, đặc biệt là những trẻ khuyết tật không may mắn.

"Triển lãm này thật sự có ý nghĩa với các cháu, đặc biệt là những trẻ khuyết tật. Từ việc học vẽ, đến những tác phẩm được trưng bày ở đây sẽ làm cho các con biết được bản thân mình cũng có giá trị như bao người khác", bà Hương nhận định. 

Nơi ươm mầm những họa sĩ nhí khuyết tật - 3

Triển lãm tranh thiếu nhi "Nét vẽ tuổi thơ" là một sân chơi bổ ích cho các em nhỏ.

Triển lãm hội tụ 150 tác phẩm của 73 họa sỹ nhí theo học tại Trung tâm thiếu nhi Mầm sáng, các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trưng bày một số tranh của học sinh khiếm thị và học sinh tự kỷ, người xem sẽ bất ngờ khi ngắm các tác phẩm của nhóm trẻ này, bởi tâm hồn chúng luôn trong sáng và biết biểu lộ cảm xúc cũng như hiểu biết qua nét vẽ như các trẻ bình thường khác.

Không ít những cô bé, cậu bé từng học vẽ tại Mầm sáng mang giấc mơ nhỏ bé đó thành một hành trang vào đời. Với những đứa trẻ không theo nghề mỹ thuật đó cũng là những hành trang quý giá để các em mang vào đời, trong hành trình tìm kiếm chân, thiện, mỹ.

Nơi ươm mầm những họa sĩ nhí khuyết tật - 4

Người xem sẽ bất ngờ khi ngắm các tác phẩm của nhóm trẻ khuyết tật.

Tại triển lãm, những tác phẩm đầu tay của những họa sỹ nhí, những hình vẽ ngộ nghĩnh đáng yêu, vẽ nên cuộc sống với cái nhìn của tuổi thần tiên mang đến cho những người đến thăm triển lãm những cảm xúc đặc biệt, trong trẻo và tươi sáng.