1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Mẹ kiên trì gọi điện cho con trai đã mất và người bắt máy gây bất ngờ

Hạ Di

(Dân trí) - Bà Trịnh Lệ Hà (quốc tịch Trung Quốc) luôn kiên trì gọi điện vào số điện thoại của người con đã mất. Dù điện thoại đã được chôn cùng thi hài con, nhưng bà bất ngờ vì bỗng có người nghe máy.

Bà Trịnh Lệ Hà (ngụ tại tỉnh Vũ Hán, Trung Quốc) đã mất con trai trong một vụ tai nạn giao thông. Hằng ngày, bà Hà dằn vặt với nỗi đau mất con.

Mỗi khi nhìn quần áo của người con quá cố, bà chỉ có thể ôm chầm lấy và khóc nức nở, vì không chấp nhận được sự thật con ra đi quá đột ngột.

Mẹ kiên trì gọi điện cho con trai đã mất và người bắt máy gây bất ngờ - 1

Sụp đổ khi con trai qua đời, bà Hà mỗi ngày đều gọi vào chiếc điện thoại được hỏa táng cùng con (Ảnh: Sohu).

Vợ chồng bà Hà là bác sĩ làm việc tại bệnh viện ở tỉnh Vũ Hán. Vì chỉ có một người con trai, cả hai rất yêu thương và dồn hết tâm sức vào cậu. Nhờ hưởng sự giáo dục tốt từ bố mẹ, con trai bà Hà lớn lên rất ngoan ngoãn, giỏi giang cả về cuộc sống và học tập.

Hai vợ chồng bà mong muốn con trai có thể nối nghiệp bố mẹ trở thành bác sĩ. Song, tai nạn giao thông đã khiến ước mơ của vợ chồng bà dập tắt như ngọn nến.

Cuộc sống của một gia đình hạnh phúc chợt biến thành tấn bi kịch. Cậu con trai đã qua đời khi chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học.

Những ngày sau đó là quãng thời gian sụp đổ của người mẹ như bà Hà. Chồng bà là người đứng ra lo liệu cho tang lễ, khi vợ liên tục ngất trong đám tang của con trai. Vào ngày hỏa táng con, bà Hà đã xin được để chiếc điện thoại di động để thiêu cùng thi hài con.

Mẹ kiên trì gọi điện cho con trai đã mất và người bắt máy gây bất ngờ - 2

Con trai là niềm tự hào của vợ chồng bà Hà. Việc con qua đời đã khiến cuộc sống gia đình bà bị đảo lộn (Ảnh: Sohu).

Sau tang lễ con, bà Hà mỗi ngày đều gọi cho chiếc điện thoại ấy, mong rằng có thể liên lạc với con trên thiên đàng. Tuy nhiên, đó chỉ là niềm hi vọng của người mẹ quá nhớ con.

Bỗng một ngày, đầu dây bên kia cũng có người bốc máy khiến bà Hà sững sờ.

Người mẹ này đã bất ngờ và liên tục nói vào điện thoại: "Có phải con trai có mẹ đó không? Mẹ là mẹ của con đây!". Tuy nhiên, đầu dây bên kia lại không phản hồi, chỉ có sự ồn ào rồi tắt máy.

Sáng hôm sau, bà Hà tiếp tục gọi lại và lại có người bắt máy. Đó là giọng nói của một người con trai tuổi thanh niên. Người mẹ này sớm nhận ra đây không phải giọng của con mình, nhưng bà vẫn cố trò chuyện.

Trong suốt cuộc điện thoại, bà Hà đã trình bày rằng đây là số điện thoại của người con đã mất và kể cho cậu nghe câu chuyện của mình. Sau đó, bà cũng bày tỏ lòng biết ơn khi người này đồng ý lắng nghe bà.

"Đó là một người đàn ông khá trẻ, tên là Trần Vi và chỉ hơn con tôi 2 tuổi, đã nghỉ học, đang đi làm. Lí do tôi gọi được vào số này là bởi cậu ấy đã mua lại số điện thoại của con tôi", bà Hà nói.

Bất ngờ hơn, người mẹ này phát hiện Trần Vi có cùng sinh nhật với con trai bà. Bên cạnh đó, cậu cũng có ước mơ được học ngành y dược. Thế nhưng, hoàn cảnh của Trần Vi đã khiến bà Hà xúc động.

Trần Vi là con một trong gia đình khó khăn. Mẹ cậu bị bệnh, viện phí đã ngốn hết tiền tiết kiệm của gia đình. Vì vậy, Trần Vi phải nghỉ học đại học để đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.

Sau khi nghe câu chuyện ấy, bà Hà đã hẹn gặp cậu vì cảm thấy hoàn cảnh của Trần Vi rất đáng thương.

Thời gian đầu, Trần Vi khá lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý. Lúc gặp mặt, bà Hà đã ôm chầm lấy cậu mà khóc nức nở. Bà Hà nhận xét rằng cậu có ngoại hình khá giống con trai quá cố của mình. Thậm chí, nốt ruồi trên mặt của Trần Vi cũng giống hệt con bà.

Mẹ kiên trì gọi điện cho con trai đã mất và người bắt máy gây bất ngờ - 3

Cuộc trò chuyện với chàng trai lạ mặt đã khiến bà Hà như được giải tỏa nỗi niềm nhớ con (Ảnh: Sohu).

Bà Hà cũng đã đưa cậu về gặp chồng mình. Người chồng cũng tỏ ra bất ngờ khi gặp Trần Vi. Bởi chàng trai này khiến những kí ức về con trai chợt ùa về.

Thấy chồng buồn bã, bà Hà ngỡ đã vô tình làm tổn thương ông. Song, chồng bà đột nhiên ra chợ, chủ động mua nhiều thức ăn và nấu những món và Trần Vi yêu thích.

Cuộc gặp gỡ này đã tạo nên mối thân thiết giữa gia đình bà Hà và Trần Vi. Vợ chồng bà cũng đến thăm mẹ của cậu, trở thành bố mẹ đỡ đầu và giúp Trần Vi trở lại trường học. Chàng trai cũng tự nhủ sẽ thay con trai quá cố của bố mẹ nuôi chăm sóc cho ông bà.

"Có lẽ con trai sợ chúng tôi cô đơn, nên đưa Trần Vi tới. Đó là món quà của con dành cho chúng tôi", bà Hà nói.

Theo www.sohu.com