1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Người mẹ trẻ ôm con gái vào lễ đường bằng xe lăn

Nguyễn Vy

(Dân trí) - Mỗi ngày, Tấn Lộc vượt 200 km từ nhà đến nơi Nhiệm sống để thăm người mình yêu. Tấm lòng của chàng shipper đã khiến cô gái ngồi xe lăn xúc động, vượt qua tự ti để có cuộc sống viên mãn.

Tình yêu của chàng shipper với cô gái bán hàng online

Đăng tải đoạn clip ngồi xe lăn tiến vào lễ đường trong đám cưới của chính mình, chị Nguyễn Thị Nhiệm (26 tuổi, ngụ tại tỉnh Đồng Nai) bất ngờ khi video thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Chị cũng nhận được vô số bình luận xúc động.

Dù đã đăng ký kết hôn từ năm 2021, nhưng mãi đến năm nay, chị Nhiệm và anh Thân Tấn Lộc (26 tuổi) mới có đám cưới thật sự.

Người mẹ trẻ ôm con gái vào lễ đường bằng xe lăn - 1

Hình ảnh chú rể đẩy xe lăn cùng cô dâu và con gái tiến vào lễ đường, khiến nhiều người xúc động (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lăn bánh xe vào lễ đường, chị Nhiệm khá ngại ngùng với ánh mắt ngạc nhiên của khách mời hai bên. Phía sau, anh Lộc chầm chậm đẩy chiếc xe lăn, một tay xoa vai trấn an vợ.

"Dù vẫn chưa thể quen với ánh mắt tò mò của mọi người nhưng có anh đi cạnh bên, tôi thấy an tâm và thoải mái hơn", chị Nhiệm bộc bạch.

Năm 2019, thấy đôi chân yếu dần, Nhiệm quyết định đến bệnh viện khám. Nhìn hồ sơ bệnh án, Nhiệm sững người với kết luận chẩn đoán cô mắc căn bệnh u tủy cột sống.

Trải qua cuộc phẫu thuật, Nhiệm những tưởng sẽ trở lại cuộc sống bình thường như bao cô gái khác. Cô lao vào tập luyện ở phòng tập vật lý trị liệu. Thế nhưng, thực tế nghiệt ngã, đôi chân dần mất cảm giác, Nhiệm không đi lại được và phải ngồi xe lăn.

Người mẹ trẻ ôm con gái vào lễ đường bằng xe lăn - 2

Dù khá ngại ngùng khi nhiều người nhìn, Nhiệm đã lấy lại được tinh thần khi có chồng cạnh bên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thời điểm đó, cô gái dần thu mình lại, chỉ quanh quẩn trong phòng, không nói chuyện với ai. Phải nghỉ học từ lớp 11 vì chân yếu, Nhiệm đôi lúc chạnh lòng khi thấy bạn bè đến trường, sống một cuộc sống bình thường.

Phải mất 1 năm sau ca phẫu thuật, Nhiệm mới lấy lại can đảm, ra ngoài nhưng vẫn thu mình trong lớp vỏ tự ti. Cô gái không thể xin việc làm nên ở nhà học nghề sửa điện thoại và kinh doanh online. Cùng lúc đó, người phụ nữ ngồi xe lăn gặp chàng shipper.

Do bán hàng online, Nhiệm thường gọi anh chàng shipper quen. Thường xuyên lui tới, Lộc dần có cảm tình có cô gái. Thời điểm lần đầu biết mặt, Nhiệm chưa phẫu thuật, chưa ngồi xe lăn nên Lộc không hề biết cô gái mắc bệnh trọng.

Người mẹ trẻ ôm con gái vào lễ đường bằng xe lăn - 3

Đời sống hôn nhân viên mãn, Nhiệm cảm thấy được an ủi hơn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cho đến khi biết người mình yêu phải ngồi xe lăn cả đời, Lộc không khỏi hụt hẫng. Nhưng vì tình cảm quá lớn, chàng trai quyết tâm theo đuổi Nhiệm.

"Lúc đó, tôi còn ở quê nhà Bình Thuận nên anh mỗi ngày chạy 200 km từ Đồng Nai lên để thăm tôi. Thời gian đầu tôi còn lưỡng lự vì nghĩ cả hai không có tương lai nhưng dần dần cũng cảm động", Nhiệm kể.

Bản năng làm mẹ cứu đời cô gái tự ti

Đến với nhau bằng tình cảm chân thật, nhưng cả hai cùng vấp phải sự phản đối của gia đình. Bố mẹ Nhiệm lo rằng con gái bị tật nguyền, sợ sẽ không giữ được hạnh phúc lâu bền, sẽ càng chịu khổ sau tan vỡ.

Thế nhưng, ngày qua ngày, nhìn thấy tấm lòng của Lộc, gia đình cũng dần yên tâm giao con gái cho chàng trai chăm sóc.

Năm 2020, Lộc và Nhiệm đón trái ngọt của tình yêu là một bé gái xinh xắn. Năm 2021, khi con gái được một tuổi rưỡi, đôi trẻ mới chính thức làm đám cưới. Dù xúc động, cả hai vẫn thấy khá nặng lòng vì gia đình nhà trai chưa thật sự ủng hộ.

"Bố mẹ anh ấy biết chúng tôi yêu nhau thì sốc lắm, bảo rằng không lẽ hết người để lấy hay sao mà phải cưới người ngồi xe lăn. Bố mẹ chồng sợ cưới về, con trai sẽ... hết đời luôn", Nhiệm nói.

Người mẹ trẻ ôm con gái vào lễ đường bằng xe lăn - 4

Để đi đến được hôn nhân, cô gái ngồi xe lăn và chàng shipper phải vượt qua nhiều thử thách (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, lễ cưới lúc ấy chỉ dừng ở thủ tục bên nhà gái. Mãi đến vừa rồi, cả hai mới làm thêm một đám cưới nữa bên nhà trai, với đầy đủ bạn bè, người thân tham dự.

"Đến lúc này, gia đình bên chồng mới chính thức chấp nhận và chúc phúc cho hai vợ chồng tôi. Tôi thực sự hạnh phúc và thấy thế là quá đủ", Nhiệm bộc bạch.

Cô gái chia sẻ, cô từng là một người nhút nhát, tuyệt vọng vì bệnh tình. Cho đến khi sinh con, cô mới thấy rõ sức mạnh và động lực của người làm mẹ. Có những lần con quấy khóc, nôn ói, Nhiệm cũng chỉ có thể thật chậm đến bên cạnh chăm sóc. Không ít lần vì di chuyển khó khăn, cô gái khóc nghẹn bất lực, nhìn con từ xa mà rơi nước mắt.

Người mẹ trẻ ôm con gái vào lễ đường bằng xe lăn - 5

Ngày sinh em bé, Nhiệm cảm thấy bản thân có thêm động lực cố gắng, chăm lo cho con (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Những lúc như vậy, tôi càng thương con hơn. Tự nhủ bản thân phải nỗ lực thật nhiều để vượt qua khó khăn, chăm lo cho con. Nhìn con ngủ ngon lành, tôi lấy đó làm động lực để cố gắng, vượt qua nỗi tự ti, để đón nhận, sống một cuộc sống hạnh phúc", Nhiệm chia sẻ.