1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Gia Lai:

Mái nhà sưởi ấm những "mầm xanh" lớn lên trong nghịch cảnh

Nay Sắt

(Dân trí) - Tình yêu thương của các cô giáo đã sưởi ấm và nâng đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Gia Lai vượt qua tuổi thơ bất hạnh, vươn lên trong cuộc sống.

Mái nhà chung 

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Gia Lai hiện đang là mái nhà chung của 125 mảnh đời khó khăn là trẻ em mồ côi, người khuyết tật, người già neo đơn, người bị bệnh về thần kinh... Trong đó, có 60 em trong độ tuổi từ 1 - 20 tuổi. Hầu hết các em là người đồng bào dân tộc thiểu số Jrai, Ba Na...

Mỗi em nhỏ ở đây đều mang trong mình một tuổi thơ bất hạnh khi các em sớm mồ côi bố, mẹ, lang thang, cơ nhỡ hay không may gặp những vấn đề về tâm lý. Tình thương yêu và tinh thần trách nhiệm của những người làm công tác xã hội tại ngôi nhà đặc biệt này đã sưởi ấm và tiếp sức cho các em thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Mái nhà sưởi ấm những mầm xanh lớn lên trong nghịch cảnh - 1

Các em nhỏ đều có hoàn cảnh khác nhau nhưng đều được sưởi ấm bằng tình thương yêu và trách nhiệm của những cán bộ, nhân viên tại trung tâm.

Trao đổi với PV Dân trí, bà Tạ Thị Anh Đào - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai - chia sẻ: "Mỗi em đều có hoàn cảnh đặc biệt. Khi vào trung tâm, các em rất khó hòa nhập, thích nghi với môi trường tập thể. Do đó, chúng tôi luôn muốn dành những gì tốt đẹp nhất để họ không bị mặc cảm, luôn có nghị lực và cảm nhận được niềm tin vào cuộc sống này".

Cháu T.T.K.N. (2 tuổi) là một trong những trường hợp đặc biệt tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Gia Lai. N. rất đáng thương vì bị bỏ rơi khi mới sinh. Vào một đêm lạnh, N. được đặt trước cổng của trung tâm với chiếc túi và khăn đắp.

Bé N. khi đó còn quá nhỏ, 2 mắt không mở được, người xanh xao. Các cô trong trung tâm khi nghe tiếng khóc đã chạy ra xem. Khi đến nơi đã thấy N. nằm trong một chiếc giỏ xách nên đưa về nuôi dưỡng, chăm sóc.

Mái nhà sưởi ấm những mầm xanh lớn lên trong nghịch cảnh - 2

Các em nhỏ là trẻ khuyết tật bẩm sinh đều được các giáo viên, nhân viên ở Trung tâm chăm sóc tận tình.

Được vài tháng, mắt của N. một bên không mở được. Đồng thời, cổ của N. cũng không vững, thể trạng không như trẻ em bình thường. Khi đó, em được các cô trong trung tâm đưa đi chữa trị, chăm sóc, thường xuyên tập vật lý trị liệu. Đến giờ, em đã đỡ hơn trước. Sau đó, em được đưa về khu cùng các em nhỏ mồ côi để các cô tiện chăm nuôi.

Tương tự, em K.P (12 tuổi) cũng được Trung tâm nuôi dưỡng khi mới 3 tháng tuổi. Em vốn dĩ tiếp thu chậm, nói chuyện không được nhiều.

Nói về em, chị Phạm Thị Huệ - nhân viên Trung tâm - kể: "K.P được đưa đi học lớp 1, nhưng chỉ được một thời gian thì việc học phải dừng vì tiếp thu chậm. Chúng tôi tạo điều kiện để em được cô giáo dạy kèm tại trung tâm. Đến bây giờ, em rất cởi mở, hòa đồng hơn nhiều. Đặc biệt, em đã biết đọc, viết tên của mình. Điều đó khiến chúng tôi rất vui và hạnh phúc".

Mái nhà sưởi ấm những mầm xanh lớn lên trong nghịch cảnh - 3

Có 60 em trong độ tuổi từ 1 - 20 tuổi, hoàn cảnh đặc biệt, đang được bảo trợ ở Trung tâm.

Nhiều em mồ côi đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Gia Lai, khi đến độ tuổi đều được đến trường. Đối với các trẻ đặc biệt, bị khuyết tật về trí tuệ hoặc vận động, trung tâm sẽ tổ chức các buổi dạy riêng với chương trình đặc biệt để các em có thể phát triển tốt nhất về trí tuệ cũng như thể chất.

Cảm nhận về tình cảm gia đình

Các cán bộ, nhân viên trong trung tâm đã giúp cho bao hoàn cảnh trẻ em mồ côi được đến trường và thực hiện những ước mơ đang còn dang dở. Trong đó, phải kể đến hoàn cảnh của 3 chị em Vũ T.T. (SN 2008), Vũ Thị T.H (SN năm 2011) và Vũ V.Q (SN 2012), cùng trú tại ở huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai bị bố, mẹ bỏ rơi 2 năm trước.

Vũ T.T chia sẻ, vì gia đình quá khó khăn, em đang học lớp 5 thì mẹ vào Bình Dương làm công nhân. Mẹ chỉ về thăm nhà mỗi năm một lần. Được một thời gian, vào năm 2020, bố của em cũng bỏ đi mất tích, để lại 3 con thơ.

Mái nhà sưởi ấm những mầm xanh lớn lên trong nghịch cảnh - 4

Các em nhỏ tại trung tâm đều có ý chí tự giác học tập để thực hiện ước mơ, vượt lên nghịch cảnh xã hội.

Tìm cách liên lạc với bố mẹ nhiều lần không được, 3 chị em đành sống nhờ tình thương của hàng xóm. Được gần một tháng, ba chị em T. đã được xã Chư Pơng (huyện Chư Sê, Gia Lai) giúp đỡ và chuyển đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai để được nuôi dưỡng. Cuộc sống của 3 chị em đã thay đổi kể từ ngày được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội.

"Ở đây, em được chăm sóc, yêu thương và cảm nhận được tình cảm gia đình. Em biết ơn các cán bộ, nhân viên chăm sóc và tất cả mọi người trong trung tâm. May có sự giúp đỡ, sẻ chia nên 3 chị em em đỡ thấy buồn tủi", em Vũ T.T tâm sự.

Mái nhà sưởi ấm những mầm xanh lớn lên trong nghịch cảnh - 5

Tại trung tâm, các em còn được học tập và hướng dẫn kỹ năng sống để sau này có thể đối mặt được trong môi trường đầy khó khăn.

Theo bà Tạ Thị Anh Đào, không chỉ trường hợp của 3 chị em T.T mà tất cả các em nhỏ khi được đưa đến trung tâm đều rụt rè vì những quá khứ buồn. 

Trung tâm đã tích cực phối hợp với các cán bộ chăm sóc gần gũi, động viên, giúp các em vui vẻ, hòa nhập và đến trường học. Khi ở trung tâm, các em có điều kiện tốt để học tập, vui chơi, được định hướng, hỗ trợ học nghề phù hợp với bản thân.

Cũng theo Ban giám đốc Trung tâm, những năm qua, nhiều em trưởng thành từ nơi đây đã thi đỗ đại học, ra trường, trở thành người có ích cho xã hội, làm bác sỹ, công chức, đầu bếp, chủ doanh nghiệp...

Mái nhà sưởi ấm những mầm xanh lớn lên trong nghịch cảnh - 6

Trẻ khuyết tật về trí tuệ hoặc vận động có những buổi dạy riêng với chương trình chuyên biệt.

"Có rất nhiều em học giỏi, thi đậu vào các trường cao đẳng, đại học. Để các em tiếp tục theo đuổi ở bậc đại học, chúng tôi đang kết nối với các nhà hảo tâm nhằm tìm nguồn tài trợ, qua đó tiếp tục nuôi dưỡng các em cho đến khi hoàn thành khóa học và ra trường để tìm được nghề nghiệp ổn định", bà Đào thông tin thêm.