Thanh Hóa:
Lý do đám cưới vắng chú rể, cô dâu một mình ngồi xe hoa về nhà chồng
(Dân trí) - Ngày nạp tài (dẫn lễ), cô dâu Nguyễn Gấm một mình đứng trước hai họ. Đến ngày đón dâu, cô cũng lẻ loi ngồi trên xe hoa. Đôi vợ chồng là lao động Việt tại Nhật, tranh thủ nghỉ Tết về nước làm đám cưới.
Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh đám cưới vắng chú rể ở Thanh Hóa đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng. Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải trên TikTok, video đã đạt gần 500.000 lượt xem cùng hàng nghìn lượt thích và bình luận.
Trong video, cô dâu một mình làm lễ gia tiên, đơn độc đứng trên sân khấu ra mắt quan khách, rồi lặng lẽ lên xe hoa về nhà chồng khiến nhiều người cảm thán.
Theo tìm hiểu, cô dâu và chú rể trong đám cưới gây chú ý là Nguyễn Gấm (26 tuổi, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Hiếu (30 tuổi, quê Nghệ An). Cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi vào ngày 6/2 và đám cưới vào ngày 8/2.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Gấm cho biết chồng cô bị viêm ruột thừa và phải phẫu thuật chỉ ba ngày trước lễ ăn hỏi. Ngày 6/2, khi gia đình tổ chức lễ nạp tài, chú rể vẫn đang nằm viện, khiến cô dâu phải thực hiện nghi lễ một mình.
Đến ngày cưới, sức khỏe của chú rể chưa hồi phục nên không thể ra Thanh Hóa đón dâu. Vì vậy, trong lễ cưới tổ chức tại nhà gái, Gấm một mình hoàn thành các nghi thức ở nhà gái.
"Trưa hôm dựng rạp, tôi nhận được tin chồng đang trong phòng mổ. Ngay lập tức, tôi bắt xe đến thành phố Vinh, cách nhà 160km, để chăm sóc anh. Đến ngày nạp tài tôi mới trở về.
Tôi từng xem nhiều đám cưới thiếu vắng cô dâu hoặc chú rể, nhưng không ngờ có ngày mình lại trở thành nhân vật trong câu chuyện như thế", Gấm chia sẻ.
Gấm đã tưởng tượng đủ kiểu tạo dáng để chụp ảnh cùng chú rể trong ngày cưới, nhưng cuối cùng lại chỉ có một mình. Cả hai bên gia đình đều lo lắng và thương cô dâu.
Cô dâu cho biết, hai vợ chồng vừa từ Nhật Bản trở về, chỉ có vỏn vẹn một tháng để chuẩn bị cho đám cưới. Cô gái quê Thanh Hóa háo hức mong chờ một hôn lễ trọn vẹn như bao người, nhưng mọi thứ không như mong muốn.
"Khi cả chồng và bố chồng cùng nhập viện, chúng tôi đã đắn đo rất nhiều về việc hoãn hay tiếp tục tổ chức lễ cưới. Nhưng vì ngày 20/2, cả hai chúng tôi phải quay lại Nhật Bản nên không thể dời ngày đã định", Gấm tâm sự.
Trong ngày trọng đại của con, mẹ chồng Gấm phải ở nhà để tiếp khách. Bên nhà trai, dượng và bác gái đại diện ra Thanh Hóa đón dâu. Còn cô dâu một mình ngồi xe hoa vượt quãng đường 160km từ Thanh Hóa vào Nghệ An.
"Khi còn cách nhà trai khoảng 7km, chồng tôi đứng đợi để đón. Ban đầu, anh muốn tự mình đi rước dâu nhưng do vết thương chưa lành, không thể đứng thẳng được nên gia đình can ngăn", cô dâu kể.
Mặc dù sức khỏe chưa hồi phục, Hiếu vẫn cố gắng xuất hiện trong lễ cưới tại nhà trai, cùng cô dâu hoàn thành các nghi thức thành hôn. Anh cùng vợ cắt bánh cưới, rót rượu mừng và dắt tay cô dâu vào phòng tân hôn.