1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Khu trọ 165 phòng, ông chủ bỏ 150 triệu đồng đãi tiệc, tặng quà công nhân

Xuân Trường

(Dân trí) - Vợ chồng ông Nguyễn Thành Tâm (58 tuổi) chủ khu trọ tại phường Thạnh Lộc (quận 12, TPHCM) chi hơn 150 triệu đồng mở tiệc tất niên, tặng 165 phần quà cho người thuê trọ.

Cận Tết, tại khu trọ 217 TL16 (khu phố 3B, phường Thạnh Lộc, quận 12), không khí náo nhiệt hẳn khi chủ trọ thông báo sẽ đãi tiệc tất niên và tặng quà cho tất cả người thuê trọ.

Chủ trọ Nguyễn Thành Tâm cho biết đây là năm thứ 18 gia đình ông đãi tiệc tất niên và tặng quà cho hơn 400 người thuê trọ.

chu-tro-chi-150-trieu_Xuan-Truong

Ông Nguyễn Thành Tâm (bên trái) thông báo cụ thể về tiệc tất niên và tặng quà với ông Phạm Viết Nghĩa, người thuê trọ (Ảnh: Xuân Trường).

Dự kiến tiệc tất niên sẽ tổ chức vào 27/1 (nhằm 17 tháng Chạp Âm lịch), gia đình ông Tâm đã lên danh sách và đặt 31 mâm cỗ để chiêu đãi trong khu trọ.

Bên cạnh tổ chức tiệc tất niên, vợ chồng ông Tâm cũng tự chuẩn bị 165 phần quà gồm dầu ăn, bánh kẹo, nước mắm, cà phê... (mỗi phần trị giá 400.000 đồng) để tặng mỗi phòng trọ.

Tổng chi phí tổ chức hoạt động hơn 150 triệu đồng, ông Tâm bày tỏ, "chẳng là gì sau một năm vất vả với công nhân, lao động mất việc". Bữa tiệc tất niên trong khu trọ không mang giá trị vật chất lớn mà là cơ hội để những người đồng cảnh, cùng môi trường sống sum họp, quây quần, chia bớt áp lực về một năm khó khăn.

"Chơi phải chơi cho tới! Tôi không nghĩ làm việc này để phô trương mà tự thấy có trách nhiệm với khu trọ của mình", ông Tâm tâm niệm.

Chu-tro-chi-150-trieu_Xuan-Truong

Ông Tâm đến từng phòng để mời mọi người dự tiệc tất niên (Ảnh: Xuân Trường).

Ông Tâm kể hành trình hơn 30 năm trước từ quê Bình Định vào TPHCM lập nghiệp, bươn chải đủ nghề, từ làm công nhân, thợ điện, cơ khí, quản lý nhà xưởng... Ông cũng từng sống trong những căn nhà trọ lụp xụp, điều kiện sinh hoạt rất hạn chế, từng thấm rõ nỗi cơ cực của người lao động.

Sau thời gian lăn lộn, tích góp được một số tiền, năm 2005 gia đình ông Tâm xây 40 phòng trọ tại khu này. Giai đoạn sau, ông chủ trọ vay thêm vốn ngân hàng phát triển số lượng lên 165 phòng trọ.

"Trước đây tôi cũng ở nhà trọ nên rất hiểu khó khăn, vất vả của những người từ quê lên thành phố ăn nhờ ở đậu mưu sinh… Chúng tôi đã giữ giá thuê phòng ở đây trong suốt nhiều năm qua", ông Tâm giải thích.

Khu trọ có mức giá trung bình 1,8 triệu đồng/phòng/tháng. Tính ra, mỗi tháng ông chủ có thể thu về gần 300 triệu đồng.

Chu-tro-chi-150-trieu_Xuan-Truong

Gia đình ông Tâm tự nuôi gà, trồng rau để đãi tiệc tất niên người thuê trọ (Ảnh: Xuân Trường).

Ông Phạm Viết Nghĩa (63 tuổi, quê Bình Định) cho biết, gia đình ông đã ở trọ tại đây hơn 17 năm, hài lòng và chưa có ý định chuyển đi vì sự thấu hiểu, đồng cảm của chủ trọ.

Theo ông Nghĩa, trong giai đoạn khó khăn, chủ trọ thường giảm giá tiền phòng, hỗ trợ gạo, thực… cho người thuê trọ. Nhiều người ở đây xem khu trọ như nhà mình.

"Đối với công nhân, lao động xa nhà, sự quan tâm từ chủ trọ phần nào xoa dịu nỗi niềm người xa quê, giúp chúng tôi cảm nhận không khí Tết đoàn viên. Đó là tình cảm từ những người xa lạ nhưng rất gần gũi, đồng cảm", ông Nghĩa bộc bạch.

Khu-tro-ong-tam_Xuan-Truong

Khu trọ có 165 phòng, hơn 400 người sinh sống (Ảnh: Xuân Trường).

Cũng đã trọ đây được 18 năm, bà Nguyễn Thị Kim Chi (lao động tự do) ấn tượng về những hoạt động chăm lo cho công nhân, người có hoàn cảnh khó khăn tại cộng đồng dân lao động tứ xứ này.

"Hàng năm chủ trọ đều tổ chức đãi tiệc tất niên và tặng quà cho mọi người. Năm nay bữa cơm tất niên được làm sớm, những người thuê trọ chúng tôi chưa về quê, tham dự gần như đầy đủ", bà Chi nói thêm.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM cũng trao tặng 100 phần quà và các mạnh thường quân cũng đăng ký trao tặng 20 phần quà cho những người ở tại khu trọ.

Tết Nguyên đán Giáp Thìn, rất nhiều chủ trọ ở TPHCM cũng tổ chức tiệc tất niên cùng nhiều hoạt động vui tết cho công nhân, lao động nghèo để động viên mỗi người vượt qua khó khăn, đón một năm mới an lành, suôn sẻ hơn.