"Em bé động đất" nhận giấy mời nhập học từ hai đại học nổi tiếng Trung Quốc

Nguyễn Vy

(Dân trí) - Tại Trung Quốc, chàng trai nổi tiếng biệt danh là "em bé động đất" vào năm 2008 đã trúng tuyển đại học Bắc Kinh và đại học Nhân dân Trung Quốc.

Lang Zheng với biệt danh "em bé động đất" đạt "637/750 điểm, lọt vào top 30 trong số hàng trăm nghìn học dự kỳ thi Cao Khảo ở Tứ Xuyên trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2023 ở Trung Quốc. 

Các điểm số Lang Zheng đạt được khiến nhiều người phải "ngả mũ thán phục" như: Tổ hợp khoa học xã hội (địa lý, lịch sử, chính trị) 239 điểm, toán 126, tiếng Anh 143 điểm, văn 129 điểm. 

Em bé động đất nhận giấy mời nhập học từ hai đại học nổi tiếng Trung Quốc - 1

Lang Zheng trong kỳ thi đại học tại Trung Quốc (Ảnh: Nhân dân nhật báo).

"Tôi rất ngạc nhiên. Tôi thật sự không ngờ mình có thể làm được tốt như vậy", Lang nói với tờ China Daily.

Với thành tích "xuất chúng", Lang đã nhận được lời mời nhập học từ Đại học Bắc Kinh và Đại học Nhân dân Trung Quốc. Đây là hai trong số những trường đại học hàng đầu của đất nước tỷ dân. Lang sẽ chọn nộp đơn vào đại học Bắc Kinh trong thời gian sắp tới.

15 năm trước, Lang chỉ mới 3 tuổi, nổi tiếng với biệt danh "cậu bé chào cờ" sau trận động đất mạnh 8.0 độ richter tại tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam, Trung Quốc.

Thời điểm đó, Lang bị mắc kẹt trong đống đổ nát suốt 20 giờ đồng hồ với tay trái bị thương. Khi Lang được giải cứu khỏi đống đổ nát ở khu vực bị tàn phá nặng nề nhất, cậu bé được các binh sĩ đưa ra bằng cán tạm thời.

Khoảnh khắc xuất hiện ngoài ánh sáng, Lang đã đưa tay chào họ theo kiểu quân đội. Lúc ấy, hành động này đã được nhiếp ảnh gia ghi lại, đăng tải trên nhiều phương tiện truyền thông khiến cả nước vô cùng xúc động.

Nói với tờ China Daily, Lang cho hay mình rất xúc động. Biệt danh "cậu bé chào cờ" trong 15 năm qua đã mang lại cho anh cảm giác khích lệ hơn là đặt bản thân vào áp lực.

"Biệt danh này cho tôi thêm động lực, khuyến khích tôi chăm chỉ học tập. Vào đại học chỉ là một điểm khởi đầu mới. Tôi sẽ học tập chăm chỉ hơn, trau dồi thêm kỹ năng để cống hiến cho xã hội", Lang nói.

Em bé động đất nhận giấy mời nhập học từ hai đại học nổi tiếng Trung Quốc - 2

Lang thoát chết thần kỳ, giơ tay chào trong trận động đất 15 năm trước (Ảnh: Nhân dân nhật báo).

Hơn hết, chàng trai chia sẻ bản thân sẽ cố gắng trở thành người có ích, phục vụ cho xã hội trong tương lai. Lịch sử và quan hệ quốc tế là 2 chuyên ngành mà Lang yêu thích.

"Tôi dự định làm công chức hoặc một công việc tương tự trong tương lai, phục vụ người dân và đáp ứng kỳ vọng của nhiều người đã quan tâm, giúp đỡ tôi", Lang cho biết.

Lang Hondong (bố của Lang Zheng) nói với tờ China Daily: "Tôi chỉ hy vọng rằng con có thể học tập chăm chỉ ở trường đại học, làm việc và đóng góp nhiều hơn cho xã hội trong tương lai".

Theo www.chinadaily.com.cn