1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

"Dì ghẻ" đánh chết con riêng của người tình: Mơ gì khi làm "tiểu tam"?

Hoài Nam

(Dân trí) - Một cô gái trẻ bị truy tố tội giết người và hành hạ người khác vì đánh chết con gái tình nhân. Một nữ ca sĩ nổi tiếng vừa phải xin lỗi vì quan hệ với người đã có gia đình...

Những ngày qua, hai sự việc gây chấn động dư luận này cùng lúc được nhắc lại. Đó là việc cô gái trẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi), đánh chết con riêng của người tình, đang đối mặt với cảnh tù tội và việc ca sĩ Hiền Hồ (25 tuổi), bị "phong sát" dù đã lên tiếng xin lỗi, mong được thông cảm cho mối quan hệ "đại gia - tiểu tam". 

Trước khi bị đánh chết, bé gái bị "dì ghẻ" bắt quỳ trong chuồng chó

Dì ghẻ đánh chết con riêng của người tình: Mơ gì khi làm tiểu tam? - 1

Hình ảnh long lanh của cặp đôi Võ Nguyễn Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái trên mạng xã hội (Ảnh chụp lại màn hình).

Cả hai sự việc tưởng như không liên quan nhưng có điểm chung là hai cô gái trẻ trong thân phận... người thứ ba, bước vào mối quan hệ với người đàn ông đã có gia đình, con cái. 

Quay ngược lại sự việc Nguyễn Võ Quỳnh Trang, trước khi chuyển đến sống chung với tình nhân, cô là "tiểu tam", chen ngang vào gia đình người khác. Cô ở đó, bước vào mối quan hệ với người đàn ông đã có vợ con, góp phần làm tan vỡ một gia đình... 

Người tình vẻ ngoài bắt mắt, có tri thức, có địa vị, vì cô mà sẵn sàng bỏ vợ, đưa cô về sống tại một căn hộ tại chung cư cao cấp bậc nhất cả nước. Cảm giác đó có lẽ thật đắc thắng, hả dạ. Điều này, thể hiện qua những bức hình sang chảnh, hạnh phúc của cặp đôi đăng tải trên mạng xã hội. 

Nhưng phía sau những "thước phim" phô diễn vẻ ngoài đó là sự điên loạn, nhân cách lệch lạc, vượt xa mọi trí tưởng tượng. Chỉ trong thời gian ngắn sống chung với người tình không hôn thú, cô gái này đã nhiều lần hành hạ, đánh đập con riêng của "chồng hờ" là bé V.A. 

Thông tin mới nhất từ cơ quan công an, trước khi đánh chết bé V.A, Trang đã nhiều lần dùng tay, chân, roi, cây gỗ, cây kim loại, đánh đập, hành hạ bé 8 tuổi. Có lúc Trang không cho bé mặc quần áo khi bị đánh, bắt quỳ gối giơ hai tay lên cao; bắt bé chui vào chuồng chó, quỳ gối, vừa quỳ vừa học vừa... ăn đòn; lấy kéo cắt tóc, dùng khăn trùm đầu bé, đập liên tiếp xuống bàn…

Dì ghẻ đánh chết con riêng của người tình: Mơ gì khi làm tiểu tam? - 2

Trước khi tử vong, bé gái bị "dì ghẻ" đánh đập, hành hạ, không cho mặc quần áo, bắt quỳ trong chuồng chó...

Chưa một lần mặc áo cưới, chưa một lần làm vợ, làm mẹ, cô gái trẻ đã... mặc áo tù. 

Còn cô ca sĩ trong quan hệ với doanh nhân đã có vợ con, lẽ ra, cô hoàn toàn có thể đi con đường thẳng, bằng chính năng lực, tài năng của mình. Cô là một ca sĩ mang đến luồng gió lạ trên thị trường âm nhạc và được khán giả đón nhận. Nhưng giờ đây, chẳng ai quan tâm đến giọng hát hay các tác phẩm âm nhạc của cô mà chỉ nhìn cô trong hình ảnh "tiểu tam", "nương tựa" vào người đàn ông tuổi bằng bố, tuổi bác. 

Lời cảnh tỉnh cho các cô gái trẻ 

Thay vì đường đường chính chính để sống, để làm việc, để yêu thì cô ca sĩ trẻ tự đẩy mình vào cảnh phải yêu, phải sống chui sống lủi. Cặp kè với một người đàn ông có vợ con là trái pháp luật, đi ngược đạo đức nên phải lén lút, giấu giếm, che đậy... Sau khi sự việc "anh em họ nương tựa" bị phanh phui, cô ca sĩ trẻ phải chạy trốn khi khóa gần như mọi nền tảng mạng xã hội. 

Dì ghẻ đánh chết con riêng của người tình: Mơ gì khi làm tiểu tam? - 3

Bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại căn hộ xảy ra vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Mới đây, ca sĩ Hiền Hồ lên tiếng xin lỗi với lời chia sẻ: "Khi bị biến cố lớn như vậy, em đã quá suy sụp khủng hoảng, không thể làm gì, đến nỗi em đã đóng hết tất cả tài khoản mạng xã hội cá nhân để khép kín mình lại. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày em lo sợ không biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra với mình". 

Nữ ca sĩ cũng cho biết, cô thất vọng với chính bản thân mình vì những chuyện xảy ra và đây là bài học lớn trong cuộc đời... 

Lời xin lỗi của cô tiếp tục bị dư luận phán xét, chê trách. 

"Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại" là câu để nói về sự bao dung, tha thứ trong mọi hoàn cảnh. Liệu có cơ hội nào cho "tiểu tam"? Ở đây, một người đánh chết một bé gái, một người thì hệ quả việc cặp kè với người đã có gia đình cũng khó lường. Cũng như ngoài kia, còn rất rất nhiều cô gái trẻ đang đặt mình trong mối quan hệ với người đàn ông đã có gia đình, biến mình thành người thứ ba.

Dì ghẻ đánh chết con riêng của người tình: Mơ gì khi làm tiểu tam? - 4

Ca sĩ Hiền Hồ lên tiếng xin lỗi về bê bối đời tư với người đàn ông đã có gia đình (Ảnh: Facebook Hiền Hồ).

Một chuyên gia tâm lý tại TPHCM chia sẻ, trên đời này ai cũng có cơ hội để làm lại. Nhưng cơ hội chỉ đến khi chúng ta trả giá cho hành vi, lối sống của mình. Đó có thể là sự trả giá về mặt pháp luật, dư luận và cả trả giá trong tương lai... Bởi quá khứ không buông tha cho bất cứ ai. 

Bà cũng bày tỏ, đây là lời cảnh tỉnh cho các cô gái trẻ, các bạn cần lý trí trước các mối quan hệ. Các cô gái hãy rèn luyện vì tri thức, nhân cách và phải nhìn thấy được giá trị của bản thân. Giá trị bản thân nằm ở chỗ mình có quyền từ chối người đàn ông đã có gia đình, mình được quyền lựa chọn người xứng đáng... Còn không, bạn đang tự chà đạp lên con người, nhân cách của mình, đưa đến những bi kịch cuộc đời. 

Chẳng phải tự nhiên mà dân mạng hay nói với nhau một cách "thẳng và thô", những cô gái "tiểu tam" không những tàn ác, vô đạo đức, thiếu nhân cách mà... còn thiếu tỉnh táo khi rước "cục nợ" vào thân. 

Còn xét trong mối quan hệ "đại gia - tiểu tam", chuyên gia tâm lý này cho hay, "người thứ ba" không thể là nạn nhân nhưng họ cũng không phải là thủ phạm chính trong việc phá vỡ hạnh phúc một gia đình mà "kẻ tội lỗi" là người chồng, người cha... 

Dì ghẻ đánh chết con riêng của người tình: Mơ gì khi làm tiểu tam? - 5

Đứa trẻ bị mất mạng vì lối sống sa đọa và sự tàn ác của người lớn (Ảnh: Ip Thiên).

Cô tình nhân Nguyễn Võ Quỳnh Trang không thể lộng hành bạo hành bé gái ngày nay qua ngày khác đến chết, nếu không có sự tiếp tay, dung túng và vô trách nhiệm của người cha Nguyễn Kim Trung Thái. Một cô ca sĩ không thể "nương tựa" vào "tình chú cháu" nếu người đàn ông có trách nhiệm với vợ con...

Và cơ hội cho những người chồng, người bố là cũng phải trả giá cho hành vi, lối sống của mình... Đau lòng thay, cái giá đó có thể là tính mạng của một cô con gái.