1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Cuộc đời bi thương của gia đình nam sinh đột tử sau bài thi chạy ở trường

Bích Ngọc

(Dân trí) - Nam sinh trung học Lu Xuanzheng ở Singapore đột tử sau bài thi chạy ở trường. Sau bi kịch đột ngột xảy tới với gia đình, mẹ cậu bé quyết định hiến tạng của con trai.

Lu Xuanzheng (14 tuổi) là học sinh của trường trung học Woodlands nằm ở phía bắc đảo quốc Singapore. Ngày 2/5, sau khi thực hiện bài thi chạy ở cự ly 2,4km Lu bị ngất xỉu. Lu nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng tình trạng của em đã chuyển biến xấu.

Lu rơi vào hôn mê trong hơn 3 tuần. Dù đã tích cực điều trị, nhưng các bác sĩ không thể cứu chữa cho Lu. Ngày 25/5, các bác sĩ chính thức khẳng định Lu bị chết não sau 24 ngày sống trong tình trạng hôn mê sâu.

Cuộc đời bi thương của gia đình nam sinh đột tử sau bài thi chạy ở trường - 1

Câu chuyện về Lu Xuanzheng và gia đình của cậu khiến công chúng Singapore cảm động (Ảnh: SCMP).

Các bác sĩ kết luận Lu đã bị suy tim sau bài thi chạy. Cậu bé bị rối loạn nhịp tim rồi rơi vào trạng thái hôn mê. Trước đó, Lu và những người thân trong gia đình chưa từng gặp phải vấn đề tim mạch.

Lúc này, người mẹ của em - bà Su Yanfen (52 tuổi), một nữ kế toán - đã quyết định hiến tạng của cậu con trai xấu số, theo đúng ước nguyện của cậu lúc sinh thời.

Quyết định của người mẹ cũng như câu chuyện của gia đình bà khiến truyền thông và công chúng Singapore rất quan tâm. Bà Su cho biết bà rất suy sụp khi bi kịch đột ngột xảy đến với Lu.

Gia đình bà Su vốn sinh sống tại Malaysia, họ chuyển tới sống ở Singapore từ năm 2017. Gia đình có 3 cậu con trai, Lu là con trai út. Năm 2022, người chồng, người cha trong gia đình qua đời vì ung thư gan.

Đến tháng 10/2023, bà Su mất tất cả tiền trong tài khoản vì bị lừa đảo online. Đó là một khoản tiền lớn và rất quan trọng đối với gia đình bà. Đến tháng 5 năm nay, bi kịch một lần nữa lại ập đến, cướp đi cậu con trai út của bà. Trong lúc đau buồn và suy sụp, bà Su phải đối diện với câu hỏi: Có hiến tạng của con trai hay không?

Bà Su được đại diện bệnh viện cho biết họ đang có danh sách hơn 400 người chờ được ghép tạng. Lúc này, bà Su chợt nhớ rằng lúc sinh thời, con trai bà rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Ngay lúc ấy, bà đã có câu trả lời cho câu hỏi khó.

"Tôi nhìn nhận sự việc từ góc độ của con trai tôi, nhờ thế, tôi nhanh chóng có được câu trả lời", bà Su tâm sự.

Vào ngày bà Su ký giấy đồng ý hiến tạng của con trai, họ hàng và bạn bè đã cùng có mặt tại bệnh viện để từ biệt cậu bé Lu. Sau khi tiến hành một số ca ghép tạng trong ngày 26/5, đại diện bệnh viện cho biết quyết định của gia đình cậu bé Lu đã giúp cứu sống ít nhất 3 bệnh nhân.

Theo SCMP