Các cựu đoàn viên, thanh niên tri ân anh hùng liệt sĩ tại Hà Giang

Nguyễn Nhàng

(Dân trí) - Các cựu đoàn viên, thanh niên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Vị Xuyên và anh hùng liệt sĩ tại điểm cao 468 ở Hà Giang.

Các cựu đoàn viên, thanh niên tri ân anh hùng liệt sĩ tại Hà Giang - 1

Cựu đoàn viên Thanh niên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có mặt tại Nghĩa trang Vị Xuyên tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ (Ảnh: Thu Hà).

Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), trung tuần tháng 7, các cựu đoàn viên, thanh niên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, do ông Nguyễn Văn Dư, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ làm trưởng đoàn, đã có mặt tại Nghĩa trang Vị Xuyên để dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Nghĩa trang nằm ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, được xây dựng năm 1990. Đây là nơi an nghỉ của 1.864 phần mộ liệt sĩ và mộ tập thể. Họ đã hy sinh trong chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Các cựu đoàn viên, thanh niên tri ân anh hùng liệt sĩ tại Hà Giang - 2
Ông Nguyễn Ích Đường, cán bộ Văn phòng Bộ thắp hương bên phần mộ các anh hùng liệt sĩ (Ảnh: Thu Hà).

Cùng thời gian trên, các cựu đoàn viên, thanh niên đến từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng có mặt tại Đền thờ các anh hùng liệt sĩ tại điểm cao 468.

Trước anh linh của các anh hùng liệt sỹ, các thành viên trong đoàn nguyện mang hết tâm huyết, sức trẻ, tiên phong, xung kích trên mọi mặt trận, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Đền thờ nằm ở thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Các cựu đoàn viên, thanh niên tri ân anh hùng liệt sĩ tại Hà Giang - 3
Bà Nguyễn Thị Nhàng, cán bộ báo Dân trí thắp hương bên phần mộ các anh hùng liệt sĩ (Ảnh: Thu Hà).

Tại vị trí này, hơn 40 năm trước diễn ra các trận đánh ác liệt trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc trong suốt 10 năm (năm 1979-1989).

Đã có hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh anh dũng; hơn 9.000 người bị thương. Hiện còn hơn 2.000 liệt sĩ còn nằm rải rác trong đất, dưới suối, trên núi, các khe đá, thung sâu, hiện chưa được tìm thấy.

Đền thờ các anh hùng liệt sĩ ở điểm cao 468 giờ không chỉ là nơi để đồng đội tụ họp về thắp hương cho nhau mà còn là nơi giáo dục truyền thống, lan tỏa những giá trị trường tồn cho các thế hệ trẻ trên cả nước về sau này.