Bé trai 6 tuổi đi lạc, có chú chó nằm cạnh trông suốt đêm lạnh
(Dân trí) - Bé trai 6 tuổi ở Hưng Yên đi lạc từ 1h ngày 14/2, được tìm thấy sau một đêm, khi đang cuộn tròn ngủ cùng chú chó cưng cạnh mép sông cách nhà 3-4km.
Một ngày sau khi tìm được con trai đi lạc, giọng anh Đ.B. (trú tại xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) vẫn còn run. Người cha gọi đây là kỳ tích khi cậu bé được tìm thấy cuộn tròn ngủ cùng chú chó cưng ở mép sông.
Khoảng 1h ngày 14/2, bé T. thức dậy và đi lấy sữa uống. Ít phút sau, vợ chồng anh B. hốt hoảng không thấy con trai quay lại giường ngủ, cửa nhà thì mở toang.
Suốt đêm lạnh, anh cùng người thân xuyên đêm tìm con. "Đó là một đêm tuyệt vọng với gia đình tôi", người đàn ông nhớ lại.
Anh B. nhận ra chú chó của gia đình thường ngày vẫn chơi với con trai cũng không có ở nhà. Anh suy đoán chú chó đã đi theo bé T. nên hi vọng "còn chó là còn người".
Trời vừa sáng, người cha nhận được tin báo đã tìm thấy bé T. nằm ngủ cùng chú chó ở xã Liêu Xá, cách nhà khoảng 3-4km. Một người đi câu cá sớm đã trông thấy bé trai nằm ngủ cạnh chú chó, cách mép sông chỉ 3m.
Nhiều người thương xót tiến đến định mặc thêm quần áo, bế bé trai vào trong sưởi ấm nhưng chú chó sủa lớn, không cho bất cứ ai động vào "cậu chủ nhỏ".
Cho đến khi một phụ nữ lớn tuổi đến nói nhẹ nhàng: "Bà bế về cho ăn nhé", chú chó mới chịu để bà lão ôm "cậu chủ" vào lòng.
![Bé trai 6 tuổi đi lạc, có chú chó nằm cạnh trông suốt đêm lạnh - 1 Bé trai 6 tuổi đi lạc, có chú chó nằm cạnh trông suốt đêm lạnh - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/0pbCSi89uPj9AZer4rlX72GjFbI=/thumb_w/1020/2025/02/15/be-trai-di-lac-co-chu-cho-bao-ve-edited-1739603835827.jpeg)
Bé trai được tìm thấy nằm ngủ cùng chú chó cưng cạnh mép sông, cách nhà 3-4km (Ảnh cắt từ video).
Anh B. cho biết chú chó khoảng 3 tuổi, được người quen tặng cho gia đình nửa năm trước. Khi mang chú chó về nhà, anh đưa tới trước mặt bé T. và nói: "Đây là cậu chủ nhé".
Bé trai mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý, từ đó bầu bạn với chú chó. Người cha kể, cả hai như hình với bóng, cậu bé thường trèo lên lưng chú chó chơi đùa. Cứ tối đến, chú chó theo sát "cậu chủ", không để người ngoài động vào.
"Do đó, khi con trai mất tích, tôi nghĩ chú chó đã đi theo bảo vệ. Nếu chó về thì con gặp chuyện xấu, chó chưa về thì người vẫn còn. Có lẽ chú chó là món quà quý giá nhất với con trai tôi", anh B. xúc động nói.
Vợ chồng anh làm nghề thu gom phế liệu. Công việc bận rộn khiến cả hai đôi lúc xao nhãng, không chú ý đến con. Sau lần này, anh dặn vợ theo sát con hơn, không để bé T. tự ý mở cửa nhà ra ngoài.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo UBND xã Ngọc Long (huyện Yên Mỹ) xác nhận vợ chồng anh B. làm nghề thu gom phế liệu, thuê trọ trên địa bàn. Rạng sáng 14/,2 con trai anh và chú chó đi lạc từ xã Ngọc Long đến xã Liêu Xá.
"Cháu bé được người dân phát hiện, thông báo tới chính quyền địa phương và gia đình đến đón về. Hiện sức khỏe cháu ổn định", vị lãnh đạo nói.
Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn video người dân tìm thấy bé trai bị lạc cùng chú chó ở gần bờ sông. Bé trai ngủ ngon lành bên cạnh chú chó, giữa bãi đất um tùm vườn cây, bụi chuối.
Theo người dân ở hiện trường, cháu bé không nói được tên bố mẹ. Một số người đã mang sữa, chăn đến ủ ấm cho cậu bé rồi tìm cách liên hệ với gia đình.