1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Anh hùng Kostas Nguyễn Văn Lập an nghỉ tại Đà Nẵng

Hoài Sơn

(Dân trí) - Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cùng đồng đội và gia đình trang trọng tổ chức Lễ truy điệu, an táng Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Kostas - Nguyễn Văn Lập tại Đà Nẵng.

Lễ truy điệu, an táng người nước ngoài duy nhất được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Kostas Sarantidis - Nguyễn Văn Lập diễn ra hôm nay, 2/8.

Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Kostas Sarantidis - Nguyễn Văn Lập sinh năm 1927, từ trần hồi vào tháng  6/2021 tại nhà riêng ở Athens, Hy Lạp.

Tối 1/8, tro cốt ông đã được đưa về đến sân bay Đà Nẵng. Việc đưa tro cốt ông về Việt Nam được thực hiện theo di nguyện được trở về đất mẹ và được yên nghỉ mãi mãi bên các đồng đội của ông tại Nghĩa trang Quân khu V.

Anh hùng Kostas Nguyễn Văn Lập an nghỉ tại Đà Nẵng - 1

Tro cốt người chiến sĩ cách mạng mang hai quốc tịch Hy Lạp - Việt Nam được Quân khu V tiếp nhận tại sân bay Đà Nẵng.

Đúng như nguyện vọng của Anh hùng Kostas Sarantidis - Nguyễn Văn Lập, trước linh cữu ông có bàn thờ cùng di ảnh trong bộ quân phục Việt Nam, nến, bát hương, cùng các huân huy chương mà ông được Đảng, Nhà nước Việt Nam trao tặng, đúng như nghi lễ với một quân nhân Việt. 

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, Thiếu tướng Trương Thiên Tô - Phó Chính ủy Quân khu 5, Trưởng Ban Tang lễ nhấn mạnh, sự ra đi của người chiến sĩ cách mạng Kostas Nguyễn Văn Lập đã để lại niềm tiếc thương vô cùng to lớn với gia đình, bạn bè thân hữu cũng như đồng chí, đồng đội và nhân dân Việt Nam.

Anh hùng Kostas Nguyễn Văn Lập an nghỉ tại Đà Nẵng - 2

Ngày 2/8, lễ viếng, lễ truy điệu, di quan và an táng tro cốt anh hùng Kostas Nguyễn Văn Lập diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Đảng và Nhà nước mất đi một người con ưu tú, một người lính "Bộ đội cụ Hồ" gương mẫu, sống hết mình vì tập thể và có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

"Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 rất vinh dự được đón đồng chí trở về với mảnh đất Khu 5 anh dũng, kiên cường và được chăm sóc đồng chí nơi an nghỉ cuối cùng. Trong giờ phút này, chúng tôi xin chia sẻ niềm tiếc thương vô hạn đến gia quyến Anh hùng Kostas Nguyễn Văn Lập", Thiếu tướng Trương Thiên Tô bày tỏ.

Anh hùng Kostas Nguyễn Văn Lập an nghỉ tại Đà Nẵng - 3

Đúng 8h sáng 2/8, lễ viếng được cử hành trong không khí trang nghiêm.

Bà Foteini Sarantidou - con gái của Anh hùng Kostas Sarantidis - Nguyễn Văn Lập xúc động chia sẻ, trong phòng ông luôn có một tấm vải xanh với dòng chữ thêu bằng chỉ vàng: "Thây tôi về Hy Lạp, linh hồn tôi ở Việt Nam".

"Lúc này đây, chúng tôi cảm thấy tâm hồn cha sẽ hạnh phúc khi được trở về cùng đồng đội trên mảnh đất Quảng Nam - Đà Nẵng anh dũng, kiên cường, ông sẽ được trò chuyện với đồng đội và yên nghỉ vĩnh hằng. Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn sự đón tiếp ân cần của Phó Chủ tịch nước Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân, ngài Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp và sự giúp đỡ tận tình của Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh quân khu 5 để hôm nay, di nguyện của bố tôi đã được thực hiện", bà Foteini Sarantidou xúc động nói.

Hàng trăm người có mặt tại lễ truy điệu rưng rưng nước mắt xúc động trong hành trình sau cùng tiễn đưa Anh hùng Kostas Sarantidis - Nguyễn Văn Lập về nơi an nghỉ cuối cùng.

Anh hùng Kostas Nguyễn Văn Lập an nghỉ tại Đà Nẵng - 4

Nhiều bậc lão thành cách mạng đến viếng người đồng đội cũ.

Anh hùng Kostas Nguyễn Văn Lập an nghỉ tại Đà Nẵng - 5

Gia đình và người thân bên tro cốt của Anh hùng Nguyễn Văn Lập lần cuối.

Anh hùng Kostas Nguyễn Văn Lập an nghỉ tại Đà Nẵng - 6

Quốc kỳ Việt Nam phủ trên linh cữu của Anh hùng Kostas - Nguyễn Văn Lập.

Anh hùng Kostas Nguyễn Văn Lập an nghỉ tại Đà Nẵng - 7

Linh cữu Anh hùng Kostas - Nguyễn Văn Lập được đặt lên linh xa để di chuyển về nơi an táng tại Nghĩa trang Quân khu V.

Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Kostas Sarantidis - Nguyễn Văn Lập tham gia Mặt trận Việt Minh từ năm 1946, lập nhiều chiến công trong kháng chiến chống Pháp, có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc sau năm 1954 và trong việc phát triển quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Hy Lạp.

Anh hùng Kostas Nguyễn Văn Lập an nghỉ tại Đà Nẵng - 8

Di ảnh Anh hùng Kostas - Nguyễn Văn Lập.

Với những đóng góp to lớn và tình cảm gắn bó, sâu nặng dành cho Việt Nam, ông đã được Đảng và Nhà nước Việt Nam trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Năm 2010, ông được Nhà nước ta quyết định công nhận quốc tịch Việt Nam.

Tháng 1/2011, ông được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao tặng Huân chương Hữu nghị.

Năm 2013, ông được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và là người nước ngoài duy nhất được phong tặng danh hiệu cao quý này của Việt Nam từ trước đến nay.