1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

12 năm tủi nhục, ê chề của sơn nữ lỡ tin chồng hờ

Hoàng Lam

(Dân trí) - Sau khi được chồng "hờ" thuyết phục, hứa hẹn trở về sẽ làm đám cưới, chị L.M.T. đồng ý đi Trung Quốc làm công nhân. Sơn nữ này không biết rằng bản thân sắp bước vào quãng đời tủi nhục, ê chề...

Vì tiền, bán luôn cả "vợ"

Chị L.M.T. (trú huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) trông già hơn tuổi 31 của mình rất nhiều. Hơn một thập kỷ bị chồng "hờ" biến thành món hàng, chịu đủ đắng cay, tủi nhục, nếu không đủ kiên trì và lòng tin, có lẽ chị đã bỏ mạng nơi đất khách.

Ký ức của những ngày "sống không bằng chết" ấy, mỗi khi nhớ lại vẫn khiến chị rùng mình.

Vừa lớn lên, chị T. rơi vào lưới tình với Lương Phò Tam (SN 1990, trú tại xã Bảo Nam, Kỳ Sơn). Xác định đi đến hôn nhân nên năm 19 tuổi, chị T. chuyển về chung sống với người đàn ông này. Nhiều lần, chị T. bóng gió đến chuyện tổ chức đám cưới nhưng Lương Phò Tam cứ lần lữa.

12 năm tủi nhục, ê chề của sơn nữ lỡ tin chồng hờ - 1

12 năm bị gã chồng "hờ" bán sang Trung Quốc là quãng thời gian đau đớn, tủi nhục mà chị T. muốn quên đi (Ảnh: Hoàng Lam).

Một ngày tháng 5/2012, Tam nói với chị T. đã tìm được công việc cho chị ở Trung Quốc. Chị T. không muốn đi, Tam bảo sang đó chỉ làm nương rẫy, không có gì nặng nhọc, bù lại tiền công rất cao, 600.000-700.000 đồng/ngày. Nếu đồng ý đi, phía công ty ở Trung Quốc sẽ cho chị T. ứng trước 9 triệu đồng.

Thời điểm ấy, mức thu nhập 600.000-700.000 đồng/ngày là con số rất lớn đối với người sống nhờ vào làm nương, rẫy như chị T. Mặc dù vậy, chị vẫn lưỡng lự.

"Em cứ yên tâm đi làm kiếm tiền, anh sẽ đợi. Ba năm sau em về ta làm đám cưới", gã chồng hờ ra sức thuyết phục.

Để "vợ" đồng ý đi, Tam còn giả bộ gọi điện cho ai đó rồi thông báo, nếu chị T. sang Trung Quốc làm việc, công ty sẽ cho ứng trước 100 triệu đồng, gấp hơn 10 lần con số ban đầu. Người phụ nữ xiêu lòng trước những lời hứa hẹn và gật đầu...

Tối cùng ngày, Tam dẫn vợ "hờ" tới gặp Moong Văn Chuyên (SN 1988, trú xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn). Hai người đàn ông đưa chị T. ra khu vực biên giới tỉnh Quảng Ninh rồi vượt biên sang Trung Quốc. Sơn nữ này không thể ngờ rằng, quyết định này đã đẩy cuộc đời chị vào bi kịch kéo dài đến hơn 10 năm trời.

"Khi sang Trung Quốc, họ nói sẽ bán tôi làm vợ một người đàn ông bên này. Tôi không chịu thì bị người ta đánh đập tàn bạo. Tôi bảo "có đánh chết cũng không lấy", chị T. kể.

Hạnh phúc đến muộn khi cánh cửa địa ngục khép lại

Dù phản kháng dữ dội nhưng chị T. vẫn bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc. Đón chị ở "nhà chồng" là một trận đánh thừa sống thiếu chết để dập tắt ý định bỏ trốn. Kể cả khi chị T. sinh con cho chồng, gia đình chồng vẫn không thôi giám sát, dùng đòn roi để dằn mặt chị.

Ý định tẩu thoát khỏi nơi đầy tủi nhục, đau đớn này luôn thường trực trong đầu chị T.

"Có lần tôi liều bỏ trốn, bị nhà chồng đuổi bắt được. Họ đánh tôi, cứ nhè mặt với bàn chân mà đánh", chị T. vừa kể, vừa kéo ống quần lên, chỉ những vết sẹo cho chúng tôi xem.

12 năm tủi nhục, ê chề của sơn nữ lỡ tin chồng hờ - 2

Không để ý đến quá khứ của chị T. người chồng (áo trắng) luôn đồng hành cùng vợ trong hành trình tìm công lý (Ảnh: Hoàng Lam)

Đã có lúc người phụ nữ này cam chịu, nghĩ mình sẽ phải sống cả đời trong thân phận một món hàng được người ta mua về, phải làm trâu, làm ngựa, sinh con đẻ cái cho người ta. Thế nhưng, may mắn đã mỉm cười với chị, khi công an sở tại phát hiện và giải thoát, trả chị về Việt Nam.

Đầu năm nay, chị T. đoàn tụ với người thân sau 12 năm lưu lạc xứ người. Những khổ cực, tủi nhục, đớn đau trong 12 năm đằng đẵng ấy khiến chị không thể tha thứ cho gã "chồng hờ" Lương Phò Tam.

Ngày 12/1, chị T. viết đơn tố cáo Lương Phò Tam và Moong Văn Chuyên đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn. Biết chị T. tố cáo, hai gã đàn ông liền đến công an đầu thú...

Theo kết luận điều tra, chủ mưu trong vụ việc này là Moong Văn Chuyên. Chuyên rủ Lương Phò Tam tìm phụ nữ bán sang Trung Quốc theo đặt hàng của một người khác. Khi phi vụ mua bán này hoàn thành, Chuyên được "đối tác" trả công 5 triệu, còn Lương Phò Tam nhận 15 triệu đồng.

Cuối cùng, gã chồng hờ cũng phải trả giá nhưng chị T. không dám tin hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình.

"T. về được một tháng thì chúng tôi quen nhau. Cô ấy ở Kỳ Sơn, tôi ở Tương Dương, nhưng thực ra chỉ cách nhau chưa đến 5 phút xe chạy. Nghe T. kể về quá khứ tôi càng thương cô ấy hơn rồi yêu lúc nào không hay. 3 tháng sau chúng tôi quyết định làm đám cưới", người chồng trẻ hơn chị T. 2 tuổi, kể.

Không những chấp nhận quá khứ của chị T., anh còn đồng hành cùng cô trên con đường tìm công lý.

"Con của tôi với người chồng Trung Quốc vẫn ở bên ấy với bố. Thỉnh thoảng tôi vẫn gọi điện sang trò chuyện với cháu. Anh ấy không giận, ngược lại còn động viên tôi siêng gọi để con đỡ tủi thân", chị T. hạnh phúc nhìn sang chồng.

Anh cúi xuống, đưa bàn tay thô ráp xoa xoa cái bụng đã lùm lùm của vợ. 3 tháng nữa, chị T. sẽ đón đứa con thứ 2 chào đời, nhưng là đứa con kết tinh từ tình yêu và sự đồng cảm...

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã hoàn tất cáo trạng truy tố, chuyển Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử Lương Phò Tam và Moong Văn Chuyên.

Cả 2 bị can này đều bị truy tố tội Mua bán người, theo khoản 2, điều 119, Bộ Luật Hình sự năm 1999, với khung hình phạt từ 5 đến 20 năm tù.