Việt Nam những năm 80 qua góc máy của nhà báo Pháp

(Dân trí) - Trong thời gian làm việc tại Việt Nam, nhà báo Michel Blanchard của hãng thông tấn AFP đã ghi lại chân thực cuộc sống của người dân Việt Nam những năm 80 của thế kỷ trước, thời kỳ đầu xây dựng và đổi mới đất nước sau khi trải qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt.


Việt Nam những năm 80 là cuộc triển lãm ảnh đang diễn ra tại Trung tâm văn hóa Pháp - LEspace tại Hà Nội. Cuộc triển lãm mang lại cho người xem hình ảnh một Hà Nội, một Việt Nam vô cùng giản dị, mộc mạc qua con mắt của một thanh niên Pháp, một nhà báo phương Tây.

"Việt Nam những năm 80" là cuộc triển lãm ảnh đang diễn ra tại Trung tâm văn hóa Pháp - L'Espace tại Hà Nội. Cuộc triển lãm mang lại cho người xem hình ảnh một Hà Nội, một Việt Nam vô cùng giản dị, mộc mạc qua con mắt của một thanh niên Pháp, một nhà báo phương Tây.


Những hình ảnh được nhà báo Michel Blanchard ghi lại chân thực về cuộc sống đang chuyển mình trên khắp đất nước hình chữ S sau nhiều năm ròng trải qua các cuộc chiến tranh khốc liệt.

Những hình ảnh được nhà báo Michel Blanchard ghi lại chân thực về cuộc sống đang chuyển mình trên khắp đất nước hình chữ S sau nhiều năm ròng trải qua các cuộc chiến tranh khốc liệt.


Ngài Jean - Noel Poirier, Đại sứ Pháp tại Việt Nam và ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cùng có mặt trong buổi khai mạc triển lãm.

Ngài Jean - Noel Poirier, Đại sứ Pháp tại Việt Nam và ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cùng có mặt trong buổi khai mạc triển lãm.


Nhà sử học Dương Trung Quốc trả lời phỏng vấn của đông đảo phóng viên về cảm xúc của ông khi nhìn lại những hình ảnh của Hà Nội trong thời kỳ bắt đầu đổi mới sau chiến tranh. Như các bạn thấy Hà Nội thời kỳ gần như không có bóng dáng của xe máy, của ô tô, một thời kỳ chỉ có tàu điện và xe đạp. Nhưng Hà Nội rất đẹp, rất tươi vui cho dù đất nước vẫn còn bị bao vây, cấm vận. Đây là một ký ức đẹp trong tim của những người ở thế hệ chúng tôi đã trải qua, ông Quốc chia sẻ.

Nhà sử học Dương Trung Quốc trả lời phỏng vấn của đông đảo phóng viên về cảm xúc của ông khi nhìn lại những hình ảnh của Hà Nội trong thời kỳ bắt đầu đổi mới sau chiến tranh. "Như các bạn thấy Hà Nội thời kỳ gần như không có bóng dáng của xe máy, của ô tô, một thời kỳ chỉ có tàu điện và xe đạp. Nhưng Hà Nội rất đẹp, rất tươi vui cho dù đất nước vẫn còn bị bao vây, cấm vận. Đây là một ký ức đẹp trong tim của những người ở thế hệ chúng tôi đã trải qua", ông Quốc chia sẻ.


Tác giả, nhà báo Michel Blanchard chia sẻ cảm xúc cho người xem về thời gian ông tác nghiệp tại Việt Nam vào những năm 1980.

Tác giả, nhà báo Michel Blanchard chia sẻ cảm xúc cho người xem về thời gian ông tác nghiệp tại Việt Nam vào những năm 1980.


Anh Nguyễn Triệu Phong đang chỉ cho con mình xem nhân vật ngồi tắm trong xô nước trước cửa nhà mình ở số 9 Phùng Khắc Khoan, Hà Nội năm 1983. Nhân vật này, không ai khác, chính là anh Phong.

Anh Nguyễn Triệu Phong đang chỉ cho con mình xem nhân vật ngồi tắm trong xô nước trước cửa nhà mình ở số 9 Phùng Khắc Khoan, Hà Nội năm 1983. Nhân vật này, không ai khác, chính là anh Phong.


Những hình ảnh về cuộc sống thường nhật đơn giản và yên bình của Hà Nội vào những năm đầu của thập niên 80 của thế kỷ trước thu hút người xem.

Những hình ảnh về cuộc sống thường nhật đơn giản và yên bình của Hà Nội vào những năm đầu của thập niên 80 của thế kỷ trước thu hút người xem.


Rất nhiều thế hệ người Hà Nội đến thăm quan triểm lãm để đánh thức lại ký ức của một thời còn khó khăn sau chiến tranh nhưng cuộc sống rất bình dị, mộc mạc và chan chứa tình cảm.

Rất nhiều thế hệ người Hà Nội đến thăm quan triểm lãm để đánh thức lại ký ức của một thời còn khó khăn sau chiến tranh nhưng cuộc sống rất bình dị, mộc mạc và chan chứa tình cảm.


Một bạn trẻ ghi lại hình ảnh quý giá về Hà Nội thời kỳ khi cô còn chưa sinh ra.

Một bạn trẻ ghi lại hình ảnh quý giá về Hà Nội thời kỳ khi cô còn chưa sinh ra.

Dưới đây là một số hình ảnh về cuộc sống của Việt Nam những năm 80 qua góc máy của nhà báo Pháp Michel Blanchard:


Tàu điện trên phố Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội năm 1983.

Tàu điện trên phố Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội năm 1983.

Nhộn nhịp trên khu phố Hàng Đào, Hà Nội năm 1988.
Nhộn nhịp trên khu phố Hàng Đào, Hà Nội năm 1988.

Tàu điện đi trên phố Hàng Đào, Hà Nội năm 1984.
Tàu điện đi trên phố Hàng Đào, Hà Nội năm 1984.

Chợ hoa Tết ở gần chợ Đồng Xuân, Hà Nội năm 1982.
Chợ hoa Tết ở gần chợ Đồng Xuân, Hà Nội năm 1982.

Chợ hoa ngày Tết của Hà Nội năm 1983.
Chợ hoa ngày Tết của Hà Nội năm 1983.

Hoa phượng nở bên hồ Thiền Quang, Hà Nội năm 1983.
Hoa phượng nở bên hồ Thiền Quang, Hà Nội năm 1983.

Hai cha con trong ngày Tết năm 1982 bên bờ hồ Hoàn Kiếm.
Hai cha con trong ngày Tết năm 1982 bên bờ hồ Hoàn Kiếm.


Bên cốc cà phê vỉa hè, trong khu phố chợ Hôm, Hà Nội năm 1984.

Bên cốc cà phê vỉa hè, trong khu phố chợ Hôm, Hà Nội năm 1984.


Trẻ em chơi tại bảo tàng ở Điện Biên Phủ năm 1983.

Trẻ em chơi tại bảo tàng ở Điện Biên Phủ năm 1983.

Thợ cắt tóc trên vỉa hè ở thành phố Huế năm 1988.
Thợ cắt tóc trên vỉa hè ở thành phố Huế năm 1988.

Cô gái cạnh bến nước, gần hồ Trức Bạch, Hà Nội năm 1982.
Cô gái cạnh bến nước, gần hồ Trức Bạch, Hà Nội năm 1982.

Bức tranh cổ động bên đường tại thành phố Huế năm 1982.
Bức tranh cổ động bên đường tại thành phố Huế năm 1982.

Một cậu bé đi tắm biển ngồi bên vịnh Hạ Long năm 1981.
Một cậu bé đi tắm biển ngồi bên vịnh Hạ Long năm 1981.


Triển lãm Việt Nam, những năm 80 còn diễn ra tại Viện Pháp ngữ- LEspace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội đến hết tháng 4 năm 2016.

Triển lãm "Việt Nam, những năm 80" còn diễn ra tại Viện Pháp ngữ- L'Espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội đến hết tháng 4 năm 2016.

Mạnh Thắng