Hải Phòng:

Tường cao 2m đổ sập trong mưa giông, vùi lấp 2 cậu cháu

(Dân trí) - Một bức tường bao thuộc trường Khiếm thính TP Hải Phòng (số 32 đường Nguyễn Thị Thuận, phường Cát Bi, quận Hải An, TP Hải Phòng) bất ngờ bi đổ sập ngay trong cơn mưa giông khiến 2 cậu cháu thương vong.

Hai cậu cháu bị bức tường đổ vùi lấp khiến một tử vong, một nguy kịch (ảnh CTV)
Hai cậu cháu bị bức tường đổ vùi lấp khiến một tử vong, một nguy kịch (ảnh CTV)

Cụ thể vào khoảng 10h sáng nay (13/6), đúng thời điểm cơn mưa giông đang diễn ra thì bức tường bao của trường Khiếm thính cao khoảng 2m, dài chừng 50m, được xây tiếp giáp với ngõ 30, đường Nguyễn Thị Thuận, bất ngờ đổ sập sang phía lối đi của ngõ.

Hậu quả, em Nguyễn Uy (SN 2000, ở huyện Vĩnh Bảo) và cháu trai là Trương Quý Quang (SN 2010) bị gạch vữa từ bức tường vùi lấp.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân đã tìm cách đưa hai cậu cháu ra khỏi đống đổ nát. Tuy nhiên cháu Quang đã tử vong do vết thương quá nặng, Uy cũng bị thương nặng, được người dân đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cấp cứu.

Bức trường cao chừng 2m, dài gần 50m bị đổ sập trong cơn mưa giông (ảnh CTV)
Bức trường cao chừng 2m, dài gần 50m bị đổ sập trong cơn mưa giông (ảnh CTV)

Tin từ bệnh viện cho biết, nạn nhân Nguyễn Uy nhập viện trong tình trạng đa chấn thương vùng mặt, người, hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Theo một số người dân có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên mọi người đang ở trong nhà bỗng nghe tiếng động mạnh, chạy ra thì thấy bức tường tiếp giáp với trường Khiếm thình bị đổ về phía ngõ và vùi lấp hai cậu cháu.

Còn theo gia đình nạn nhân, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, cháu Quang cùng cậu đang đi chơi ngoài khu vực đường Nguyễn Thị Thuận, thấy có mưa giông nên cả hai vội chạy về nhà, đang men theo bức tường để tránh mưa thì tường đổ vào người.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc.

An Nhiên