1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Nhộn nhịp những mẻ cá “chạy bão”

(Dân trí) - Trước tin bão về, hàng trăm tàu thuyền của ngư dân thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã và đang hối hả di chuyển về âu thuyền để tránh trú bão. Bên cạnh đó, những mẻ cá “chạy bão” cũng vì thế mà nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Nhộn nhịp những mẻ cá “chạy bão”

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, chiều muộn ngày 16/7, khi cơn bão số 2 đang áp sát vùng biển Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, tại cảng Hới, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) không khí nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Người dân hối hả bán những mẻ cá trước giờ bão đổ bộ vào đất liền
Người dân hối hả bán những mẻ cá trước giờ bão đổ bộ vào đất liền

Những chuyến tàu, thuyền của bà con ngư dân địa phương đang lần lượt di chuyển về âu thuyền Quảng Tiến để cập bến tránh trú bão.

Bên cạnh những hình ảnh tất bật trong công tác ứng phó với cơn bão số 2 là không khí kẻ bán, người mua ngay tại cảng cá diễn ra nhộn nhịp. Những mẻ cá “chạy bão” đang hối hả, vội vàng được đưa lên bờ để chuẩn bị cho những ngày mưa bão sắp tới.

Anh Lê Doãn Thảo vui vẻ với chuyến cá cuối cùng kịp vào đất liền
Anh Lê Doãn Thảo vui vẻ với chuyến cá cuối cùng kịp vào đất liền
Mọi công tác mua bán được tiến hành vội vã, nhộn nhịp
Mọi công tác mua bán được tiến hành vội vã, nhộn nhịp

Vừa đưa tàu cập bờ để tránh bão cùng với mẻ cá cuối trong chuyến đi biển trước bão, anh Lê Doãn Thảo - một chủ tàu cá tại phường Quảng Tiến, chia sẻ: “Nghe được tin có bão số 2, tôi cùng anh em đã cố gắng đánh nốt mẻ cuối thật nhanh và chạy ngay về đất liền. Đây gần như là mẻ cá cuối được đưa về để kịp thời tránh bão. Sau khi bán xong mẻ cá này, chúng tôi sẽ chạy tàu về âu thuyền Quảng Tiến để neo đậu”.

Bên cạnh đó, những chiếc thuyền đang dần di chuyển về âu để tránh bão
Bên cạnh đó, những chiếc thuyền đang dần di chuyển về âu để tránh bão

Những hoạt động trên bến dưới thuyền diễn ra khá nhanh gọn và hối hả. Những khay cá tươi rói được người dân cân đếm một cách vội vàng để kịp thời cho các chủ buôn nhập hàng xong trước giờ bão đổ bộ.

Càng đến cuối giờ chiều, những cơn gió bắt đầu thổi mạnh hơn, tiếng chào mời, ngả giá của người dân lẫn lái buôn như bị lạc dần.

Tại âu thuyền Quảng Tiến đã có rất nhiều tàu thuyền vào neo đậu trú bão
Tại âu thuyền Quảng Tiến đã có rất nhiều tàu thuyền vào neo đậu trú bão

“Những ngày tới nếu mưa gió to sẽ rất hiếm cá, mặt khác chúng tôi phải bán nhanh để cho kịp chạy bão. Cá những ngày này dự báo sẽ có giá rất cao. Chuyến tàu này được phần lớn cá hố và cá bạc má. Giá bán cá bạc má dự tính những ngày tới cũng phải từ 80 - 100.000 đồng/1kg. Riêng hôm nay, nếu bán ra vẫn còn tươi như thế này cũng dao động từ 100 - 110.000 đồng/1kg”, một người mua cá cho hay.

Cơ bản tàu thuyền đã được neo đậu vào nơi an toàn
Cơ bản tàu thuyền đã được neo đậu vào nơi an toàn

Thanh Tùng