1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Người đàn ông say rượu “quậy tung” trạm thu phí

(Dân trí) - Say rượu, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, người đàn ông “quậy tưng” trạm thu phí. Đối tượng còn dùng xe ô tô chắn giữa trạm thu phí và đổ xăng dọa đốt.

Ngày 27/4, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Có - Trạm trưởng Trạm thu phí đường bộ Vĩnh Điện (xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, thuộc Cty TNHH MTV BOT 545) - cho biết đã bàn giao sự việc cho Công an thị xã Điện Bàn điều tra, xử lý theo thẩm quyền.


Đối tượng Nguyễn Hữu Đức dùng chân đá đổ các trụ nhựa phân làn.

Đối tượng Nguyễn Hữu Đức dùng chân đá đổ các trụ nhựa phân làn.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 25/4, một người đàn ông tên Nguyễn Hữu Đức (SN 1982, trú xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, sống gần trạm thu phí) có biểu hiện say rượu, điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm đi qua trạm thu phí. Khi tới giữa trạm, người này dùng chân đá văng trụ nhựa phân làn giao thông giữa làn xe ô tô và xe máy.

Chưa hết, sau khi xuống xe, người đàn ông này hung hăng gây gổ với các nhân viên đang trực tại trạm thu phí. Theo hình ảnh của camera ghi lại, ông Đức còn rượt đuổi, chửi bới một số nhân viên và đá móp cabin của trạm thu phí. Sau đó ông này ngồi xuống giữa làn dành cho ô tô qua trạm.


Ngồi giữa làn xe ô tô...

Ngồi giữa làn xe ô tô...

Chưa hết khoảng 16 giờ cùng ngày, ông Đức ngang nhiên đưa xe ô tô 16 chỗ ngồi mang BKS 92B-000.95 dừng ngay trước làn số 6 dành cho xe thô sơ, xe quá khổ để cản trở.

Trước tình hình phức tạp, cán bộ trạm thu phí đã điện báo lực lượng Công an thị xã Điện Bàn nhờ giải quyết. Sau đó, lực lượng chức năng đã thuyết phục được ông Đức và cuối giờ chiều cùng ngày, ông Đức mới chịu đưa xe ô tô rời khỏi trạm thu phí.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo trạm thu phí đã giao nộp tất cả những hình ảnh từ camera ghi hình về việc ông Đức quậy phá trạm cho Công an Điện Bàn xử lý.

Những hành động của ông Đức đã được camera ghi lại
Những hành động của ông Đức đã được camera ghi lại

Về nguyên nhân ông Đức gây mất trật tự, có thông tin cho rằng do trạm thu phí được xây dựng nên gây lún, nứt một số nhà dân ở gần đó mà không được bồi thường. Về việc này, ông Có cho rằng không thể xảy ra vì trạm được xây dựng kiên cố, con đường dẫn vào trạm được đổ một lớp bê tông rất dày với cốt thép. “Nếu xe qua trạm làm nứt nhà dân thì phải có kiểm định mới xác định được”, ông Có cho biết.

Trao đổi với PV Dân trí về việc ông Đức quậy là do nhà bị nứt mà không được đền bù, ông Trần Phước Hoan – Phó Chủ tịch xã Điện Thắng Bắc – cho biết, xã chưa nhận đơn khiếu nại về nhà nứt của ông Đức cũng như một số nhà khác. Ông Hoan cho rằng ông Đức say xỉn nên đã quậy phá trạm thu phí.

Người đàn ông say xỉn quậy phá trạm thu phí

Chiều ngày 27/4, trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Lê Trung Hai - Trưởng công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) - cho biết, đơn vị đã mời ông Đức lên làm việc về hành vi gây rối. Đại tá Hai cũng khẳng định, ông Đức có hơi men và trong tình trạng “không bình thường”.

Về việc ông Đức đổ xăng quanh xe ô tô của mình dọa đốt xe nếu không được giải quyết, Đại tá Lê Trung Hai cho biết đang xác minh, điều tra đó là xăng hay là nước.

Đại tá Lê Trung Hai cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ các vi phạm của ông Đức như điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, gây rối an ninh trật tự, đe dọa người khác, cản trở giao thông… “Khi có kết quả mức độ thiệt hại, hồ sơ đến đâu sẽ xử lý đến đó, tùy theo mức độ vi phạm sẽ xử lý theo các quy định pháp luật”, Đại tá Lê Trung Hai nói.

Công Bính