Quảng Ninh:

Ngã xuống vực sâu, du khách thoát chết thần kỳ nhờ... cành cây

(Dân trí) - Một mình lên Yên Tử lễ chùa, du khách tự ý leo qua lan can dù đã có biển cảnh báo “Vực sâu nguy hiểm, đề nghị quý khách cẩn trọng”. Hậu quả, du khách bị trượt chân ngã xuống vách núi sâu hơn 200 m. Rất may, du khách này bị mắc vào một cành cây ở độ sâu gần 30 m so với điểm bị rơi...

Trao đổi với phóng viên Dân trí tối nay (4/9), ông Lê Tiến Dũng, Trưởng Ban quản lý Di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử cho biết, anh Trần Quang Đắc (SN 1987, ở phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh), du khách bị trượt chân rơi xuống vách núi sâu, được lực lượng thuộc Ban quản lý cứu sống, đã được người nhà đến đón tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển để đưa về Bệnh viện Bắc Ninh điều trị tiếp.

Cũng theo ông Dũng, do được cứu và chuyển đến bệnh viện kịp thời nên anh Đắc không bị nguy hiểm đến tính mạng.


Nạn nhân được lực lượng cứu hộ đưa xuống núi

Nạn nhân được lực lượng cứu hộ đưa xuống núi

Trước đó vào khoảng hơn 22h ngày 3/9, lực lượng thường trực thuộc Ban quản lý tại khu vực Chùa Đồng, Yên Tử trong khi ra bên ngoài gần khu vực sâu để phóng sinh 1 con rắn hổ mang chúa về rừng thì nghe có tiếng kêu cứu yếu ớt ở phía dưới vực nên báo cáo lãnh đạo Ban quản lý và lãnh đạo TP Uông Bí.

Ngay lập tức TP Uông Bí cùng Ban quản lý đã chỉ đạo các lực lượng triển khai ngay các biện pháp cứu người. Mặc dù trời tối, vách núi dốc đứng, đường khó đi… nhưng lực lượng cứu nạn vẫn quyết tâm tìm cách tiếp cận khu vực người bị nạn nhanh nhất.

Hơn 23h, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân
Hơn 23h, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân

Nạn nhân rất hoảng loạn và đau đớn
Nạn nhân rất hoảng loạn và đau đớn

Đến hơn 23h, công tác cứu nạn đã thành công. Qua sơ cứu ban đầu, lực lượng cứu hộ nhận định nạn nhân chỉ bị thương phần mềm, không chấn thương vùng nguy hiểm. Ban quản lý Di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử đã tiến hành đưa nạn nhân xuống chân núi Yên Tử và chuyển nạn nhân đến Bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển, đồng thời báo cho người thân của nạn nhân.


Dù đã có biển cảnh báo nguy hiểm nhưng du khách vẫn trèo ra ngoài lan can nên bị rơi xuống

Dù đã có biển cảnh báo nguy hiểm nhưng du khách vẫn trèo ra ngoài lan can nên bị rơi xuống

Theo một thành viên thuộc lực lượng cứu hộ, khi lực lượng cứu hộ tiếp cận, nạn nhân tỏ ra hoảng loạn và khá đau do các vết trầy xước, bong gân…


Trời tối, nạn nhân nằm dưới độ sâu gần 30m nhưng lực lượng cứu hộ vẫn quyết tâm tiếp cận nạn nhân một cách nhanh nhất

Trời tối, nạn nhân nằm dưới độ sâu gần 30m nhưng lực lượng cứu hộ vẫn quyết tâm tiếp cận nạn nhân một cách nhanh nhất

Khi đã trấn tĩnh, nạn nhân kể lại, sáng ngày 3/9, anh đón xe khách đến Yên Tử để lễ Chùa. Sau khi đi cáp treo lên núi, anh tiếp tục lên chùa Đồng. Khoảng 18h cùng ngày anh di chuyển xuống phía dưới, được khoảng 50m thì thấy buồn ngủ nên nằm ngay trên vách đá bên đường ngủ thiếp đi.

Sau khoảng 2 giờ đồng hồ, nạn nhân tỉnh dậy và tự ý trèo qua lan can dù đã có biển cảnh báo dẫn tới trượt chân ngã xuống vách núi có độ sâu tới 200m. Tuy nhiên, nạn nhân may mắn bị mắc vào một cành cây ở độ sâu 30m rồi ngất đi. Sau đó một lúc nạn nhân tỉnh dậy kêu cứu và may mắn được lực lượng cứu hộ nghe thấy.

Hải Sâm