1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kiên Giang:

Mất tích 4 ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy nhờ... thiết bị định vị xe

(Dân trí) - Ông T. ra khỏi nhà đi chơi cùng một người bạn, sau đó không về. Ngày thứ 2, người thân tức tốc đi tìm nhưng qua ngày thứ 4 mới tìm được xác ông T. dưới mương nước, nhờ thiết bị định vị gắn trên chiếc xe máy.

Sáng ngày 18/2, hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung đến Bãi Vòng (ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc) xem xác một người đàn ông đang phân hủy dưới mương nước.

Theo lời kể của bạn ông T. (xin không nêu tên), ngày 15/2, người bạn này cùng ông Thọ mua một thùng bia, rồi đến nhà một người bạn nhậu. Qua sáng hôm sau, người bạn này gọi điện hỏi thăm thì không liên lạc được. Đến trưa hôm nay, ông mới nhận được tin ông T. đã chết.


Rất đông người dân hiếu kỳ đến xem khi cơ quan điều tra đến xác minh cái chết của ông Phạm Văn Thọ

Rất đông người dân hiếu kỳ đến xem khi cơ quan điều tra đến xác minh cái chết của ông Phạm Văn Thọ

Một người thân của ông T. cho biết, đến ngày thứ 2 không thấy ông T. về nhà, gia đình đã chia nhau ra tìm nhưng vẫn không tìm được. Sau đó, một đứa cháu nhớ đến chiếc xe máy ông Thọ đi có gắn thiết bị định vị nên dùng điện thoại dò tìm thì mới phát hiện nạn nhân đã tử vong dưới mương nước, chiếc xe máy đè lên người.

Thông tin từ Công An huyện Phú Quốc cho biết, nạn nhân quê Thanh Hoá, 50 tuổi, chưa có vợ con và hiện đang tạm trú ở Phú Quốc cùng vợ chồng chị ruột. Đến chiều nay, Công an tỉnh Kiên Giang đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ sự việc.

Nguyễn Hành