Chuyện tình cô gái "không có cửa" để "yêu"

(Dân trí) - Từ khi ra đời, Devan Merck đã mắc hội chứng Mayer Rokitansky Kuster Hauser - không hề có âm đạo, tử cung bị thay đổi hình dạng và cũng không có cổ tử cung. Tuy nhiên, cô gái 23 tuổi vẫn có một người đàn ông để yêu thương.

Devan không có âm đạo bẩm sinh
Devan không có âm đạo bẩm sinh

Hội chứng cá biệt khiến Devan không có khả năng quan hệ tình dục và cũng không thể sinh con. Phát hiện bản thân có vấn đề từ năm 12 tuổi, Devan còn từng bị bắt nạt nhiều năm tại trường học.

“Trong nhiều năm, tôi đã bị bắt nạt và có nhiều cảm xúc khác nhau. Những đứa trẻ thường gọi tôi là cậu bé hoặc quái vật còn bạn trai thì sẽ biến mất khi họ nhận ra rằng tôi sẽ không quan hệ tình dục”, người phụ nữ đau đớn nhớ lại.

Kể từ ngày gặp Trent, Devan không còn cảm thấy mình khác người nữa
Kể từ ngày gặp Trent, Devan không còn cảm thấy mình khác người nữa

Devan thổ lộ vì khiếm khuyết bẩm sinh mà bản thân từng trải qua nhiều lần đau khổ trước khi gặp chồng tương lai. Tuy nhiên sau khi Trent xuất hiện, cuộc sống của cô gái 23 tuổi đã hoàn toàn đổi thay và Devan bắt đầu nhìn mọi thứ một cách tích cực hơn.

Trent Merck phục vụ trong quân đội Mỹ và khẳng định yêu Devan bất kể vấn đề gì
Trent Merck phục vụ trong quân đội Mỹ và khẳng định yêu Devan bất kể vấn đề gì

Hiện tại, cặp đôi đã kết hôn và đang cực kì hạnh phúc bên nhau. Vì Devan không thể mang thai nên hai người còn lên kế hoạch sinh con thông qua phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Trước đó, Devan đã tiến hành phẫu thuật tạo âm đạo và phát hiện bản thân vẫn có buồng trứng bình thường.

Sau khi kết hôn, cặp đôi vẫn rất ngọt ngào
Sau khi kết hôn, cặp đôi vẫn rất ngọt ngào

“Về cơ bản, họ đã làm cho tôi một cửa âm đạo để có thể giao hợp. May mắn là tôi vẫn có cả hai buồng trứng. Tất cả những gì đã trải qua giúp tôi trở nên mạnh mẽ và tôi nghĩ rằng mình sẽ là một người mẹ tuyệt vời”, Devan thổ lộ.

Trà Xanh
Theo DM