Dzũng Yoko: “Tôi chạm mặt thời trang quá muộn màng!”

(Dân trí) - Dzũng Yoko tự nhận anh đến với thời trang, niềm đam mê lớn nhất cuộc đời mình quá muộn màng. Nhưng những dấu ấn và thành tựu mà anh tạo dựng được trong hơn 5 năm qua, người ta có thể tin rằng thời trang như đã ăn sâu vào máu của NTK này.

Chuyến đi Hong Kong, một trong những kinh đô thời trang của châu Á vào năm 2000 đã thắp lên ngọn lửa tình yêu dành cho thời trang trong trái tim chàng thủ khoa ngành Thiết kế đồ họa của trường Đại học Kiến trúc TP HCM. Giây phút đắm chìm cùng những cuốn tạp chí thời trang đầy mê hoặc nơi xứ người, Dzũng Yoko đã nhận ra niềm đam mê thực sự của mình là dành cho thời trang. Nhưng thời điểm đó vẫn chưa phải là lúc chín muồi để anh theo đuổi giấc mộng đẹp này.

Dzũng Yoko: “Tôi chạm mặt thời trang quá muộn màng!” - 1

Thời niên thiếu, cũng như bao nhiêu chàng trai trẻ khác, anh chưa thể xác định được mình thích gì và muốn làm gì. Mọi ý niệm về sở thích của bản thân anh đều rất mơ hồ nên khó có thể định hướng được nghề nghiệp tương lai vào thời điểm ấy. Tự nhận thấy mình có chút năng khiếu vẽ vời cộng thêm được gia đình ủng hộ, năm 1993, anh thi vào ngành Thiết kế đồ họa của trường Đại học Kiến trúc TP HCM.

Có thể nói nghề thiết kế đồ họa, cụ thể là thiết kế bìa đĩa cho nghệ sĩ là bước đi đầu tiên giúp Dzũng Yoko được nhiều người biết đến và khẳng định tên tuổi trong giới nghệ thuật.

Năm 2010, tạp chí Elle có mặt tại Việt Nam và tìm kiếm ứng viên tài năng cho nhiều vị trí. Họ đã gọi Dzũng Yoko và mời anh về Giám đốc sáng tạo cho tạp chí. Mất cả một năm trời đấu tranh tư tưởng, Dzũng Yoko mới ngộ ra rằng “Mình chỉ có một cuộc đời để sống. Mình thích thời trang mà sao có cơ hội mình lại không nắm bắt?” Thế là, anh đóng cửa công ty riêng để đảm nhận vai trò mới - Giám đốc sáng tạo của Elle.

5 năm tại Elle và sau đó cho đến nay là L’Officiel, người ta nhìn thấy Dzũng Yoko thăng hoa với thời trang như cá gặp nước. Bên cạnh những bộ ảnh thời trang mang đậm dấu ấn sáng tạo cá nhân, Dzũng Yoko còn gây được tiếng vang trong làng thời trang qua vai trò chỉ đạo mỹ thuật của hàng loạt show diễn thời trang đình đám.

Càng lao mình vào thời trang, Dzũng Yoko càng nhận ra rằng theo đuổi thời trang chính là lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời anh. “Suốt sự nghiệp còn lại của mình, chắc chắn tôi vẫn sẽ gắn bó với thời trang”, Dzũng Yoko khẳng định đầy quyết tâm. Anh tiếp tục trải lòng: “Tôi không đặt mục tiêu phải tạo được một thành tựu nào đó thực sự bùng nổ. Tôi chỉ tâm niệm phải làm tốt cái mình thích trước đã, sống hết mình với nghề đồng thời liên tục cập nhật cái mới để bắt kịp thời đại và không cạn kiệt nguồn sáng tạo”.

Dzũng Yoko: “Tôi chạm mặt thời trang quá muộn màng!” - 2

Nhà sáng tạo hình ảnh thời trang cũng nhắn nhủ các bạn trẻ: “Phải biết mình muốn gì và sống đến cùng với ước mơ của mình. Trực giác mách bảo làm cái gì, hãy làm theo cái đó. Tôi chạm mặt thời trang quá muộn màng, khi đã bước sang tuổi 35. Bởi trước đó, tôi mất nhiều thời gian để làm công việc mình không thích nhưng buộc phải làm để tồn tại và sau đó phải từ bỏ nhiều thứ để được làm cái mình thích. Ai cũng sẽ mắc sai lầm. Quan trọng là bản thân có niềm tin và niềm đam mê đủ mãnh liệt để vượt qua thất bại, tìm đến thành công hay không. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ!”

Khánh Huyền