1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tro cốt của lãnh tụ Fidel Castro bắt đầu hành trình vượt 800km trở về "cái nôi" cách mạng Cuba

(Dân trí) - Ngày 30/11 (theo giờ Cuba), hàng nghìn người dân Cuba đã xếp hàng dọc hai bên đường trong lúc đoàn xe tang mang tro cốt của lãnh tụ Fidel Castro bắt đầu chuyến đi kéo dài 4 ngày để đưa vị anh hùng cách mạng về nơi an nghỉ cuối cùng tại thành phố Santiago.


Bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày 30/11 (theo giờ Cuba), đoàn xe tang mang tro cốt của vị anh hùng cách mạng Fidel Castro đã bắt đầu chuyến hành trình 800km từ thủ đô Havana tới thành phố Santiago ở miền đông để đưa vị lãnh tụ kiệt xuất của đất nước Cuba về nơi an nghỉ cuối cùng.

Bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày 30/11 (theo giờ Cuba), đoàn xe tang mang tro cốt của vị anh hùng cách mạng Fidel Castro đã bắt đầu chuyến hành trình 800km từ thủ đô Havana tới thành phố Santiago ở miền đông để đưa vị lãnh tụ kiệt xuất của đất nước Cuba về nơi an nghỉ cuối cùng.


Các binh sĩ Cuba đưa quan tài đựng tro cốt của lãnh tụ Fidel Castro lên xe quân sự. Quan tài đựng tro cốt của lãnh tụ Fidel Castro được đặt trên một xe kéo sàn phẳng và được xe jeep kéo đi.

Các binh sĩ Cuba đưa quan tài đựng tro cốt của lãnh tụ Fidel Castro lên xe quân sự. Quan tài đựng tro cốt của lãnh tụ Fidel Castro được đặt trên một xe kéo sàn phẳng và được xe jeep kéo đi.

Quan tài gỗ đựng tro cốt của lãnh tụ Fidel Castro được đặt trong một hộp kính trong suốt, bên trên phủ quốc kỳ 3 màu đỏ, trắng và xanh của Cuba. Tro cốt của lãnh tụ Fidel Castro sẽ được đặt tại nghĩa trang Santa Ifigenia ở Santiago, cái nôi của cách mạng Cuba 60 năm về trước.
Quan tài gỗ đựng tro cốt của lãnh tụ Fidel Castro được đặt trong một hộp kính trong suốt, bên trên phủ quốc kỳ 3 màu đỏ, trắng và xanh của Cuba. Tro cốt của lãnh tụ Fidel Castro sẽ được đặt tại nghĩa trang Santa Ifigenia ở Santiago, cái nôi của cách mạng Cuba 60 năm về trước.
Hành trình mang tro cốt của lãnh tụ Fidel Castro từ Havana tới Santiago dự kiến kéo dài 4 ngày nhằm tái hiện lại cuộc kháng chiến giành độc lập có tên gọi Hành trình tự do của đội quân khởi nghĩa do cựu Tổng Tư lệnh Fidel Castro dẫn đầu năm 1959.
Hành trình mang tro cốt của lãnh tụ Fidel Castro từ Havana tới Santiago dự kiến kéo dài 4 ngày nhằm tái hiện lại cuộc kháng chiến giành độc lập có tên gọi "Hành trình tự do" của đội quân khởi nghĩa do cựu Tổng Tư lệnh Fidel Castro dẫn đầu năm 1959.
Thời điểm đoàn xe tang tới thành phố Santiago, dự kiến vào hôm 4/12, cũng sẽ kết thúc 9 ngày quốc tang của Cuba dành cho tượng đài cách mạng lỗi lạc của dân tộc Fidel Castro.
Thời điểm đoàn xe tang tới thành phố Santiago, dự kiến vào hôm 4/12, cũng sẽ kết thúc 9 ngày quốc tang của Cuba dành cho tượng đài cách mạng lỗi lạc của dân tộc Fidel Castro.
Hàng nghìn người dân Cuba đã có mặt từ sớm, mang theo cờ và di ảnh của lãnh tụ Fidel Castro, sau đó xếp thành hai hàng dọc bên đường chờ đoàn xe tang chạy qua.
Hàng nghìn người dân Cuba đã có mặt từ sớm, mang theo cờ và di ảnh của lãnh tụ Fidel Castro, sau đó xếp thành hai hàng dọc bên đường chờ đoàn xe tang chạy qua.
Đoàn xe mang tro cốt của lãnh tụ Fidel Castro đi qua tuyến đường ven biển Malecon ở thủ đô Havana.
Đoàn xe mang tro cốt của lãnh tụ Fidel Castro đi qua tuyến đường ven biển Malecon ở thủ đô Havana.
Đoàn xe đi qua Đài tưởng niệm Jose Marti nằm trên Quảng trường Cách mạng ở Havana - một địa danh lịch sử của Cuba.
Đoàn xe đi qua Đài tưởng niệm Jose Marti nằm trên Quảng trường Cách mạng ở Havana - một địa danh lịch sử của Cuba.
Các binh sĩ mang theo di ảnh của lãnh tụ Fidel Castro đứng hai bên đường trong lúc chờ đoàn xe đi qua.
Các binh sĩ mang theo di ảnh của lãnh tụ Fidel Castro đứng hai bên đường trong lúc chờ đoàn xe đi qua.
Những người dân Cuba đứng hai bên đường, hô vang “Fidel!” và vẫy cờ Cuba. Trong tâm trí của nhiều thế hệ người dân Cuba, lãnh tụ Fidel Castro là hiện thân của một vị anh hùng kiệt xuất - người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.
Những người dân Cuba đứng hai bên đường, hô vang “Fidel!” và vẫy cờ Cuba. Trong tâm trí của nhiều thế hệ người dân Cuba, lãnh tụ Fidel Castro là hiện thân của một vị anh hùng kiệt xuất - người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.
Irma Pedreros, 63 tuổi, một phụ nữ về hưu gọi sự ra đi của lãnh tụ Fidel Castro là “mất mát quá lớn” đối với người dân và đất nước Cuba. “Fidel Castro đã qua đời nhưng ông ấy vẫn luôn sống mãi trong trái tim của mọi người”, bà Irma nói.
Irma Pedreros, 63 tuổi, một phụ nữ về hưu gọi sự ra đi của lãnh tụ Fidel Castro là “mất mát quá lớn” đối với người dân và đất nước Cuba. “Fidel Castro đã qua đời nhưng ông ấy vẫn luôn sống mãi trong trái tim của mọi người”, bà Irma nói.
“Ông Fidel là tất cả với đất nước Cuba. Chúng tôi sẽ luôn nhớ về ông ấy. Sẽ không bao giờ có ai đó giống như ông ấy nữa”, Reuters dẫn lời cựu binh Guillermo Cadiz, 83 tuổi, chia sẻ. Ông Cadiz đã từng chiến đấu trong đội quân do lãnh tụ Fidel chỉ huy từ nhiều thập niên trước đây.
“Ông Fidel là tất cả với đất nước Cuba. Chúng tôi sẽ luôn nhớ về ông ấy. Sẽ không bao giờ có ai đó giống như ông ấy nữa”, Reuters dẫn lời cựu binh Guillermo Cadiz, 83 tuổi, chia sẻ. Ông Cadiz đã từng chiến đấu trong đội quân do lãnh tụ Fidel chỉ huy từ nhiều thập niên trước đây.
Nhiều người đã bật khóc khi đoàn xe chở tro cốt của lãnh tụ Fidel Castro đi qua. Đối với nhiều người dân Cuba, lãnh tụ Fidel Castro như một thành viên trong gia đình của họ.
Nhiều người đã bật khóc khi đoàn xe chở tro cốt của lãnh tụ Fidel Castro đi qua. Đối với nhiều người dân Cuba, lãnh tụ Fidel Castro như một thành viên trong gia đình của họ.
Các em học sinh nhìn theo đoàn xe chở tro cốt lãnh tụ Fidel Castro ở thủ đô Havana.
Các em học sinh nhìn theo đoàn xe chở tro cốt lãnh tụ Fidel Castro ở thủ đô Havana.
Sự ra đi của lãnh tụ Fidel Castro đã để lại niềm tiếc thương vô hạn không chỉ đối với người dân Cuba mà còn nhiều bạn bè quốc tế. Nhiều nước trên thế giới đã tuyên bố quốc tang để tưởng niệm vị anh hùng cách mạng kiệt xuất của châu Mỹ La-tinh.
Sự ra đi của lãnh tụ Fidel Castro đã để lại niềm tiếc thương vô hạn không chỉ đối với người dân Cuba mà còn nhiều bạn bè quốc tế. Nhiều nước trên thế giới đã tuyên bố quốc tang để tưởng niệm vị anh hùng cách mạng kiệt xuất của châu Mỹ La-tinh.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters